Theo AFP, một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter vừa làm rung chuyển thủ đô Bangkok (Thái Lan) khiến một tòa nhà cao tầng đang xây dựng đổ sập. Nhiều người Việt đang sinh sống và làm việc tại Bangkok tháo chạy, sợ hãi khi cảm nhận được sự rung lắc dữ dội.
"Choáng váng"
Chị Minh Phương (ở Bangkok, Thái Lan) cho biết, hiện nhiều người đã chạy tán loạn dưới lòng đường. Chị cũng rời khỏi tòa nhà đang sống, chạy xuống đường để tránh nguy hiểm. Nhiều nơi bị thiệt hại nặng nề do trận động đất nhưng chị chưa biết thông tin thương vong. Dù không ở vị trí có tâm chấn nặng nề nhưng chị Phương vẫn rời khỏi nhà vì cảm nhận được sự rung lắc dữ dội.

Người dân ở Bangkok tháo chạy vì động đất
ẢNH: NVCC
Clip: Chị Dương ghi lại khoảnh khắc nhiều người chạy ra đường phố Bangkok vì rung chấn ảnh hưởng động đất
"Đầu óc mình bị choáng váng, có cảm giác tòa nhà nơi mình đang sống bị rung lắc. Điều này chỉ diễn ra trong một phút nhưng khiến mình không khỏi sợ hãi, mình chạy ra ngoài đường và thấy nhiều người đang tập trung ở đây", chị Phương nói.
Chị Tuyết Dương (quê ở Đắk Lắk) mới sang Bangkok xử lý công việc cách đây không lâu cho biết khoảng 13 giờ 25 (theo giờ địa phương) chị cảm nhận tầng 3 tòa nhà nơi mình sống bị rung lắc. Chị cùng cư dân hoảng loạn chạy xuống tầng trệt, không dám ở trên cao vì sợ nguy hiểm. Lễ tân tòa nhà cảnh báo dư chấn động đất sẽ còn tiếp tục nên chị không dám ở nhà.
Từ Thái Lan: Khoảnh khắc hoảng hồn, người Việt tháo chạy xuống đường trong cơn rung lắc

Chị Dương cũng như nhiều người khác chưa dám về nhà
ẢNH: NVCC
"Khi ở trên nhà, mình cảm nhận mọi thứ rung lắc dữ dội. Lúc đó, mình chỉ biết lao ra đường thật nhanh, không kịp cầm theo bất thứ cái gì ngoài hộ chiếu, bàn ghế trong nhà chao đảo. Lúc đầu mình nghĩ bị hoa mắt nhưng cảm nhận nguy hiểm rõ rệt nên có chút hoảng sợ. Giờ mọi người ra ngoài đường hết, không ai dám ở nhà", chị Dương chia sẻ.
Clip: Lời kể Lời kể của chị Nguyễn Trang (32 tuổi, quê ở TP.Đà Lạt) hiện sống ở Q.Bang Kapi (Bangkok, Thái Lan) vào chiều 28.3 khi dư chấn trận động đất xảy ra
15 giờ 30 khi tình hình đã ổn định hơn, chị quyết định về nhà và cầm theo một vài đồ đạc quan trọng và ngay lập tức rời khỏi nhà. Chị đang di chuyển đến khu vực tập trung ít nhà cao tầng. Đây là lần đầu tiên chị cảm nhận động đất diễn ra nên không khỏi lo lắng.

Nhiều người bất ngờ khi động đất xảy ra
ẢNH: NVCC
"Mọi thứ chao đảo"
Nguyễn Trang (32 tuổi, quê ở TP.Đà Lạt) sang Thái Lan làm việc đã 3 năm, hiện sống ở Q.Bang Kapi (Bangkok) cho biết khu vực đang sống cách trung tâm của trận động đất ở Q.Chatuchak khoảng 12 km.
Khoảng 13 giờ 28 phút (giờ địa phương), Trang đang ở trong nhà ăn cơm thì mọi thứ rung lắc, từ tường đến bàn ghế, tủ, đồ vật trên kệ.
Trang ghi lại khoảnh khắc nhiều chậu nước chao đảo do động đất

Trận động đất diễn ra bất ngờ, nhiều người tháo chạy
ẢNH: NVCC
"Khi đó tôi đang ở tầng trệt, có cảm giác choáng váng. Sau đó, mọi người trong nhà chạy từ tầng 2, tầng 3 xuống đất và cho biết các cánh cửa sổ va đập mạnh. Lần đầu tiên chúng tôi rơi vào tình cảnh này, không được thông báo trước nên chỉ có thể đoán là có động đất. Vì thế, mọi người cùng nhau chạy ùa ra ngoài".
Trang kể thêm đợt rung lắc đó xảy ra trong khoảng 10 phút. Không chỉ các thành viên trong nhà, hàng xóm ai ai cũng chạy ra đường và ai cũng thấy choáng váng. Hiện tại, mọi người đã vào nhà và liên tục theo dõi tình hình động đất qua mạng xã hội. "Người thân ở Việt Nam và bạn bè ở Thái Lan rất quan tâm mình và nhắn tin hỏi thăm. May mắn là khu vực mình sống hiện vẫn đang an toàn".

Con đường trước mặt nhà Trang sau trận động đất
ẢNH: NVCC