Ghi nhận của Thanh Niên chiều nay 23 tháng chạp, tức ngày 10.2 ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ - được xem là chợ hoa lớn nhất TP.HCM, nhiều sạp hàng vẫn còn hàng trăm bó cúc vạn thọ bán dịp cúng ông Táo. Nhiều người quyết định giảm giá, xả hàng từ 70.000 - 80.000 đồng/bó còn 40.000 - 50.000 đồng.

Đã qua giờ cao điểm bán dịp cúng ông Táo 23 tháng chạp, hàng trăm bó cúc vạn thọ rực rỡ trên đường Trần Bình Trọng trong chợ hoa Hồ Thị Kỷ, thuộc phường Vườn Lài, TP.HCM chiều nay chờ khách tới mua
ẢNH: CAO AN BIÊN

Hôm nay 10.2, chợ hoa Hồ Thị Kỷ đã rộn ràng không khí tết, nhiều người tìm đến mua hoa, chụp ảnh
ẢNH: CAO AN BIÊN

Anh Toàn cùng nhiều người bán hoa cúc vạn thọ chất hàng cho người bán lẻ ở TP.HCM
ẢNH: CAO AN BIÊN

Anh Toàn cho biết để phục vụ dịp 23 tháng chạp cúng ông Táo, anh cùng nhiều người làm cũng đã có mặt ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ từ ngày 21 tháng chạp. Năm nay anh mang từ Tiền Giang lên hàng ngàn bó, tới trưa 10.2 vẫn còn khoảng 300 - 400 bó
ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều sạp hoa còn hàng vào chiều 23 tháng chạp chờ khách mua
ẢNH: CAO AN BIÊN

Một người bán lẻ cho biết trong ngày 23 tháng chạp hôm nay, chị đã chở 4 chuyến hàng để bán cho khách ở khu vực chợ Hòa Bình (phường An Đông)
ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều tiểu thương hy vọng sớm bán hết hàng
ẢNH: CAO AN BIÊN

Những bó cúc vạn thọ chủ yếu được trồng ở nhà vườn miền Tây, sau đó vận chuyển lên TP.HCM bằng xe tải
ẢNH: CAO AN BIÊN

Những ngày giáp tết, không khí sắm hoa tết ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ ngày càng sôi động
ẢNH: CAO AN BIÊN