"Đu concert quốc gia" là cách mà nhiều người rủ nhau tham gia các sự kiện mừng 50 năm đất nước thống nhất những ngày này. Tối nay 29.4, nhiều người chuẩn bị lều, đồ ăn, thức uống, các trò chơi… để có một đêm không ngủ ở công viên bến Bạch Đằng hay vỉa hè đường Tôn Đức Thắng (Q.1, TP.HCM).

Càng về tối, lượng người ở bến Bạch Đằng càng đông
ẢNH: CAO AN BIÊN


Dòng người tràn ra vỉa hè đường Tôn Đức Thắng, quyết thức xuyên đêm để "đu concert quốc gia"
ẢNH: CAO AN BIÊN


Những chiếc lều xuất hiện ở công viên bến Bạch Đằng chiều tối nay
ẢNH: CAO AN BIÊN

Đình Phước (20 tuổi) và Bùi Ngân (22 tuổi, phải cùng) trải bạt cạnh đường Tôn Đức Thắng. Phước cho biết sẽ ở đây tới sáng để xem diễu binh, diễu hành. "Tụi em đi từ Q.10 qua, chuẩn bị sẵn đồ ăn uống và các trò chơi để chơi tối nay. 2 đứa vô cùng hào hứng, quyết tâm đu concert quốc gia sáng mai", Ngân chia sẻ thêm
ẢNH: CAO AN BIÊN

Dẫn con từ Đồng Nai lên TP.HCM trải nghiệm lễ 30.4, chị Ngọc Tiên (30 tuổi) vô cùng hào hứng. Đường đi xa, chị cho con ngủ, nghỉ ngơi một chút để có năng lượng cho tối nay
ẢNH: CAO AN BIÊN




Tranh thủ chợp mắt ở bến Bạch Đằng nạp năng lượng
ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều người háo hức chờ chương trình "Đêm hoa đăng trên sông Sài Gòn" tối nay. Hình thức thể hiện các tàu hoa đăng được trang trí bằng ánh sáng rực rỡ, kết hợp với các màn trình diễn nghệ thuật đờn ca tài tử sẽ đưa khán giả trở về với những giá trị văn hóa truyền thống của miền Nam
ẢNH: CAO AN BIÊN