Nguyễn Văn Long (40 tuổi) từng là vận động viên (VĐV) điền kinh chuyên nghiệp, hiện làm huấn luyện viên chạy bộ ở TP.HCM. Ngoài những thành tích đạt được trong môn chạy bộ, VĐV Nguyễn Văn Long được cộng đồng runner Việt Nam biết đến với 2 lần chạy bộ xuyên Việt năm 2022 và 2024 để gây quỹ Áo ấm cho em ở quê nhà Gia Lai.
Chạy bộ 1.636 km trong 20 ngày
Ngày 14.8 tới đây, anh Long sẽ khởi động chuyến chạy bộ xuyên Việt lần thứ 3. Cộng đồng người chạy bộ Việt Nam vô cùng bất ngờ khi biết anh sẽ chạy một mình, không có nhóm hậu cần như những lần trước.
"Lần này tôi sẽ chạy một mình, không có nhóm hậu cần đi theo hỗ trợ. Chắc chắn đây sẽ là thử thách khó mà tôi tự đặt ra cho mình nhưng ngược lại tôi thấy tinh thần khá thoải mái, mong đến ngày lên đường", anh Long chia sẻ.

Nguyễn Văn Long hoàn tất việc chuẩn bị cho chuyến xuyên Việt lần 3
Ảnh: Phan Diệp
Ngoài việc muốn thử thách bản thân, truyền cảm hứng chạy bộ đến cộng đồng, chuyến đi lần này còn mang theo tinh thần yêu nước rất lớn, khi anh đặt mục tiêu ngày Quốc khánh 2.9 sẽ về đích tại Hà Nội để hòa mình vào không khí đại lễ. "Nói vui là tôi chạy bộ ra Hà Nội để đu concert quốc gia", anh vui vẻ nói.
2 chuyến đi lần trước, mỗi ngày anh chạy quãng đường gần 100 km. Đội hậu cần lái xe di chuyển theo để chở đồ đạc cá nhân, có kỹ thuật viên hỗ trợ massage giãn cơ, y tế… Lần này, anh thiết kế lịch trình mỗi ngày chỉ chạy khoảng 82 km.

Những món đồ anh Long sẽ mang theo trên hành trình
Ảnh: Phan Diệp
Hành trang của Nguyễn Văn Long khiến nhiều người bất ngờ vì rất gọn nhẹ, chỉ nặng 3,5 kg mang trên vai, gồm: 3 bộ quần áo mỏng, áo mưa, đèn đeo trên đầu để chạy bộ lúc sáng sớm, căn cước công dân, thẻ ATM, dép, nón, bình nước mềm…
Anh dự định mỗi ngày sẽ xuất phát từ lúc 4 giờ 30 phút, chạy đến 8 giờ thì nghỉ để ăn sáng rồi chạy đến khoảng 11 giờ. Buổi chiều xuất phát lúc 14 giờ, đến khoảng 17 giờ thì nghỉ. Cung đường dự kiến sẽ đi qua địa giới hành chính sau sáp nhập là Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, TP.Đà Nẵng, TP.Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình và về đích ở Hà Nội.
Ý chí là vô hạn
Với kinh nghiệm 2 lần chạy bộ xuyên Việt trước đó, Nguyễn Văn Long tự tin bản thân sẽ hoàn thành 1.636 km từ TP.HCM đến Hà Nội đúng ngày 2.9. Anh Long tiết lộ trên hành trình sẽ quay clip, livestream trên trang Facebook cá nhân để cộng đồng theo dõi.

Anh Long sẽ livestream trên đường đi để cộng đồng theo dõi
Ảnh: Phan Diệp
Thực hiện nhiều hành trình được xem là rất khắc nghiệt kết hợp nhiều việc làm thiện nguyện, nhưng dường như Nguyễn Văn Long chưa bao giờ cảm thấy đủ. "Sức lực con người là có hạn nhưng ý chí là vô hạn, vì thế tôi muốn đặt ra thêm cho bản thân nhiều thử thách để chinh phục", anh Long nói.
Từng theo chân vận động viên trong 2 ngày cuối cùng của chuyến xuyên Việt chạy từ Hà Nội vào TP.HCM năm 2024, PV Thanh Niên cảm nhận được tinh thần và ý chí quyết tâm của anh. Có những đoạn khi mới bắt đầu xuất phát, chân đau đớn vì những vết bong tróc do cọ xát với giày nên phải đi khập khiễng. Tuy nhiên, bằng một sức mạnh ý chí nào đó không ai có thể lý giải, anh tiếp tục chạy, mỗi ngày cả trăm km giữa thời tiết nắng nóng.

Nguyễn Văn Long (bìa trái) và những người đồng hành trong 2 ngày cuối cùng của chuyến xuyên Việt lần 2 năm 2024
Ảnh: Phan Diệp
2 lần trước, trên đường đi mỗi ngày có hàng chục người trong cộng đồng yêu thích môn chạy bộ ở từng địa phương đã chạy đồng hành, hỗ trợ hậu cần để tiếp lửa tinh thần cho anh… Hành trình của anh không đơn thuần để thử thách bản thân mà còn là hành động thiết thực kết nối và phát triển cộng đồng chạy bộ ở Việt Nam. Vì thế, lần này Nguyễn Văn Long mong rằng mọi người sẽ luôn giữ an toàn trên đường, không gây ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông khác.
Chuyến đi lần này chắc chắn sẽ là thử thách khó hơn rất nhiều so với trước khi anh Long chạy bộ 1 mình. Tuy nhiên, anh xem đây là hành trình thực sự của riêng mình – nơi ý chí và sự quyết tâm của anh sẽ thể hiện rõ nhất.