Theo ghi nhận của Thanh Niên, sáng 12.5 (tức 15.4 âm lịch) đông đảo người dân đến các chùa ở TP.HCM để thắp nhang, cầu nguyện và tham gia các hoạt động mừng lễ Phật đản - ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh.
Ngay từ sáng sớm, khuôn viên các chùa như chùa Pháp Hoa, chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)... tấp nập người dân và phật tử đến dự lễ. Hòa trong tiếng chuông chùa ngân vang là hình ảnh những dòng người tay cầm hoa sen, nhang đèn, mặc áo lam trang nghiêm, thành kính hướng về Đức Phật.

Từ sáng sớm, người dân và phật tử đã đến chùa Pháp Hoa tham dự các hoạt động mừng lễ Phật đản
ẢNH: DƯƠNG LAN

Người dân và phật tử trang nghiêm tham dự các nghi thức như Tắm Phật, tụng kinh cầu nguyện hòa bình, chương trình văn nghệ Phật giáo...
ẢNH: DƯƠNG LAN
Người dân đi chùa mừng đại lễ Phật đản

Dòng người xếp hàng chờ tới lượt Tắm Phật tại chùa Pháp Hoa
ẢNH: DƯƠNG LAN

Bà Nguyễn Minh Hằng (63 tuổi, ở Q.3) bày tỏ: "Năm nào tôi cũng đi chùa mừng lễ Phật đản. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ ngày Đức Phật đản sinh mà còn là cơ hội để sống chậm lại, suy ngẫm về những giá trị tốt đẹp của từ bi"
ẢNH: DƯƠNG LAN
Tắm Phật thế nào là đúng cách?

Người dân đi chùa cầu bình an, buông bỏ những muộn phiền
ẢNH: DƯƠNG LAN

Lễ Phật đản không chỉ có ý nghĩa với những người theo đạo Phật mà còn là nét đẹp văn hóa tín ngưỡng của người dân, góp phần lan tỏa yêu thương, hướng thiện
ẢNH: DƯƠNG LAN

Từ sáng sớm người dân đã đến chùa Vĩnh Nghiêm thắp hương cầu nguyện. Chị Bùi Khánh Linh (30 tuổi, ở Q.3) chia sẻ: "Sáng nay đầu tuần dù khá bận với công việc nhưng tôi vẫn tranh thủ chút thời gian đến chùa, cầu nguyện bình an, mạnh khỏe cho gia đình trong ngày lễ Phật đản"
ẢNH: DƯƠNG LAN

Tắm Phật là nghi thức quan trọng trong đại lễ Phật đản mà các chùa ở TP.HCM đều thông báo kế hoạch từ sớm để phật tử sắp xếp tham gia
ẢNH: DƯƠNG LAN