Chiếc phích cắm điện suýt gây họa

Ngôi nhà vợ chồng tôi tạo dựng trên phần đất chưa tới 40 mét vuông, nền gạch tàu vách tôn, còn lâu mới đạt cấp 4. Ngày đó, việc an toàn sử dụng cũng như tiết kiệm điện còn lơ là lắm. Tuy nhiên tôi cũng cẩn thận không để người thân con trẻ tiếp cận dòng điện trong nhà. Nhà cột gỗ có lớp tường cao tầm 1 m rồi mới ốp vách tôn lên cao nên tạo khoảng trống vài cm. Để cho tiện và an toàn (tôi nghĩ đơn giản), mỗi khi không còn sử dụng máy móc như ti vi, amply…, tôi rút phích và để vào khoảng trống ấy. Có điều phích vẫn còn một đầu dây trong ổ điện. Nghĩa là vẫn còn điện. Cần sử dụng thiết bị nào thì cắm dây điện của thiết bị đó. 

Chiếc phích cắm điện và bài học an toàn điện qúy giá Từ hàng xóm - Ảnh 1.

Hệ thống đường dây điện, tôi luôn cho vào ống luồng để tránh rò rỉ nguy hiểm

Ảnh: TGCC

Nhà tôi tiếp giáp với nhà "người hàng xóm" phía sau (tiếc là không có giậu mồng tơi xanh rờn như thơ Nguyễn Bính). Đáng nói là "nàng ở cạnh nhà tôi" không xây vách riêng mà sử dụng vách nhà tôi luôn. Đường thoát nước của nhà tôi chung với hàng xóm, là đường thoát nước công cộng. Để giữ hòa khí, tôi cũng không yêu cầu xây cách biệt, chỉ mong chị che chắn bớt, hạn chế nước sinh hoạt dội thẳng vào vách chung. Bức vách ấy dưới là gạch trên là lớp tôn.

Thỉnh thoảng tôi ghé qua để khơi đường nước, dọn rác để tránh rác đọng. Mọi sinh hoạt giữa hai nhà cũng bình thường. Cho đến một hôm tôi nghe chị hàng xóm kể rằng nhà chị có ma. Mà ma chỉ toàn ở nhà sau! Chị rất sợ. Chị bảo cứ mỗi lần vào nhà vệ sinh là bị giật bắn người nhất là buổi tối khi đi làm về. Tôi nghe chỉ thấy buồn cười vì sự hoang tưởng của chị. Chị thì cứ cam đoan vì việc chị thường bị giật điếng người khi vào nhà vệ sinh vẫn diễn ra.

Có lần chị than với người thân rằng nhiều khi sợ không dám vào nhà vệ sinh nữa. Tôi nghe, trấn an bảo chị mất bình tĩnh thôi làm gì có ma cỏ.

Một lần sang nhà chị làm vệ sinh đường cống, tôi thấy chị đã lấy tôn dừng vách không sử dụng vách nhà tôi trực tiếp nữa. Tấm tôn này ốp sát vào vách tôn nhà tôi. Tôi vui lắm, vì vách nhà không còn thấm nước nữa, mau mục.

Ti vi, máy hát nhà tôi để trên gác. Để thuận tiện, tôi dùng một chiếc phích Liên Xô có ba lỗ cắm, dùng cho ti vi, máy hát và cả đèn ngủ. Cần dùng thiết bị nào là ghim ngay vào đấy. Chiếc phích còn có hai chấu để ghim vào ổ điện. Tôi dùng như một ổ điện trung gian.

Một buổi trưa, tôi nghe tiếng chị hàng xóm la thất thanh "điện giật chết tôi rồi bà con ơi". Ai đến tìm hiểu cũng không phát hiện gì. Người gặp "sự cố" luôn quả quyết cái giật bắn người ấy là do điện. Nghe vậy, tôi áy náy, lo lắng sợ đường điện trong nhà mình đi trần lỡ ra có mát điện vào nhà chị không thì mang họa. Lần dò theo đường dây thì thấy không có tiếp cận gì với nhà hàng xóm, cũng không có chỗ bong dây lộ cáp đồng. Nhưng ngước nhìn thấy chiếc phích có hai chấu tựa lên vách tôn, tôi hiểu ra ngay sự tình. 

Tôi đã để chạm phần hai cực của chiếc phích vào vách tôn của nhà. Dòng điện truyền vào tấm tôn nhà chị hàng xóm úp vào vách nhà tôi. Vì vậy, mỗi lần chị sử dụng nhà vệ sinh, nước bắn vào đã dẫn điện khiến chị bị giật chứ không phải ma gì nhát chị cả. May mắn cho tôi đã phát hiện để khắc phục kịp thời.

Tôi gỡ chiếc phích ra khỏi vách, móc lên cao. Từ đó về sau, chị hàng xóm an toàn… tắm giặt không còn phải lo sợ điện giật nữa. Tôi rút ra bài học cho mình là phải thường xuyên kiểm tra đường dây điện, phích cắm, bọc kỹ các dây dẫn đang hở để quá trình sử dụng không gây hiểm họa cho gia đình mình và… nhà "nàng đẹp" bên cạnh.

130 triệu đồng tiền thưởng và quà hấp dẫn đang chờ chủ nhân

Tiếp nối thành công của 2 mùa trước, cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen lần 3 An toàn - Tiết kiệm kinh nghiệm sẻ chia năm nay mở rộng thông điệp: Sử dụng điện tiết kiệm, an toàn để ngăn ngừa tai nạn, phòng chống cháy nổ.

Chúng tôi tìm kiếm những câu chuyện chân thật, kinh nghiệm hữu ích, sáng kiến hay từ chính cuộc sống, hộ gia đình, cơ quan - để cùng lan tỏa hành vi sử dụng điện thông minh, bền vững và an toàn.

Thời gian nhận bài: Từ ngày 22.4 đến 22.7.2025.

Gửi bài qua email: [email protected].

Hoặc gửi bưu điện về: Tòa soạn Báo Thanh Niên, 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM.

(Ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen). Thể lệ chi tiết: Xem tại thanhnien.vn.

Chiếc phích cắm điện và bài học an toàn điện qúy giá Từ hàng xóm - Ảnh 2.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao