Chuyến du lịch đại gia đình và bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới bất ngờ

Những hình ảnh về bữa tiệc kỷ niệm 37 năm ngày cưới ấm cúng, ngọt ngào của cặp vợ chồng hơn 60 tuổi nhận được nhiều lượt thả tim. Nhiều người để lại lời chúc đến gia đình và mong cặp vợ chồng luôn mạnh khỏe, bên nhau mãi mãi.

Chuyến du lịch đại gia đình và bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới bất ngờ - Ảnh 1.

Ông Mai và bà Mười hạnh phúc khi được các con tổ chức kỷ niệm ngày cưới

ẢNH: NVCC

37 năm yêu thương

Cặp vợ chồng trong câu chuyện trên là ông Trần Văn Mai (63 tuổi) và bà Mai Thị Mười (61 tuổi), ở H.Ba Tri, Bến Tre. Anh Trần Minh Quang (21 tuổi), con trai út của ông bà, cho biết mỗi năm gia đình thường tổ chức tiệc vào những dịp đặc biệt. Năm nay, ý tưởng tổ chức kỷ niệm 37 năm ngày cưới cho ba mẹ được lóe lên trong chốc lát. Các con quyết định không để ba mẹ biết trước, tự tìm kiếm địa điểm, trang trí và thuê người chụp hình.

"Hôm đó, nhà mình có một chuyến du lịch ở Đà Nẵng, mình và các chị chỉ nói đến đó sẽ chụp hình gia đình nên nhắc ba mang vest, mẹ mang đầm trắng đẹp. Khi cả nhà đi tham quan, có người ở nhà đã chuẩn bị không gian ấm cúng, phù hợp với bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới", anh Quang nói.

Ông Mai và bà Mười có 6 người con (5 gái, 1 trai). Cả hai bươn chải vất vả để các con được học hành đầy đủ, có người hiện làm bác sĩ, có người mở phòng khám riêng, tự kinh doanh… Các con xem việc tổ chức tiệc kỷ niệm ngày cưới như một cách mang niềm vui, tri ân những vất vả, cực nhọc mà ba mẹ đã trải qua. Tổng chi phí cho lễ kỷ niệm đặc biệt khoảng 7 triệu đồng, chưa tính chi phí chuyến du lịch, 6 người con cùng góp lại.

"Hồi xưa ba mẹ thậm chí không có hình cưới. Đây cũng là dịp các con tưởng tượng khoảnh khắc hạnh phúc khi ba mẹ nên duyên vợ chồng, gia đình có thêm những kỷ niệm bên nhau. Hôm đó ba mình có lên phát biểu và xúc động không nói nên lời", người con trai út bày tỏ.

Ông Mai và bà Mười quen nhau qua mai mối. Thời trẻ, bà Mười bán chè, ông Mai làm công an xã. Cặp vợ chồng ít khi thể hiện tình cảm ra bên ngoài nhưng trong thâm tâm luôn yêu thương, quan tâm đến nhau.

"Ở nhà ba là người nấu ăn cho mẹ, dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Ba là người hiền lành, nhẹ nhàng còn mẹ nghiêm khắc hơn với các con. Mẹ luôn đưa ra định hướng tốt đẹp, ba động viên các con cố gắng. Trong chuyện làm ăn, đôi lúc ba mẹ cũng xảy ra cãi vã, bất đồng quan điểm nhưng luôn cố gắng hòa giải êm đềm", anh Quang chia sẻ.

Gia đình luôn là điểm tựa

Mỗi lần ông Mai có sức khỏe không tốt, bà Mười vừa gồng gánh việc kinh doanh vừa chăm sóc chồng chu đáo. Chứng kiến khoảnh khắc đó, anh Quang luôn xúc động, ngưỡng mộ tình cảm mẹ dành cho ba.

Chuyến du lịch đại gia đình và bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới bất ngờ - Ảnh 2.

Các con chụp hình cùng ba mẹ

"Ba mẹ luôn là điểm tựa cho các con bằng mái ấm gia đình hạnh phúc. Các con cũng nhìn vào đó để phấn đấu, vun vén gia đình nhỏ của mình như ba mẹ đã từng cố gắng. Mình luôn mong có thời gian, cơ hội để cùng các chị dẫn ba mẹ đi tham quan, du lịch cùng con cháu", anh Quang nói.

Ông Mai bày tỏ niềm hạnh phúc và bất ngờ khi các con tổ chức kỷ niệm 37 năm ngày cưới. Thời xưa, đám cưới tổ chức đơn sơ nhưng vợ chồng vẫn yêu thương, có 6 người con xinh xắn, giỏi giang.

Chuyến du lịch đại gia đình và bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới bất ngờ - Ảnh 3.

Các con luôn cố gắng báo hiếu ba mẹ

Chuyến du lịch đại gia đình và bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới bất ngờ - Ảnh 4.

"Tài sản của vợ chồng tôi là 6 người con, niềm hạnh phúc không gì có thể sánh được. Tôi tự hào và hãnh diện vì giờ các con đều thành tài, có công việc đàng hoàng. Tôi luôn mong vợ chồng khỏe mạnh, các con yêu thương nhau mãi mãi và cũng hài lòng khi mấy đứa có hiếu với ba mẹ", ông Mai xúc động nói. 

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao