Cuối tuần hàng ngàn người dân TP.HCM áo đỏ sao vàng đến Bến Bạch Đằng mừng đất nước thống nhất

Sáng sớm chủ nhật, ngày 20.4, hàng ngàn người dân ở TP.HCM và các tỉnh lân cận như Tây Ninh, Đồng Nai... tập trung về khu vực công viên Bến Bạch Đằng (Q.1) để vui chơi, chụp hình, hòa vào không khí chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025).

Bến Bạch Đằng đông nghịt

 - Ảnh 1.

Nhóm của chị Bảo Trinh (bìa phải) ở H.Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đi xe buýt từ nhà vào lúc 5 giờ để có mặt tại Bến Bạch Đằng sáng 20.4. "Gần tới ngày kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, chúng tôi mong muốn được có mặt ở TP.HCM để chụp những tấm hình kỷ niệm", chị Trinh nói và cho biết cả nhóm quyết định mặc áo dài, đội nón lá để lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa.

 - Ảnh 2.

Công viên Bến Bạch Đằng sáng cuối tuần nắng đẹp, trời trong xanh. Ngoài những du khách đến đây để tham quan, chụp hình sớm thì những người chạy bộ cũng đến đây, hòa vào không khí mừng ngày kỷ niệm thống nhất đất nước.

 - Ảnh 3.

Nhiều em bé được phụ huynh dẫn đến công viên vui chơi, tay cầm cờ Tổ quốc đi trong nắng sớm.

 - Ảnh 4.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút, tại khu vực đặt 15 khẩu đại bác để triển khai trận địa pháo phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, "biển người" tập trung ở đây để chụp hình.

 - Ảnh 5.

Dòng người di chuyển chật kín lối đi trước khu vực đặt dàn đại bác.

 - Ảnh 6.

Hiện tại, người dân chỉ có thể đứng bên ngoài để tham quan, chụp hình với những khẩu đại bác có nòng pháo hướng về phía Khu đô thị mới Thủ Thiêm bên kia sông Sài Gòn.

Chụp hình với những "biểu tượng TP.HCM"

 - Ảnh 7.

Một gia đình với đầy đủ thành viên cầm cờ Tổ quốc chụp hình với những khẩu đại bác phía sau lưng. Tại khu vực này, mỗi người chỉ có thể tranh thủ đứng vài phút để chụp hình vì có nhiều người đang xếp hàng chờ đến lượt.

 - Ảnh 8.

Nhóm bạn của chị Bảo Trinh ở tỉnh Tây Ninh dự tính sau khi chụp hình ở Bến Bạch Đằng xong sẽ di chuyển sang Dinh Độc Lập để tiếp tục tham quan.

 - Ảnh 9.

Vợ chồng Phạm Dương (quê Hải Phòng) và Mỹ Ngân (30 tuổi, quê Long An) chụp hình cưới sáng 20.4 tại Bến Bạch Đằng. "Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất, chúng mình muốn chụp một bộ ảnh cưới trong thời khắc ý nghĩa như thế này. Bộ ảnh không chỉ thể hiện tình yêu đôi lứa mà còn thể hiện được tình yêu quê hương của tụi mình".

 - Ảnh 10.

Một cặp đôi diện trang phục có in cờ đỏ sao vàng, tự đặt điện thoại chụp ảnh với cầu Ba Son, sáng 20.4.

 - Ảnh 11.

Khu vực bến tàu Bạch Đằng, sáng cuối tuần cũng có nhiều người đến mua vé trải nghiệm buýt sông, ngắm thành phố theo một góc khác.

 - Ảnh 12.

Khu vực công viên Bến Bạch Đằng không có nhiều cây xanh, bóng mát, nhiều người chọn nghỉ chân tại một số quán cà phê hay bên bãi cỏ tránh ánh nắng.

 - Ảnh 13.

Đến gần trưa, trên con đường Tôn Đức Thắng (Q.1) dọc theo công viên Bến Bạch Đằng, lượng xe cộ khá đông. Để có chuyến tham quan ý nghĩa, thuận tiện, du khách nên đi từ sáng sớm hoặc chiều tối để tránh nắng nóng, chủ động tìm chỗ giữ xe máy trước ở khu vực lân cận rồi đi bộ đến.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao