Chiến sĩ công an kể phút sinh tử cứu bé trai trong vụ lật tàu

Đó là thượng úy Đỗ Nhân Tuấn và trung úy Nguyễn Văn Nhất, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ninh. Họ là những người đầu tiên tiếp cận hiện trường vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long ngay sau khi nhận lệnh từ chỉ huy. 

Chiến sĩ công an kể phút sinh tử cứu bé trai vụ lật tàu - Ảnh 1.

Giây phút các chiến sĩ Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ninh nỗ lực giải cứu bé trai 10 tuổi bị mắc kẹt trong tàu

ẢNH: N.T

"Lúc đó, tàu Vịnh Xanh 58 đã bị lật úp, chỉ còn phần đáy nổi trên mặt biển. Tôi nhảy xuống từ tàu cứu hộ, dùng búa gõ vào thân tàu để thông báo có lực lượng cứu nạn đến", thượng úy Tuấn kể.

Vào khoảng 17 giờ 55 ngày 19.7, khi nhận thấy có dấu hiệu còn người sống bên trong, thượng úy Tuấn nhanh chóng tiếp cận cửa sổ tàu, dùng búa rìu chuyên dụng đập vỡ kính, rồi chui vào khoang tối đen, nước ngập gần hết, đồ đạc ngổn ngang.

Chiến sĩ công an kể phút sinh tử cứu bé trai vụ lật tàu - Ảnh 2.

Bé trai 10 tuổi may mắn được cứu sống

ẢNH: N.T

Anh chiếu đèn pin và mò tìm trong khoang thì bất ngờ nghe tiếng một bé trai yếu ớt cầu cứu. Ngay lập tức, anh tiếp cận, kéo cháu ra khỏi khoang tàu và đưa lên mặt nước.

Bé trai H.N.M. (10 tuổi, trú tại P.Hoàng Mai, Hà Nội) được đưa lên tàu cứu hộ trong tình trạng hoảng loạn, toàn thân dính dầu máy, mặt tím tái vì lạnh. 

Trung úy Nguyễn Văn Nhất đã hỗ trợ đưa cháu lên tàu, bế bé thay quần áo, giữ ấm và trấn an tinh thần. Cháu bé cho biết không còn ai sống sót trong khoang.

Trước đó, cả hai chiến sĩ Đỗ Nhân Tuấn và Nguyễn Văn Nhất từng được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì đã dũng cảm cứu 3 ngư dân gặp nạn trong bão Yagi tại cảng Tuần Châu năm 2024.

Thượng tá Vương Đức Thọ, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết lực lượng cứu nạn đã kiểm tra toàn bộ thân tàu sau khi trục vớt và mở rộng phạm vi tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại trong bán kính hàng chục km quanh hiện trường.

Trong điều kiện thời tiết phức tạp do ảnh hưởng bão số 3, các chiến sĩ vẫn miệt mài làm nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, tận dụng từng giờ phút quý giá để tìm kiếm những nạn nhân mất tích. Khi tình hình biển quá nguy hiểm, mới tạm dừng công việc cứu hộ", thượng tá Thọ nhấn mạnh.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao