'Bố chồng của năm' dậy sớm nấu cơm cho con dâu mang đi làm

Người "bố chồng của năm" là ông Phạm Bá Bình (65 tuổi), còn cô con dâu là Nguyễn Thị Ngọc (29 tuổi), sống tại Q.Hoàng Mai, Hà Nội. Series: "Cơm văn phòng bố chồng nấu" được chị Ngọc chia sẻ lên mạng xã hội gần 1 năm nay luôn đạt lượng view "khủng". Nhiều clip khác ghi lại khoảnh khắc ông giúp các con chăm cháu nội, làm việc nhà cũng đạt triệu view.

Ấm áp tình gia đình

"Con dâu: Bố ơi! Hôm nay có món gì thế bố? Bố chồng: Thịt bò xào súp lơ với cà rốt nhá! Su su luộc! Bố rót ít nước mắm vào chai mang lên cơ quan để chấm nhá! Thịt rang xay với hành khô kèm cơm nữa đấy!".

'Bố chồng của năm' dậy sớm nấu cơm cho con dâu mang đi làm- Ảnh 1.

Hình ảnh ông Bình vào bếp nấu cơm cho con dâu mang đi làm

ẢNH: NVCC

Sau đoạn đối thoại là hình ảnh người bố chồng bỏ những hộp cơm, thức ăn vào túi cho chắc chắn rồi đưa cho con dâu mang đi, không quên dặn con treo lên xe và di chuyển cẩn thận lên cơ quan.

Nội dung những clip trong series: "Cơm văn phòng bố chồng nấu" của chị Ngọc thường chỉ đơn giản như vậy, nhưng được nhiều người yêu thích vì chân thành và ấm áp.

Xem clip, rất nhiều cư dân mạng bày tỏ sự "ghen tị" với chị Ngọc khi có được bố chồng tâm lý, yêu thương con dâu cũng như con cháu trong gia đình. Nhiều người tranh thủ kể thêm kỷ niệm hay câu chuyện đặc biệt về bố mẹ chồng của mình, thậm chí "xin vía" sau này có được bố chồng như ông Bình.

Chị Ngọc cho biết những món ăn bố chồng nấu mỗi ngày cho chị mang đi làm rất đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng và ngon miệng. "Bố luôn nấu 2 món mặn, vì sợ các con ăn không đủ. Đồng nghiệp của mình cũng bất ngờ khi biết cơm mình mang theo ăn trưa là do bố chồng nấu, ngày nào cũng tò mò xem thực đơn của bố nấu cho con dâu hôm nay là gì", chị kể lại.

"Con may mắn được làm dâu của bố"

Về làm con dâu 3 năm nay cũng là ngần ấy thời gian chị Ngọc vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi có được người bố chồng tâm lý, sống tình cảm và yêu thương con cháu trong nhà. Điều này hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của chị trước khi về làm dâu.

'Bố chồng của năm' dậy sớm nấu cơm cho con dâu mang đi làm- Ảnh 2.

Gia đình của chị Ngọc

ẢNH: NVCC

"Là con dâu, tôi ý thức được trách nhiệm của mình khi về nhà chồng, cũng tưởng tượng sẽ phải dậy sớm cơm nước, chăm lo cho gia đình chồng và con cái. Nhưng bố chồng tôi vô cùng tâm lý, luôn san sẻ gánh nặng cho các con.

Ban đầu tôi rất ngại khi để bố nấu ăn, vào bếp, nhưng bố bảo đó là việc bố đã làm suốt gần 10 năm qua kể từ khi mẹ mất nên đã quen. Thương lắm lúc mẹ mất, bố vừa làm bố, vừa làm mẹ nuôi 2 người con trai. Ban đầu bố cũng không biết nấu ăn nhưng bố tập nấu từ những món đơn giản nhất đến hiện tại, khi đã quá quen với công việc này", chị Ngọc bày tỏ và cho biết phải mất gần 1 năm mới quen với hình ảnh bố thường xuyên vào bếp.

Về phần mình, ông Bình cho biết vô cùng hạnh phúc khi giúp đỡ được các con. "Ở tuổi này, tôi cũng không làm gì, chỉ quanh quẩn ở nhà nên mình còn sức giúp được các con bao nhiêu thì mình cứ làm. Người lao động như tôi ngồi không là chịu không được. Ngọc là con dâu ngoan ngoãn, hiếu thảo, rất chăm chỉ làm việc và luôn phấn đấu. Dù mỗi ngày làm về mệt nhưng các con đều dành thời gian hỏi thăm, trò chuyện cùng tôi", người "bố chồng của năm" bày tỏ.

Vào những dịp lễ, tết hay ngày cuối tuần, khi có thời gian rảnh rỗi chị Ngọc lại hăng hái vào bếp nấu những món ngon cho gia đình để bố chồng được nghỉ ngơi. "Con vô cùng biết ơn bố, vì đi làm dâu con rời xa vòng tay bố mẹ ruột nhưng lại được bố yêu thương như con gái. Thật may mắn cho con khi được làm con dâu của bố", chị Ngọc xúc động.

'Bố chồng của năm' dậy sớm nấu cơm cho con dâu mang đi làm- Ảnh 3.


Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao