Cậu bé bán vé số và vị khách đặc biệt

Cậu bé bán vé số ấy là Quách Tuấn Nguyễn, thường gọi là Duy. Cha mẹ Duy chia tay năm em vừa lên 2 tuổi. Duy ở với cha, sau đó cha có gia đình mới, cuộc sống chật vật, Duy được các cô đón về chăm sóc. Và cậu bé "bỗng" nổi tiếng khi gặp một vị khách mua vé số đặc biệt.

Cậu bé bán vé số và vị khách đặc biệt- Ảnh 1.

Cuộc gặp gỡ của cậu bé bán vé số và vị khách được ví như cổ tích giữa đời thường

ẢNH: NVCC

NỂ PHỤC SỰ TỬ TẾ

Dịp tết cổ truyền vừa qua, trên đường từ nhà đến công ty, anh Ngô Đức Anh (35 tuổi) dừng lại ngã tư mua vé số của Duy - cậu bé da đen nhẻm ngồi dưới gốc cây xà cừ. Lần sau, anh quay lại, không mua vé số mà tặng cậu bé tờ 500.000 đồng. "Bé lắc đầu từ chối, nói chú mua vé số thì con mới lấy tiền, không mua con không lấy khiến tôi rất ấn tượng. Từ đó trở đi, ngày nào tôi cũng ghé mua ủng hộ", anh kể.

Lần khác, anh mua đồ chơi mang đến tặng, cậu bé dù rất thích nhưng ngại ngùng không nhận, vì sợ con của chú ở nhà không có đồ chơi. Cậu bé hiểu chuyện một lần nữa khiến vị khách 35 tuổi "đứng hình" vì sự tử tế của mình.

Cậu bé bán vé số và vị khách đặc biệt- Ảnh 2.

Lần đầu tiên cậu bé 11 tuổi được đi chơi

ẢNH: NVCC

Anh Đức Anh chia sẻ: "Tôi quá nể phục nên tìm hiểu hoàn cảnh của bé, rồi mới đăng một số clip lên mạng xã hội để lưu lại kỷ niệm. Cậu bé hiểu chuyện khiến tôi thấy xót xa khi nghĩ đến hoàn cảnh của bé. Vì vậy, tôi quyết phải giúp bé đến cùng, đầu tiên là tìm trường cho bé đi học".

Lòng tốt của vị khách đặc biệt khiến bà Quách Thị Kim Tư (45 tuổi), cô ruột đang nuôi Duy, xúc động bật khóc. Theo lời bà Tư, khi cha và mẹ kế sinh thêm 4 người em, Duy được cha gửi từ Cà Mau lên Hậu Giang để các cô thay phiên nuôi nấng, nay ở với người này, mai ở với người kia.

"Tôi không bắt Duy đi bán vé số, mà đưa Duy ra chỗ tôi bán để tiện trông coi, thấy vậy Duy phụ cô bán, thương lắm. Mỗi ngày, hai cô cháu bán hết gần 300 tờ vé số, kiếm được 300.000 đồng để trả tiền nhà trọ, đi chợ thì về", bà Tư cho hay.

Vì chưa học hết lớp 1 đã phải nghỉ, tính toán không rành nên Duy cùng cô bán vé số nhưng mất tiền là chuyện "cơm bữa".

SẼ GIÚP TỚI CÙNG

Mỗi đoạn clip về cuộc gặp giữa cậu bé bán vé số và vị khách đặc biệt thu hút cả triệu lượt xem trên mạng xã hội. Tuy nhiên, anh Đức Anh không nhận quyên góp, mà tự mình và gia đình tìm cách giúp Duy.

Cậu bé bán vé số và vị khách đặc biệt- Ảnh 3.

Lần đầu tiên cậu bé 11 tuổi được đi chơi

ẢNH: NVCC

Cuối tuần vừa qua, anh đến đón Duy cùng 2 bé con của cô Tư đi cắm trại với gia đình mình. Đây cũng là lần đầu tiên cậu bé bán vé số cùng chị em họ được đi chơi như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác.

Mấy ngày qua, chị Trần Tiểu Cát, vợ anh Đức Anh, và cha mẹ cũng chia nhau đi tìm trường để cậu bé 11 tuổi có thể đi học trở lại. Chị bộc bạch: "Gia đình tôi ai cũng ủng hộ cách chồng giúp cậu bé. Duy là cậu bé tử tế, nếu được tiếp tục đi học sẽ thành người có ích cho xã hội, ít nhất giúp cho bản thân bé sau này đỡ khổ".

Anh Đức Anh cũng bày tỏ nếu Duy không thể quay lại trường vì quá tuổi, anh sẽ mời thầy cô đến nhà dạy cho bé rành rọt chữ. Sau đó, anh cho bé học nghề và có thể làm ở các khâu phù hợp trong công ty của gia đình mình.

Cậu bé bán vé số và vị khách đặc biệt- Ảnh 4.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao