Đại gia đình gần 470 người, 30 phút mới chụp được tấm ảnh đông đủ

Những hình ảnh về đại gia đình với số lượng thành viên "khủng" được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Thế hệ cụ của gia đình sinh được 11 người con, những thế hệ sau tiếp tục sinh thêm có nhà 5 người, nhà 7 - 8 người. Với lớp trẻ sau này, dù con số giảm đi đáng kể do kế hoạch hóa gia đình nhưng gom góp lại đại gia đình ngót nghét có khoảng 470 thành viên.

Đại gia đình gần 470 người, 30 phút mới chụp được tấm ảnh đông đủ- Ảnh 1.

Đại gia đình chị Dung có hàng trăm thành viên

ẢNH: NVCC

Gìn giữ nếp nhà

Chị Tiêu Dung (35 tuổi, quê ở H.Thanh Hà, Hải Dương), thế hệ chắt cho biết, nguyện vọng của thế hệ đi trước luôn mong gia đình gắn kết, vài năm họp mặt một lần. Ngày giỗ cụ, gia đình họp mặt đông đủ với số lượng hàng trăm người nên cần có kế hoạch và sự sắp xếp hợp lý.

Sau khi thắp hương tại phần mộ, vị trưởng tộc sẽ phát biểu, chia sẻ truyền thống gia đình trong không khí ấm áp, thân tình. Đại gia đình cũng nhận được những lời động viên, khuyến khích của lãnh đạo địa phương để lan tỏa truyền thống tốt đẹp.

Ngoài dịp giỗ cụ, mọi người tổ chức gói gọn các hoạt động khác để duy trì nếp nhà dù thành viên tham gia ít hơn. Cụ sinh được 11 người con nhưng hiện chỉ còn 3 người. Trong đại gia đình, người lớn tuổi nhất đã bước sang tuổi 90, còn thành viên nhỏ nhất chỉ vài tháng tuổi.

"Đại gia đình mình tuy đông đúc nhưng rất yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Nhà ai có chuyện gì mọi người đều chia sẻ, vừa giúp đỡ, hỗ trợ nhau về mặt tinh thần lẫn vật chất", chị Dung chia sẻ.

Đại gia đình gần 470 người, 30 phút mới chụp được tấm ảnh đông đủ- Ảnh 2.

Mọi người luôn yêu thương nhau

Quỹ khuyến học được gia đình lập ra để trao cho các cháu, động viên tinh thần học tập và tiếp bước tương lai tươi sáng. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa được duy trì nhiều năm qua để gia đình thêm phần gắn kết.

"Vì gia đình có đông thành viên nên việc quên tên là điều không thể tránh khỏi. Những em bé học mầm non thuộc thế hệ sau được đặt tên gần giống nhau nên phải gọi kèm tên bố mẹ mới biết được con cái nhà ai. Có lần, người con thứ 10 của cụ đi bệnh viện, mọi người kéo nhau xuống thăm, đứng đầy cả một khu bên ngoài khiến bệnh nhân khác và bác sĩ trầm trồ vì nhà đông người nhưng vẫn đoàn kết", người chắt cho hay.

Thế hệ trước luôn nhắc nhở thế hệ sau phải luôn nhớ về cội nguồn, tổ tiên. Dù có điều gì xảy ra con cháu phải đồng sức, đồng lòng đùm bọc nhau. Thế hệ sau phải luôn lấy sự biết ơn và sống tử tế là hành trang đi suốt cuộc đời, tiếp nối những tinh hoa của thế hệ trước.

Luôn nhớ về cội nguồn

Đại gia đình gần 470 người, 30 phút mới chụp được tấm ảnh đông đủ- Ảnh 3.

Thế hệ trước để lại truyền thống tốt đẹp cho thế hệ sau

"Mình luôn mong các thành viên trong nhà được mạnh khỏe, hạnh phúc. Thế hệ con cháu của mình sau này sẽ cảm thấy tự hào vì được sống trong một gia đình có truyền thống quý báu. Ông mình luôn nói rằng "gia đình là tế bào của xã hội", mình hy vọng tất cả gia đình ngoài kia đều hạnh phúc và yêu thương nhau, xã hội ngày một tươi đẹp và phát triển", chị Dung nói.

Ông Phạm Quang Trung (71 tuổi), thế hệ cháu trong gia đình là người đảm nhận việc thông báo lịch gặp mặt, chương trình tổ chức cho các thành viên suốt nhiều năm qua. Ông Trung cho biết, nền nếp của gia đình đã có từ trước, thế hệ sau cố gắng phát huy những điều tốt đẹp đó.

Đại gia đình gần 470 người, 30 phút mới chụp được tấm ảnh đông đủ- Ảnh 4.

"Gia đình chúng tôi còn có quỹ khuyến học xuất phát từ nguyện vọng của nhiều thành viên. Để cuộc sống tươi đẹp hơn, chỉ có con đường chắc chắn nhất là học tập tốt, nên gia đình động viên con cháu bằng những phần thưởng ý nghĩa. Ai cũng nhất trí đóng góp vào quỹ khuyến học và mong các thế hệ luôn gắn bó, yêu thương mãi mãi", ông Trung trải lòng.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao