Bản thân bà Thu Sáu (45 tuổi) cũng bất ngờ vì những khoảnh khắc về mẹ của bà - cụ Vũ Thị Nhì nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng.
Lưu giữ kỷ niệm mẹ già
Bà Sáu thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc dễ thương, hài hước, vui vẻ của mẹ trong cuộc sống thường nhật ở nhà tại H.Ý Yên (Nam Định). Dù đã U.90 nhưng cụ Nhì vẫn minh mẫn, khỏe mạnh, hoạt ngôn với cách nói chuyện dễ thương, duyên dáng pha chút hài hước khiến người xem thích thú.
Cụ Nhì được nhiều người yêu mến trên mạng xã hội
ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP
Dân mạng liên tục thả "mưa tim", bày tỏ sự yêu mến dành cho cụ cũng như chúc cụ sức khỏe, sống vui bên con cháu. Nhiều người cũng không ngớt lời khen lòng hiếu thảo, sự quan tâm của bà Sáu và con cháu trong nhà dành cho cụ bà. Trong nhiều bình luận, dân mạng cũng tranh thủ kể chuyện về ông bà, cha mẹ của mình.
Bà Sáu tâm sự, nhân ngày Phụ nữ VN năm 2023, khi con cháu tề tựu tổ chức ngày đặc biệt cho cụ Nhì, bà đã quay clip về mẹ đăng lên trang cá nhân. Sau đó, cô con gái út đã nảy ra ý tưởng lưu giữ những khoảnh khắc về mẹ để làm kỷ niệm cũng như cho con cháu ở xa có thể theo dõi được cụ. Thế là các clip về cụ Nhì xuất hiện đều đặn hơn.
Ban đầu, cụ Nhì ngại ngùng khi biết con gái đăng hình ảnh của mình lên mạng. Tuy nhiên sau đó, khi nghe người thân kể rằng người xem clip gửi vô vàn lời chúc, cụ bà phấn khởi và hạnh phúc. "Tôi gửi lời cảm ơn các cô chú, các cháu trên mạng đã dành tình cảm, lời chúc cho tôi", cụ Nhì chia sẻ.
Với bà Sáu, mẹ là một người có tính cách vui vẻ, hài hước, lối sống văn minh và giữ tinh thần tích cực. Trong nhiều khoảnh khắc bà quay về mẹ, nhớ nhất vẫn là những dịp đặc biệt khi con cháu về nhà đông đủ, cụ bà luôn tạo bầu không khí để mọi người cảm thấy thoải mái.
Các con cháu trong nhà hiếu thảo khiến cụ hạnh phúc
"Mẹ tôi không biết uống rượu nhưng vẫn cầm ly rượu đi mời hết các bàn, khi nâng ly phải nâng cao nhất. Mẹ tôi cũng nhảy theo nhạc với những vũ điệu dễ thương, luôn trò chuyện vui vẻ với con cháu trong nhà. Đó là lý do mà ai cũng mong được về nhà, mỗi dịp quan trọng đều rất đông vui", bà kể. Vì lúc nào cụ Nhì cũng đội "chiếc khăn thần thánh" lên đầu, nên cô con gái út và mọi người hay gọi mẹ là "bé bà quàng khăn đỏ".
"Mẹ luôn là ưu tiên số 1 của con !"
Bà Sáu cho biết cụ Nhì có gần 50 con, cháu, chắt. Sáu người con của cụ đều đã có gia đình hạnh phúc, cuộc sống ổn định và hiếu thảo với mẹ. Hiện cụ sống với gia đình con trai cả, ông Tô Văn Phong (63 tuổi).
Theo lời người nhà, dù tuổi đã cao nhưng cụ bà vẫn giữ được sự minh mẫn và sức khỏe dẻo dai nhờ tinh thần vui vẻ, chế độ ăn uống lành mạnh và thường xuyên tập thể dục. Cụ Nhì cho biết suốt mấy chục năm qua, mỗi sáng cụ luôn uống một ly nước nghệ mật ong do cụ tự làm và tập thể dục. Cụ cũng uống sữa hạt dạng bột do con gái làm gửi về cho mẹ, nhắc con cháu mua thêm các loại dầu bổ mắt để uống và đều đặn khám sức khỏe định kỳ.
Cụ bà được con cháu quây quần, hạnh phúc tuổi xế chiều
"Dù lớn tuổi nhưng mẹ vẫn làm công việc vườn tược. Ở tuổi này, mẹ tôi vẫn không phụ thuộc kinh tế con cháu, vẫn lao động, vẫn kiếm tiền. Dù gia đình khuyên mẹ nên nghỉ làm để con cháu phụng dưỡng nhưng mẹ cứ cười nói vui: "Mẹ mà nghỉ là các con mệt đấy". Mẹ thực sự là một tấm gương sáng mà tôi và mọi người trong nhà noi theo", bà Sáu bày tỏ.
Bận rộn với công việc ở Hà Nội, bà Sáu vẫn về thăm mẹ mỗi tháng. Hằng ngày, bà đều dành thời gian để gọi điện cho cụ Nhì. Bà trân trọng từng khoảnh khắc được cạnh bên, được chuyện trò cùng mẹ bởi mẹ luôn là ưu tiên số 1 của bà thời điểm này. Bà Sáu mong mẹ sống thật lâu, sống vui vẻ và hạnh phúc bên con cháu.