Đêm trắng ở Xa Dung: Hò nhau chạy trong tiếng gầm của núi rừng

Trong 6 xã bị ảnh hưởng bởi trận mưa lũ vừa qua tại Điện Biên, xã Xa Dung dù thống kê ban đầu về tài sản không thiệt hại nhiều, nhưng có lẽ đây là nơi đau thương nhất khi có tới 7 người chết và 4 người bị thương.

Đêm trắng ở Xa Dung: Hò nhau chạy trong tiếng gầm của núi rừng- Ảnh 1.

Khu vực nhà anh Ngô Sĩ Đạo sinh sống có 4 nhà nhưng 3 nhà bị xóa sổ hoàn toàn

ẢNH: HUY CƯỜNG

10 người thoát nạn vì canh lũ

Trong khu có 4 hộ, nhà anh Ngô Sĩ Đạo (32 tuổi, trú bản Trống Sư A, xã Xa Dung) là ngôi nhà duy nhất còn tồn tại sau trận lũ dữ. 3 nhà hàng xóm bị sập đổ hoàn toàn.

Anh Đạo kể, từ đêm 31.7, cả khu không ngủ, thay nhau canh gác vì mưa lớn kéo dài từ sáng. Vừa chợp mắt, khoảng 4 giờ 30 ngày 1.8, anh bừng tỉnh bởi tiếng gọi của bố, giao ra theo dõi mực nước ở ngầm tràn, còn bố anh cùng hàng xóm lên dốc nắm tình hình đồi núi phía trên.

Đêm trắng ở Xa Dung: Hò nhau chạy trong tiếng gầm của núi rừng- Ảnh 2.

Anh Đạo vẫn còn sợ hãi khi nghĩ lại trận lũ dữ

ẢNH: HUY CƯỜNG

Trắng đêm canh gác, 10 người thoát nạn

"Ít phút sau, tôi thấy nước tràn lên bất thường liền gọi mẹ với con đang ngủ dậy chạy. Mẹ tôi vội ôm cháu chạy lên cao, không kịp mang theo tài sản gì", anh Đạo nói.

Dù chưa hết bàng hoàng, anh Đạo vẫn nhớ như in thời điểm xảy ra sự việc. Nước, đất, cây cối từ trên đỉnh núi đổ xuống như tiếng gầm; rồi nhà kêu rắc rắc và đổ rạp, mọi người vừa chạy vừa khóc, vừa hô "chạy đi, chạy đi", chậm 1 phút chắc nhiều người mất mạng.

Đêm trắng ở Xa Dung: Hò nhau chạy trong tiếng gầm của núi rừng- Ảnh 3.

Ngôi nhà anh Đạo còn nhưng tài sản bị cuốn đi hết

ẢNH: HUY CƯỜNG

Anh Đạo cho hay bố mẹ anh dựng nhà ở đây từ năm 2010. Sống 32 năm ở địa phương, anh chưa bao giờ thấy trận lũ nào "hung dữ" như vậy.

"Dù cả khu may mắn thoát chết nhưng ai cũng thấy run sợ. Chắc tôi không dám ở đây nữa", anh Đạo nói.

Không còn gì khi lũ quét qua bản

Cách nhà anh Đạo chừng 2 km phía chân núi, ông Nguyễn Xuân Học (49 tuổi, trú bản Suối Lư, xã Xa Dung) nhặt nhạnh những thứ còn sót lại sau trận lũ quét qua bản. 

Ông Học cho hay, nhà ông sát suối Lư, do vậy ông cảm nhận rõ nhất khi nước lũ quét qua.

Đêm trắng ở Xa Dung: Hò nhau chạy trong tiếng gầm của núi rừng- Ảnh 4.

Bản Suối Lư khi lũ quét qua

ẢNH: HUY CƯỜNG

Khoảng 4 giờ sáng 1.8, nước bắt đầu dâng cao khiến ông và phần lớn các hộ trong khu không kịp sơ tán tài sản.

"Tôi chạy xuống chuồng lùa lợn lên sân thì nước dâng theo, dồn vào nhà để đóng cửa thì nước cũng theo đến nhà, lúc này tôi chạy lên hô hàng xóm chạy. Chạy lên cầu Sư Lư, tôi chỉ biết nhìn tài sản bị cuốn theo dòng nước", ông Học nói.

Đêm trắng ở Xa Dung: Hò nhau chạy trong tiếng gầm của núi rừng- Ảnh 5.

Ông Học bật khóc khi tài sản bị cuốn trôi

ẢNH: HUY CƯỜNG

Theo ông Học, sau trận lũ quét nhà ông "tan nát hết", cát ngập cao lên tới 3 m. Mọi đồ đạc, tivi, tủ lạnh cái thì trôi theo dòng nước, cái thì bị vùi lấp và trại lợn cũng bị san phẳng. Đàn lợn cùng ngôi nhà và tài sản bên trong trị giá khoảng 500 triệu đồng, số tiền này vợ chồng ông Đạo phải tích cóp 15 năm mới gây dựng được.

"Cuối cùng không còn gì", ông Học vừa nói vừa gạt nước mắt.

Đêm trắng ở Xa Dung: Hò nhau chạy trong tiếng gầm của núi rừng- Ảnh 6.
Đêm trắng ở Xa Dung: Hò nhau chạy trong tiếng gầm của núi rừng- Ảnh 7.
Đêm trắng ở Xa Dung: Hò nhau chạy trong tiếng gầm của núi rừng- Ảnh 8.

Ngôi nhà của ông Học khi cơn lũ quét qua

ẢNH: HUY CƯỜNG

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, mưa lớn đêm 31.7, sáng 1.8 đã gây lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn.

Hậu quả, 19 người chết, mất tích và bị thương; 60 ngôi nhà bị cuốn trôi, hư hỏng tại các xã Xa Dung, Tà Dình; 171 nhà bị thiệt hại tại các xã Mường Luân, Na Son, Tuần Giáo, Phình Giàng.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao