Cô dâu Ê Đê và nhà gái đem sính lễ đến rước chàng rể Đan Mạch

Chị Adrơng H'Hương (30 tuổi, quê Đắk Lắk) cùng chồng là anh Kenneth Romlund Sommer (36 tuổi, quốc tịch Đan Mạch) vừa có những kỷ niệm đáng nhớ trong ngày hạnh phúc. Chú rể và ba mẹ cũng diện trang phục truyền thống của người Ê Đê, tạo nên những khoảnh khắc thú vị.

Cô dâu Ê Đê và nhà gái đem sính lễ đến rước chàng rể Đan Mạch- Ảnh 1.

Ba mẹ chú rể cũng mặc trang phục của người Ê Đê

ẢNH: NVCC

Đám cưới đặc biệt

Chia sẻ với Thanh Niên, chị H'Hương cho biết đám cưới của 2 người được tổ chức cách đây ít ngày ở Đắk Lắk. Trước đó, họ đã đăng ký kết hôn và sống chung sau đám cưới ở Đan Mạch vào ngày 13.4.2024.

Đám cưới của cặp đôi này kết hợp nghi lễ phương Tây và VN khiến khách mời cùng người thân thích thú. Hai bên gia đình đều diện trang phục của người Ê Đê, thực hiện những nghi lễ truyền thống.

"Chồng hơi bất ngờ về văn hóa và phong tục cưới hỏi theo chế độ mẫu hệ bên mình. Khi kết hôn, con gái cưới chồng về nhà và phải có sính lễ cho nhà trai. Khác với trước đây, anh ấy từng nghe nhà trai là bên chuẩn bị sính lễ khi chú rể lấy vợ châu Á", chị H'Hương cho hay.

Hôm đó, cô dâu và phía nhà gái đứng cách nhà mình một đoạn không xa, rồi dần dần tiến vào rạp cưới đón chú rể. Họ cùng nhau đi bộ một đoạn đường với sự chúc phúc của khách mời, người thân.

Cô dâu Ê Đê và nhà gái đem sính lễ đến rước chàng rể Đan Mạch- Ảnh 2.

Cô dâu Ê Đê và nhà gái rước chàng rể cùng nhà trai

ẢNH: NVCC

Không chỉ thực hiện các nghi lễ cưới hỏi thông thường, cô dâu và gia đình còn mời thầy cúng làm lễ cầu sức khỏe, bình an cho hai vợ chồng. Nghi thức truyền thống này khiến chú rể Đan Mạch không khỏi bất ngờ và ấn tượng.

Chia sẻ về phong tục cưới hỏi của người Ê Đê và về người vợ đáng yêu của mình, chú rể Kenneth Romlund Sommer bày tỏ: "Một điều đặc biệt khác nữa là thay vì đeo nhẫn đính hôn, bên nhà gái lại chọn đeo vòng đính hôn. Tôi luôn thầm cảm ơn ông trời đã mang đến cho mình một người vợ như cô ấy. Tôi rất thích làn da nâu của vợ nên không cần cô ấy phải trang điểm làm trắng lên. Vợ tôi biết quan tâm đến chồng và gia đình chồng, mọi người yêu thương nhau hòa thuận".

Miễn là hạnh phúc bên nhau

Chị H'Hương quen người bạn đời vào năm 2023, thời điểm chị đang là thực tập sinh ngành thú y tại Đan Mạch. Lúc đó, chị không nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với người ngoại quốc. Cặp đôi ở cách xa nhau 150 km nhưng tuần nào anh cũng chạy xe đến thăm, sự chăm sóc ân cần đó đã khiến chị dần rung động.

Anh Kenneth Romlund Sommer ấn tượng với cô gái Việt trong lần gặp đầu tiên, cảm thấy thoải mái khi cả hai cùng nói chuyện. Quen biết, tâm sự một thời gian, anh ngỏ lời: "Em có thể làm bạn gái anh không?". Chị gật đầu đồng ý vì anh khá lãng mạn, biết quan tâm người khác và rất vui tính. Đến nay hai người ở với nhau hơn một năm nhưng anh vẫn giữ những tính cách đó, luôn hết lòng yêu thương chị.

Cô dâu Ê Đê và nhà gái đem sính lễ đến rước chàng rể Đan Mạch- Ảnh 3.

Hai người có những khoảnh khắc đáng nhớ trong đám cưới

ẢNH: NVCC

Cô dâu Ê Đê và nhà gái đem sính lễ đến rước chàng rể Đan Mạch- Ảnh 4.

Dân mạng chúc phúc cho cặp đôi

ẢNH: NVCC

"Mình vẫn nhớ kỷ niệm lần thứ 2 gặp nhau. Vì mải đi chơi, không xem giờ về nên cả hai đã bị phạt do lỗi đậu xe quá giờ. Mình cũng ấn tượng với cách uống cà phê của anh ấy, mỗi lần uống tới 2 ly, mình có nói ở VN ít người uống như vậy", chị H'Hương chia sẻ.

Với chị, anh là người hiền lành, chỉn chu, thích sạch sẽ và nấu ăn rất giỏi. Thời tiết ở VN nóng so với Đan Mạch, lần đầu về ra mắt nhà gái, anh bị sốt và không quen với đồ ăn ở VN. Chị có đưa anh thử các món Việt nhưng hầu như anh không ăn được nhiều.

"Dự định của vợ chồng mình là tiếp tục sinh sống và làm việc tại Đan Mạch. Mình từng rủ anh về VN ở nhưng việc thích nghi môi trường mới khá khó khăn với chồng nên chúng mình chọn ở lại. Mình cảm thấy dễ chịu hơn, sống ở đâu cũng được miễn là hạnh phúc bên nhau", chị H'Hương trải lòng.

Cô dâu Ê Đê và nhà gái đem sính lễ đến rước chàng rể Đan Mạch- Ảnh 5.

box.jpg

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao