Du khách nước ngoài đến TP.HCM dịp lễ 30.4: 'Chuyến đi đặc biệt, đúng thời điểm'

TP.HCM những ngày cuối tháng 4, các tuyến đường trung tâm được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ... kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 – 30.4.2025). Trong dòng người tham gia các sự kiện ở trung tâm TP có nhiều du khách nước ngoài. Với họ, đây là chuyến du lịch với nhiều kỷ niệm đặc biệt.

Du khách đến Việt Nam dịp Đại lễ: 'Cảm giác mình đến đúng thời điểm' - Ảnh 1.

Không khí náo nhiệt của TP.HCM những ngày cuối tháng 4

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều du khách nước ngoài chia sẻ họ cảm thấy rất phấn khích khi may mắn được khám phá TP.HCM đúng thời điểm diễn ra các hoạt động mừng đại lễ. Anh Elias (du khách Uruguay) cho biết anh rất ấn tượng trước hình ảnh cờ đỏ sao vàng phủ kín các con đường, những cô gái Việt Nam xinh tươi trong trang phục áo dài truyền thống tay cầm cờ Tổ quốc. “Không khí và cảnh sắc nơi đây thật tuyệt vời”, anh Elias nói.

Còn với những du khách lần đầu tới Việt Nam, khung cảnh đường phố rợp cờ hoa, người người hân hoan mừng ngày lễ lớn ở TP.HCM thực sự là ấn tượng khó quên. 

“Đối với tôi, những hình ảnh này rất đẹp. Tôi và bạn đều tranh thủ lấy máy ảnh ghi lại khoảnh khắc này. Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ quay trở lại Việt Nam thêm một lần nữa”, anh Barny (du khách Úc) khẳng định.

Du khách đến Việt Nam dịp Đại lễ: 'Cảm giác mình đến đúng thời điểm' - Ảnh 2.

Anh Elias và chị Florencia cho biết rất choáng ngợp trước không khí nhộn nhịp chào mừng đại lễ ở TP.HCM

ẢNH: NGÂN ĐOÀN

Du khách đến Việt Nam dịp Đại lễ: 'Cảm giác mình đến đúng thời điểm' - Ảnh 3.

Du khách nước ngoài rất ấn tượng trước những hoạt động kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất

ẢNH: NHẬT THỊNH

Chị Ciara Long và bạn trai là anh Conall Stenson, 2 du khách đến từ Ireland bày tỏ sự vui vẻ và hào hứng trước không khí và cảnh sắc nhộn nhịp này. Họ cho biết đã tham quan một số địa điểm nổi tiếng của TP.HCM như chợ Bến Thành, Bưu điện Thành phố, đường sách Nguyễn Văn Bình... Hà Nội là chặng tiếp theo trong hành trình khám phá Việt Nam của cả hai.

“Trong 3 ngày ở TP.HCM, chúng tôi được chứng kiến buổi tổng duyệt diễu binh và thấy vô cùng ấn tượng trước sự hoành tráng của các đoàn diễu binh, diễu hành. Cảm giác mình đã đến đúng thời điểm và thấy rất vui vì điều này”, chị Ciara Long chia sẻ.

Trong khi đó, nhiều du khách nước ngoài đến tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh để hiểu hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Du khách đến Việt Nam dịp Đại lễ: 'Cảm giác mình đến đúng thời điểm' - Ảnh 4.

Chị Ciara Long và bạn trai rất phấn khích khi du lịch Việt Nam đúng dịp lễ này

ẢNH: NGUYỄN NI NA

Du khách đến Việt Nam dịp Đại lễ: 'Cảm giác mình đến đúng thời điểm' - Ảnh 5.
Du khách đến Việt Nam dịp Đại lễ: 'Cảm giác mình đến đúng thời điểm' - Ảnh 6.
Du khách đến Việt Nam dịp Đại lễ: 'Cảm giác mình đến đúng thời điểm' - Ảnh 7.
Du khách đến Việt Nam dịp Đại lễ: 'Cảm giác mình đến đúng thời điểm' - Ảnh 8.

Không chỉ Anais Ventard, nhiều du khách khác cũng có những trải nghiệm khó quên khi tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

ẢNH: NGUYỄN NI NA

Chị Anais Ventard cùng với bạn là Manon Haas (du khách Pháp) chọn Bảo tàng Chứng tích chiến tranh làm một trong những điểm check-in trong chuyến du lịch Việt Nam kéo dài 7 ngày. Với chị, đây là địa điểm tham quan mà chị nhất định không bỏ qua khi đến TP.HCM. Ở mỗi bức ảnh tư liệu, chị dừng lại rất lâu để chiêm nghiệm.

“Tôi cảm thấy rất bất ngờ khi chứng kiến những hình ảnh được trưng bày tại bảo tàng. Những gì được tận mắt nhìn thấy ở đây, tôi chưa từng được học ở trường tại Pháp...”, chị Anais Ventard chia sẻ.


Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao