Cô gái tìm ân nhân giúp đỡ khi bị xỉu ở trạm dừng nghỉ

Mạng xã hội xuất hiện bài đăng tìm ân nhân của một cô gái tại trạm dừng nghỉ Rạng Đông (bến xe khách phía nam TP.Buôn Ma Thuột) vào ngày 3.2 (tức mùng 6 tết). Dân mạng cảm kích lòng tốt của người giúp đỡ, nhiệt tình chia sẻ mong chủ nhân bài đăng tìm được ân nhân.

Lời cảm ơn đặc biệt

Người đăng bài là chị Lê Thúy Nga (27 tuổi, quê ở Đắk Lắk). Cô gái cho biết trong mấy ngày giáp tết thời tiết thay đổi nên chị bị sốt vào ngày mùng 1. Chị cố gắng ăn uống, ngủ nghỉ và quyết định vào lại TP.HCM ít ngày sau khi tình hình sức khỏe ổn hơn. Khi tới trạm dừng chân để xuống xe đi vệ sinh, chị đứng không vững, có cảm giác như tụt đường huyết. Một người đi cùng thấy vậy liền lấy nước yến cho chị uống, dìu đứng dậy, dắt đi vệ sinh, dẫn lại lên xe đồng thời mua nước ngọt để chị uống lại sức. Chị Nga định với tay ra ba lô để lấy tiền gửi lại nhưng vì mệt quá nên chỉ biết cầm chặt chai nước ngồi đợi xe mở cửa.

Cô gái tìm ân nhân giúp đỡ khi bị xỉu ở trạm dừng nghỉ- Ảnh 1.

Trạm dừng nghỉ nơi chị Nga được giúp đỡ

ẢNH: NVCC

"Lúc cảm ơn mình có ngước lên nhưng do bị cận và vẫn còn choáng váng nên không thể nhìn rõ mặt bạn. Mình chỉ nhớ bạn nữ mặc áo khoác màu hồng, tóc dài và có giọng ấm áp. Gần một tuần trôi qua, mình vẫn nuôi hy vọng sẽ tìm được bạn và tiếc nuối sao lúc đó không xin số điện thoại để liên lạc", chị Nga nói.

Sau khi về tới TP.HCM, chị báo cho ba mẹ và chia sẻ về bạn nữ tốt bụng gặp trên đường. Ba mẹ chị rất biết ơn và dặn đăng lên mạng xã hội với hy vọng kết nối được với người đó. Nếu không có người đó giúp, cô gái cũng không biết phải làm sao để lên lại xe vì chỉ đi một mình. Chị cũng rất biết ơn cư dân mạng đã chia sẻ bài đăng để có thể lan tỏa câu chuyện đến nhiều người, giúp chị có cơ hội gặp lại người cần tìm.

Từ hôm đó tới nay, chị Nga cố gắng nhớ lại khuôn mặt của ân nhân để có duyên gặp lại sẽ trao một cái ôm thật chặt. Trước khi ngủ, cô gái hay cầu nguyện cho ân nhân luôn gặp người tử tế như cách họ quan tâm người khác. Chị tin rằng sẽ luôn có người tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ họ. Trong trường hợp người giúp đỡ không muốn lộ mặt, chị Trang muốn gửi lời cảm ơn chân thành thông qua Báo Thanh Niên với hy vọng họ đọc được.

"Mình muốn nói với bạn ấy rằng chai nước bạn tặng mình vẫn còn giữ và xem đó là kỷ niệm đẹp. Nếu hữu duyên chúng mình chưa gặp nhau thì trong ký ức xinh đẹp của mình, bạn vẫn luôn ở đó", chị Nga bộc bạch.

Biết ơn lòng tốt xung quanh

Chị Nga cho hay đây là lần thứ hai mình bị ngất xỉu. Lần đầu tiên là năm lớp 12, chị bị sốt xuất huyết và ngất ngay tại cổng bệnh viện. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô gái vẫn cảm nhận được tình thân từ bạn bè khi quan tâm, hỏi han nhiệt tình.

Cô gái tìm ân nhân giúp đỡ khi bị xỉu ở trạm dừng nghỉ- Ảnh 2.

Cô gái mong tìm lại được người giúp đỡ mình

ẢNH: NVCC

Ngoài ra, cô gái thường được mọi người giúp đỡ trong trường hợp khác như hỏng xe giữa đường, được người lạ cho mượn dù khi gặp mưa, hàng xóm cho cái võng để nằm… "Nhiều khi mình cũng tự hỏi sao bản thân thường được mọi người xung quanh giúp đỡ. Dù không trả lời được điều đó nhưng mình luôn tự dặn phải sống tử tế, không làm gì trái với lương tâm. Bản thân còn nhiều thiếu sót nên luôn cố gắng rút kinh nghiệm và hoàn thiện từng ngày. Nếu có cơ hội mình luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác trong khả năng", cô gái trải lòng.

Những lần giúp đỡ người khác, chị Nga không có suy nghĩ bản thân sẽ nhận lại được điều gì. Thấy mọi người vui, chị cảm nhận cuộc đời có nhiều điều tươi đẹp, trong lòng thấy nhẹ nhàng, an yên.

Ông Lê Văn Mai (52 tuổi), ba của chị Nga chia sẻ nhận được cuộc điện thoại từ con gái báo về phòng trọ an toàn và nghe con kể lại toàn bộ câu chuyện. "Tôi rất thương con vì một thân một mình đến thành phố làm việc, đồng thời biết ơn người lạ giúp đỡ khi con không được khỏe. Tôi có dặn con cố gắng đăng lên mạng xã hội để sớm tìm lại họ và gửi lời cảm ơn. Từ đó đến nay tôi gọi điện hỏi thăm tình hình con gái liên tục để biết tìm được hay chưa", ông Mai chia sẻ.

Cô gái tìm ân nhân giúp đỡ khi bị xỉu ở trạm dừng nghỉ- Ảnh 3.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao