Ghi nhận của Thanh Niên hơn 6 giờ sáng nay tại chợ Phạm Văn Hai thuộc phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM (Q.Tân Bình cũ) người mua chen chân nhau, không khí mua bán rộn ràng những ngày cận tết. Nhiều người đi chợ từ sớm tìm mua gà luộc, xôi gấc, chân giò, trầu rượu, vàng mã… và những con cá chép đẹp mã, khỏe khoắn nhất, tất bật chuẩn bị lễ cúng ông Táo ngày 23 tháng chạp.

Sáng sớm nay 23 tháng chạp, nhiều người dân TP.HCM tìm đến chợ Phạm Văn Hai mua cá chép và đồ cúng ông Táo về trời
ẢNH: CAO AN BIÊN

Chợ Phạm Văn Hai trong không khí rộn ràng những ngày cận tết
ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiệt tình mời khách mua cá chép, một tiểu thương bán trên đường Tân Sơn Hòa cho biết năm nay chị chỉ nhập về hơn chục ký cá chép để bán dịp cúng ông Táo. "Năm nay mà nhập về như những năm trước thì sợ lắm, sức mua không bằng!", chị chia sẻ. Năm nay, chị bán cá với giá 50.000 - 100.000 đồng/3 con cá chép tùy kích cỡ
ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều người buôn bán nhỏ nhiệt tình chào mời khách mua, hy vọng hôm nay bán hết số cá nhập về
ẢNH: CAO AN BIÊN

Chủ sạp cá Thông chuyên các loại cá sông có tiếng ở chợ Phạm Văn Hai dịp 23 tháng chạp cũng nhập số lượng lớn cá chép về để bán. Chủ sạp chia sẻ điều bất ngờ khi năm nay anh nhập cá về bán không như mọi năm vì lo ngại sức mua yếu
ẢNH: CAO AN BIÊN

Sau khi cúng, cá chép sẽ được thả ở sông hồ, thể hiện quan niệm tiễn đưa ông Táo về trời bởi cá chép được coi là phương tiện để ông Táo vượt vũ môn, bay về thiên đình
ẢNH: CAO AN BIÊN

Cá chép thường được phóng sinh, thể hiện ước vọng an lành, tinh thần hướng thiện sau lễ cúng ông Táo ngày 23 tháng chạp
ẢNH: CAO AN BIÊN

Một tiểu thương bán cá chép đồng giá 40.000 đồng/bịch 3 con
ẢNH: CAO AN BIÊN

Bên cạnh cá chép sống, bánh có hình dáng cá chép độc đáo cũng được nhiều người ưa chuộng
ẢNH: CAO AN BIÊN