Khoảng 21 giờ 5 tối qua 15.6.2025, tổ tuần tra kiểm soát của Đội Tuần tra dẫn đoàn, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) đang tuần tra trên tuyến Phan Xích Long (P.2, Q.Phú Nhuận) thì nghe tiếng hô to: "Anh ơi đi cấp cứu".
Lúc này, tổ tuần tra CSGT gồm trung tá Nguyễn Thành Nghĩa (tổ trưởng) và đại úy Trần Tuấn Cường thấy trên xe máy do người đàn ông điều khiển có người phụ nữ ngất xỉu, một người ngồi sau phải bế vịn.
Xác định tình huống khẩn cấp, CSGT đã báo bộ đàm xin ý kiến ban chỉ huy, ngay lập tức sử dụng còi, đèn ưu tiên mở đường đưa người dân đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Q.Bình Thạnh) cấp cứu.
CSGT TP.HCM đưa người ngất xỉu đi cấp cứu, người nhà xúc động ‘tưởng chỉ thấy trên báo’
Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình, suốt chặng đường di chuyển, nghe tiếng còi hụ của CSGT, người dân hai bên nhanh chóng bật xi nhan, tấp xe gọn vào sát lề nhường đường.
"Gia đình xin cảm ơn CSGT"
Anh Thắng (36 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) - người điều khiển xe máy chở người nhà đi cấp cứu cho biết, từ trước tới nay anh chỉ đọc trên báo thấy CSGT mở đường đưa người dân đi cấp cứu, nay không ngờ gia đình lại trực tiếp rơi vào hoàn cảnh này.
Theo lời anh Thắng, tối qua, bác của anh là bà Lê Thị Út (75 tuổi) đột ngột khó thở, tím tái nên anh vội đưa đi cấp cứu.

CSGT mở đường đưa người dân ngất xỉu đi cấp cứu
ẢNH CẮT TỪ CLIP
Từ hẻm 20 đường Cô Bắc (Q.Phú Nhuận) anh ngồi phía trước chạy xe máy, đằng sau có 1 người khác ngồi bế bác. Chạy xe từ đường Cô Bắc ra đường Phan Xích Long, phía sau là người bác đã ngất xỉu nặng khoảng 60 kg và người nhà hơn 70 kg, anh Thắng phải gồng mình lái xe, gặp đường đông nên khá hoảng loạn.
Vừa ra tới đường Phan Xích Long, thấy hai CSGT ngồi trên xe mô tô đi ngang, người nhà anh đã hô tô: "Anh ơi đi cấp cứu". Hai CSGT chạy lại gần, hỏi thăm tình hình, thấy người bệnh đã mê man, anh Thắng cho biết muốn đưa bác đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.
CSGT bật còi hụ, nháy đèn mở đường hỗ trợ anh Thắng chở người nhà đến bệnh viện. "Lúc đó khoảng 9 giờ tối, khu Phan Xích Long cuối tuần đường đông, sau đó vào cả khu ăn uống Vạn Kiếp, xe đông nghẹt, nhưng nghe tiếng còi hụ của CSGT, các xe phía trước đều dạt qua 2 bên. Tôi cứ vậy chạy xe theo sau CSGT", anh Thắng kể.
CSGT TP.HCM mở đường đưa người dân đi cấp cứu
Vào tới bệnh viện, 2 CSGT đã hỗ trợ đưa người nhà anh Thắng lên băng ca, hỏi thăm anh cần hỗ trợ gì nữa không khiến anh rất xúc động. Theo anh Thắng, từ trước tới nay, đọc các bài báo về CSGT mở đường đưa người đi cấp cứu, anh chưa hình dung được nhiều. Nhưng nay trong tình huống nguy cấp của chính người nhà, anh rất xúc động.
Anh bày tỏ: "Tôi kể lại cho người nhà mà ai cũng thấy quá may mắn khi ra tới đường lớn là gặp CSGT. CSGT giúp người dân như vậy là quá tuyệt vời. Gia đình tôi xin cảm ơn các anh CSGT, trong tình huống tối qua, nhà tôi lo bác bị đột quỵ nên mong muốn đưa bác đến bệnh viện sớm nhất có thể. Đến sáng nay, bệnh viện mới đưa ra các chẩn đoán".
Trước đó, CSGT TP.HCM nhiều lần mở đường, hỗ trợ đưa người dân đi cấp cứu kịp thời, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm, đường phố đông đúc, tài xế từ tỉnh lên không rành đường trong TP. Hình ảnh CSGT băng băng trong dòng xe đông đúc mở đường đã nhận được "mưa lời khen" từ cộng đồng mạng.