Ngay sau lễ dâng hương của đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước sáng nay, khoảng hơn 8 giờ, lực lượng chức năng đã tiến hành mở hàng rào tại khu vực sân trung tâm lễ hội Đền Hùng, tạo điều kiện cho người dân và du khách thập phương tiến lên các đền chính như đền Thượng, đền Trung, đền Hạ cùng các điểm thờ tự khác để dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và Mẫu Âu Cơ.
Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tại đền Hùng
Bà Nguyễn Thị Vân Mai (62 tuổi) chia sẻ, gia đình bà đã vượt hơn 200 km từ Lạng Sơn đến Đền Hùng, có mặt từ tối hôm qua để sáng nay kịp vào dâng lễ Tổ.
"Mưa thì mưa, nhưng lòng thành kính với tổ tiên thì không thể dừng lại được. Mỗi năm chỉ có một ngày giỗ Tổ, dù nắng hay mưa, tôi vẫn muốn được tận tay thắp nén hương, bày tỏ lòng biết ơn với các Vua Hùng đã có công dựng nước. Đây là truyền thống của dân tộc mình, không đi thì thấy thiếu, thấy bứt rứt trong lòng lắm", bà Mai chia sẻ.
Tuy dòng người hành hương đổ về rất đông từ sáng sớm, nhưng công tác tổ chức, phân luồng được triển khai đồng bộ. Lực lượng an ninh, y tế và thanh niên tình nguyện được bố trí dọc tuyến đường lên đền, kịp thời hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển.
Đến khoảng 9 giờ sáng, tại cổng Công Quán, đã có người dân bị choáng, ngất, nhưng nhanh chóng được đưa vào lán y tế chăm sóc.

Từ sớm 7.4 (10.3 Âm lịch), hàng dài người xếp hàng chờ lực lượng chức năng phân luồng để hành hương lên Đền Hùng
ẢNH: NGUYỄN ĐỨC

8 giờ sáng, thời tiết đổ mưa nặng hạt hơn khiến việc điều tiết và hành hương gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên người dân vẫn kiên nhẫn xếp hàng đợi tới lượt lên dâng lễ Vua Hùng
ẢNH: NGUYỄN ĐỨC

Lực lượng an ninh được bố trí dọc tuyến đường lên đền để đảm bảo dòng người được thông suốt, tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy
ẢNH: NGUYỄN ĐỨC

Nhiều đoàn mang theo đồ cúng lễ dâng lên các Vua Hùng
ẢNH: NGUYỄN ĐỨC