Chuyện nhà tôi đồng tâm hiệp lực tiết kiệm điện

Kể chuyện tiết kiệm điện, tôi nhớ lại gần 2 năm trước khi vợ đi làm ăn xa nên việc nộp tiền điện chuyển từ vợ sang tôi nộp thay. Nhà có 4 người, không gian sống cũng không có gì là quá rộng, hai bé học tiểu học. Ấy thế mà hóa đơn tiền điện luôn ở trạng thái xấp xỉ 1 triệu đồng/tháng.

Nộp tiền xong tôi cứ thấy tiếc của, bởi sự lãng phí sử dụng điện theo kiểu bạ đâu mở đó, tiện đâu sáng đó. Ra khỏi phòng việc quên tắt quạt, tivi, máy tính là chuyện thường. Đặc biệt, gần như 100% các thiết bị điện nhà tôi luôn ở chế độ chờ. Phích cắm quạt, sạc điện thoại hay sạc máy tính không bao giờ được rút khỏi ổ cắm…

Chuyện nhà tôi 'đồng tâm hiệp lực' tiết kiệm điện - Ảnh 1.

Ban ngày tôi tận dụng ánh sáng trời tự nhiên

ẢNH: TGCC

Chuyện nhà tôi 'đồng tâm hiệp lực' tiết kiệm điện - Ảnh 2.

Giếng trời vừa thoáng vừa có ánh sáng tự nhiên cho các tầng

Ảnh: TGCC

Vậy là, tôi tự ngấm ngầm lên cho mình kế hoạch "làm gương" cho vợ đầu tiên. Tôi tập thói quen ra khỏi phòng là tắt quạt, tắt điện. Tự mình rút hết các phích cắm sạc điện thoại và không quên nhắc khéo vợ: "Hai vợ chồng mình cùng tiết kiệm điện nhé". Nàng lườm tôi với ánh mắt ngờ vực: "Rồi anh lại đánh trống bỏ dùi cho mà xem!". Nhìn là nhìn vậy thôi chứ nàng cũng "động viên" tôi nhiệt tình, bởi nếu kế hoạch tiết kiệm điện của tôi thành công thì cái ví của nàng cũng bớt... đau.

Hình thành thói quen tiết kiệm điện để... hàng xóm cũng noi theo

Sau kha khá những lần vô tình lãng phí điện và bị phạt, dần dà công việc của ai cũng đã về đúng quỹ đạo vốn có. Cả hai vợ chồng chẳng ai dám tái diễn lỗi lãng phí điện mà lại thấy trách nhiệm. Hai tháng đầu tiết kiệm điện, hóa đơn nhà tôi đã giảm được hơn 200.000 đồng.

Thừa thắng xông lên, tôi và vợ "siết" thêm hai thành viên vô tư nhất trong nhà. Các con lúc đầu còn phụng phịu khi bị bố mẹ nhắc nhở hành vi lãng phí điện.

Các con thấy bố mẹ đưa ra quy tắc phạt đi đổ rác hằng ngày thay vì 2 ngày/lần; đồng thời phải phụ mẹ rửa bát, dọn dẹp nhà, lau lan can, thu gấp quần áo. Đặc biệt, lúc học bài các con phải sử dụng ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ, gió mát từ thiên nhiên thay vì bật đèn và quạt..., nên từ đó đều răm rắp tuân thủ.

Số tiền tiết kiệm điện hằng tháng được vợ tôi - tay hòm chìa khóa trong nhà quy đổi thành tiền thưởng để đăng ký cho hai con khóa học bơi và lớp học cầu lông mà hai bé đều rất thích.

Chuyện nhà tôi 'đồng tâm hiệp lực' tiết kiệm điện - Ảnh 4.

Thay vì xem tivi, tôi hướng các con vào các trò chơi tập thể

ẢNH: TGCC

Chuyện nhà tôi 'đồng tâm hiệp lực' tiết kiệm điện - Ảnh 5.

Hai con trai về nội, được bà dạy cách cho gà ăn, gần gũi thiên nhiên

Ảnh: TGCC

Nghỉ hè, hai con gần như không phụ thuộc vào tivi, điện thoại bởi các con luôn có các hoạt động do bố mẹ cùng định hướng. Chiều chiều lại cùng bố mẹ chơi cầu lông. Đều đặn, cuối tuần rảnh rỗi, tôi đưa các con về thăm bà nội để các con được sống gần thiên nhiên thêm phần gắn bó nguồn cội. Ở nhà bà nội các con được bà hướng dẫn tham gia các nếp sinh hoạt như cho gà ăn, ra vườn hái rau, tưới cây cảnh. Rảnh rỗi, các con cùng ngồi ngoài sân chơi trò chơi tập thể, nghe bà kể chuyện tụi trẻ thích thú và gần như "nói không" với các thiết bị điện tử…

Tôi tin, với những việc mà cả nhà cùng đồng tâm hiệp lực trong việc cùng chung tay tiết kiệm điện thì thói quen này sẽ tạo được nhiều thành quả tốt, lại an toàn. Nhờ đó, sự gắn kết và trách nhiệm của các thành viên ngày càng bền chặt, dần hình thành thói quen tiết kiệm điện để... hàng xóm cũng noi theo mình.

Chuyện nhà tôi 'đồng tâm hiệp lực' tiết kiệm điện - Ảnh 6.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao