Bà tôi luôn tiên phong tiết kiệm điện

Sáng dậy, việc đầu tiên bà tôi làm là tắt đèn từ phòng ngủ, đến kiểm tra đèn phòng thờ. Rồi vòng thêm một lượt các phòng khác xem còn đèn nào còn để sáng không. Gặp trường hợp thành viên... "não cá vàng" để đèn sáng, quạt chạy hay máy lạnh chưa tắt mà quên bỏ ra khỏi phòng - đều bị bà nhẹ nhàng nhắc nhở.

Bà bảo đêm cần dùng thì bật lên nhưng ban ngày phải tắt chúng đi, vì để đèn sáng vừa lãng phí nguồn năng lượng, lại tạo ra không khí nóng vì nhiệt tỏa ra. Chưa kể dễ xảy ra tình trạng cháy nổ.

Bà tôi luôn tiên phong tiết kiệm điện - Ảnh 1.

Máy lạnh phải thường xuyên để ý "tắt khi không sử dụng" vì đây là thiết bị tiêu tốn rất nhiều điện

Ảnh: TGCC

Buổi chiều, vào những ngày hè tận dụng trời tối muộn bà không bao giờ bật đèn sớm. Những đèn không cần thiết tuyệt đối bà cho chúng ở chế độ ngủ im. Dường như số bóng đèn bật sáng chưa lúc nào vượt qua ba bóng cùng lúc.

Ngoài hiên cũng không bật vì đèn trong nhà rọi ra đủ sáng rồi, trừ khi cần chuyện gì mới dùng đến. Ngọn đèn nhà trên thắp sáng cho bữa cơm gia đình. Ngọn đèn nhà bếp dùng cho việc nấu nướng.

Trong khi ấy máy quạt ngoại trừ những lúc trời quá nóng, nếu không bà chủ yếu tận dụng nguồn gió thiên nhiên mát lành thổi qua cửa sổ. Bà bảo không gì bằng gió trời. Quạt điện thật ra là bất đắc dĩ. Ngày trước không có điện toàn hưởng gió thiên nhiên đấy thôi.

Tôi công nhận với bà gió trời thật tuyệt vời. Một luồng thổi qua độ mát tương đương vài cái máy quạt. Cảm giác uống mát sảng khoái, dễ chịu đến sướng cả người. Tuổi thơ tôi từng những đêm hè trải cảnh cúp điện nóng bức người khó chịu vô cùng. Nhưng rồi nằm phơi mình giữa hè hứng ngọn gió tây phả mát mơn man ngay lập tức cơn nóng bị xua tan. Chẳng trách sao tối tối thay vì xè xè bật quạt, bà đem gối ra hè nằm đến khuya chẳng chịu vào nhà.

Thấy mỗi lần con cháu mở tủ lạnh bà hết sức không hài lòng. Lý do là chúng để trống cửa lâu quá lâu rồi bận việc gì đột xuất bỏ đi mặc sức hơi lạnh tỏa ùa ra nhiều. Bà lắc đầu và khuyên mấy đứa đừng xài kiểu vậy. Đứa nào cũng chung thói quen xài phí vô tội vạ cuối tháng không chịu nổi tiền đâu. Dù mỗi thiết bị điện tiêu hao chẳng bao nhưng tích tiểu thành đại mới choáng váng. Trong khi giá điện tăng. Mọi thứ hàng cũng tăng. Đồng tiền không kiếm dễ dàng. Vậy nên hết sức lưu ý.

Bà tôi luôn tiên phong tiết kiệm điện - Ảnh 2.

Bà không ngừng bài giảng về tính tiết kiệm dạy nhắc con cháu nghe theo và thực hiện

Ảnh: TGCC

Thấm nhuần cách tiết kiệm điện

Bà không ngừng bài giảng về tính tiết kiệm dạy nhắc con cháu nghe theo và thực hiện. Thay vì than chán ngấy cái kiểu nói nhiều từ của bà, bọn tôi từ nhỏ đến lớn ai nấy dần dần thấm nhuần và tự thấy trước giờ thói quen dùng điện của mình thật sự chưa hợp lý.

Ngay lập tức cả nhà bước vào cuộc thay đổi ý thức chưa từng có trước giờ về việc tiết kiệm điện. Dưới tấm gương tiên phong là bà, tất cả noi theo một cách hồ hời. Sáng dậy tự động đưa ngón tay vào công tắc, nút bấm cho đèn tắt, quạt dừng trước khi ra ngoài. Tủ lạnh hết rồi tình trạng để thả cửa. Ban đêm ngoại trừ việc học là cần sử dụng đèn còn lại xét thấy không thiết thì không dùng.

Ngày hè, cả nhà tụ ngoài sân vừa hóng gió mát vừa quây quần vui chuyện rôm rả. Những buổi bên nhau như thế vô tình tạo tính kết nối, kéo xích các thành viên gia đình lại với nhau thay vì vô cảm mỗi người một điện thoại dán mắt vào màn hình. Và điều quan trọng đó là tiền điện giảm đi đáng kể. Khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ từ tiết kiệm điện mỗi tháng, bà lấy mua đồ về nấu chiêu đãi cả nhà những bữa ăn mừng thật thích, trong bầu không khí vui tươi và hạnh phúc.

30 triệu đồng tiền thưởng và quà hấp dẫn đang chờ chủ nhân

Tiếp nối thành công của 2 mùa trước, cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen lần 3 An toàn - Tiết kiệm kinh nghiệm sẻ chia năm nay mở rộng thông điệp: Sử dụng điện tiết kiệm, an toàn để ngăn ngừa tai nạn, phòng chống cháy nổ.

Chúng tôi tìm kiếm những câu chuyện chân thật, kinh nghiệm hữu ích, sáng kiến hay từ chính cuộc sống, hộ gia đình, cơ quan - để cùng lan tỏa hành vi sử dụng điện thông minh, bền vững và an toàn.

Thời gian nhận bài: Từ ngày 22.4 đến 22.7.2025.

Gửi bài qua email: [email protected].

Hoặc gửi bưu điện về: Tòa soạn Báo Thanh Niên, 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM.

(Ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen). Thể lệ chi tiết: Xem tại thanhnien.vn.

Bà tôi luôn tiên phong tiết kiệm điện - Ảnh 3.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao