Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người mặc trang phục CSGT giằng co với một người đàn ông mặc áo đen. Hình ảnh trong clip cho thấy, một chiếc xe máy nằm ngã trên đường, CSGT chạy bộ đuổi theo, khống chế người đàn ông này. Người này ngã ra đường, sau đó CSGT kéo đứng lên, di chuyển vào vỉa hè, túm áo để giữ cho đứng vững tại chỗ.
Người dân xung quanh và người đi đường dừng lại theo dõi. Phía dưới clip, cư dân mạng suy đoán, có thể người đàn ông có gì đó nên CSGT mới hành động như vậy.
Clip CSGT TP.HCM khống chế người đàn ông ở Q.1
Phần đông dân mạng cho rằng nên kiềm chế khi tham gia giao thông: "Rồi, thêm tội chống người thi hành công vụ", "Sai thì chịu thôi chứ đừng làm cho tội nặng thêm"...
Người vi phạm có nồng độ cồn kịch khung
Ngày 26.3, thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho hay, bước đầu, PC08 nhận định, đoạn ghi hình đã bị cắt ghép, chỉnh sửa, không thể hiện toàn bộ quá trình diễn ra cũng như không phản ánh đúng bản chất của sự việc.
Theo thượng tá Trần Trung Hiếu, khoảng 22 giờ 40 phút ngày 23.3, tổ công tác của Đội CSGT Bến Thành đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, phòng chống thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép trên các tuyến đường thuộc địa bàn Q.1.

Hình ảnh CSGT khống chế người đàn ông ở trung tâm TP.HCM đang lan truyền trên mạng xã hội
ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Khi tổ công tác tuần tra đến giao lộ Trần Hưng Đạo - Trần Đình Xu (thuộc P.Cô Giang, Q.1) thì phát hiện người đàn ông điều khiển xe mô tô BKS 54P1-39XX có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn nên tiếp cận phương tiện và ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm soát.
Người điều khiển xe mô tô này khai tên Nguyễn Văn Dũng (51 tuổi, trú Q.4, TP.HCM) nhưng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến người và phương tiện (giấy phép lái xe, đăng ký xe, căn cước công dân) và thừa nhận bản thân đã uống bia trước đó.
Tổ công tác yêu cầu ông Dũng đo nồng độ cồn, nhưng ông Dũng không chấp hành mà năn nỉ xin bỏ qua lỗi vi phạm. Khi tổ công tác không đồng ý, ông Dũng xin tổ công tác cho về trụ sở Đội CSGT Bến Thành để biết nơi tạm giữ, xử lý vi phạm cũng như chờ người nhà đem giấy tờ lên, đồng thời ông Dũng cam kết sẽ chấp hành kiểm tra nồng độ cồn tại trụ sở.

Ông C. vi phạm nồng độ cồn kịch khung, sợ bị phạt ảnh hưởng gia đình nên khai tên, tuổi và nơi ở khác
ẢNH: PC08
Clip CSGT TP.HCM giằng co với người đàn ông ở trung tâm: Sự thật thế nào?
Do vị trí kiểm tra gần trụ sở đơn vị (khoảng hơn 400m) nên CSGT đồng ý và phân công một người chở ông Dũng về trụ sở đơn vị. Trong quá trình CSGT đưa ông Dũng về trụ sở bằng xe mô tô mà ông Dũng điều khiển, đi được khoảng 30m đến trước số nhà 331DE đường Trần Hưng Đạo, ông Dũng bất ngờ từ phía sau nhoài người lên phía trước để tiếp tục năn nỉ CSGT bỏ qua lỗi vi phạm, không tạm giữ xe dẫn đến xe loạng choạng và ngã xuống đường.
Sau khi ngã xuống, cả hai không có thương tích, tuy nhiên nhận thấy tình huống phức tạp nên CSGT gọi báo về trực ban đơn vị để liên hệ Công an P.Cô Giang đến hỗ trợ. Trong lúc CSGT gọi hỗ trợ, ông Dũng đứng dậy bỏ đi. Thấy ông Dũng đang rời khỏi hiện trường, CSGT đuổi theo ngăn cản, dẫn đến giằng co giữa hai bên.
Khoảng 23 giờ 5 phút, Công an P.Cô Giang đến hiện trường yêu cầu ông Dũng chấp hành theo hướng dẫn của CSGT, đồng thời hỗ trợ CSGT đo nồng độ cồn cho ông Dũng tại nơi xảy ra sự việc (kết quả đo nồng độ cồn là 0,406 mg/l khí thở). Lúc này, có nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem, ghi hình nên để tránh dư luận không đúng, Công an P.Cô Giang cùng CSGT đã đưa ông Dũng về Đội CSGT Bến Thành để xử lý.
Tại trụ sở Đội CSGT Bến Thành, căn cứ vào kết quả đo nồng độ cồn, CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Dũng về lỗi "điều khiển xe mô tô biển số 54P1-39XX trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/l khí thở; không có giấy phép lái xe, không chứng nhận đăng ký xe; không xuất trình căn cước công dân khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền" và tạm giữ phương tiện theo quy định.
Được biết, ông Dũng có tên thật là N.P.C (52 tuổi; trú P.Cô Giang, Q.1). Qua làm việc, ông C. trình bày do bản thân đã uống bia trước đó, lo sợ bị tạm giữ xe, thông báo vi phạm về địa phương làm ảnh hưởng đến gia đình nên đã khai tên là Nguyễn Văn Dũng (51 tuổi, trú Q.4)
Sau khi được lực lượng CGST giải thích, ông C. đã nhận thức được hành vi chưa đúng của mình và trình bày chỉ muốn năn nỉ không tạm giữ phương tiện cũng như xin được bỏ qua lỗi vi phạm chứ không có ý định chống đối. Sau đó, ông C. đã xin lỗi CSGT và chấp hành ký tên vào biên bản vi phạm hành chính.
Điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia, chất kích thích là một trong những hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề về sức khỏe, tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông. Vì vậy, CSGT cho biết sẽ kiên quyết xử lý nghiêm đối những trường hợp cố tình vi phạm với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".