
Bản Tìa Mùng (xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên) nằm trên độ cao 1.300 m, nơi có hơn 70 hộ dân với 350 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Cuộc sống bình yên của họ đã bị phá vỡ bởi trận sạt lở đất xảy ra sáng 1.8.
ẢNH: HUY CƯỜNG

Theo lời người dân, khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, hàng nghìn tấn đất, đá trên núi đổ ụp xuống, xóa sổ nhiều căn nhà sàn trong bản. Người dân tá hỏa bỏ chạy, nhiều người gọi nhau "sạt đất rồi, chạy đi".
ẢNH: HUY CƯỜNG



Trong số đó, 4 người không chạy kịp gặp nạn (một cháu bé tử vong, 3 người khác bị thương). Sạt lở cũng khiến 19 ngôi nhà bị ảnh hưởng (8 nhà sập hoàn toàn).
ẢNH: HUY CƯỜNG

Bà Ly Thị Pó (49 tuổi, bìa phải) bật khóc khi ngôi nhà bị xóa sổ, tất cả tài sản bị chôn vùi theo bùn đất. Bà Pó cho biết, thời điểm xảy ra sạt lở, bà không ở nhà. Nghe chồng cùng 2 con thoát chết kể lại trận sạt lở ấy, chân tay bà run rẩy vì sợ hãi.
ẢNH: HUY CƯỜNG

"Nghe tiếng kêu lớn rồi đất sạt vào nhà, chồng tôi chỉ kịp gọi hai con chạy ra ngoài. Trong lúc chạy, các con bị mắc kẹt ở bùn đất nhưng được chồng tôi dùng hết sức bế ra ngoài. Vừa chạy đến nơi an toàn, bùn đất tiếp tục ập xuống vùi lấp toàn bộ ngôi nhà", bà Pó kể
ẢNH: HUY CƯỜNG

Không chỉ bà Pó, đối với người dân trong bản Tìa Mùng, trận thiên tai sáng 1.8 là nỗi đau chẳng bao giờ quên
ẢNH: HUY CƯỜNG
Sạt lở đất ở Điện Biên: Tiếng khóc xé lòng trên độ cao 1.300 mét




Những ngôi nhà bình yên, rộn rã tiếng cười trẻ thơ giờ đây chỉ còn là đống đổ nát
ẢNH: HUY CƯỜNG

Người dân dọn dẹp nhà cửa bị bùn đất san lấp
ẢNH: HUY CƯỜNG


Máy xúc được huy động để giúp người dân khắc phục hậu quả
ẢNH: HUY CƯỜNG
Vượt 600 km về tìm con sau lũ dữ: Con mất rồi, không thấy đâu nữa…