Chuyến đi đoàn tụ lại là phút hạnh phúc cuối cùng của gia đình bác sĩ Ấn Độ

Những nụ cười rạng rỡ cuối cùng của gia đình bác sĩ trước khi máy bay rơi - Ảnh 1.

Bức ảnh hạnh phúc cuối cùng của gia đình hai bác sĩ Ấn Độ

ảnh: Facebook nhân vật

Trong ảnh do nạn nhân của vụ máy bay rơi hôm 12.6 tự chụp và đăng lên Facebook, bác sĩ Pratik Joshi và vợ Komi Vyas, cũng là một bác sĩ, mỉm cười ở ghế ngồi trên máy bay, ở hàng ghế bên kia lối đi là 3 con nhỏ của họ.

Cả gia đình đều cười tươi một cách rạng rỡ. Sự háo hức hiện rõ trên gương mặt của tất cả những thành viên trong gia đình. Đó là vì chuyến bay AI-171 của Hãng Air India đánh dấu một sự khởi đầu mới của họ.

Bác sĩ Pratik Joshi đã sống cách xa gia đình suốt 6 năm qua, làm việc chăm chỉ để xây dựng tương lai cho gia đình ở Ấn Độ. Vợ ông là Komi Vyas, một bác sĩ của Bệnh viện Pacific ở Udaipur (Ấn Độ), vừa từ chức vài ngày trước để đưa các con đến London đoàn tụ với chồng. Trước khi đến Anh lập nghiệp, bác sĩ Pratik làm việc cùng bệnh viện với vợ.

Đầu tuần này, bác sĩ Pratik đã quay về Banswara (bang Rajasthan, Ấn Độ) để đón vợ con đến London. Nhiều người thân đã đến sân bay tiễn họ. "Hôm 12.6 họ đi từ Udaipur đến Ahmedabad cho chuyến bay tới London", theo lời một người thân.

Chiếc máy bay Boeing của Air India đã rơi xuống khu vực ký túc xá một trường y và nổ tung ngay sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel, cướp đi sinh mạng của 241 trong tổng số 242 người trên máy bay, bao gồm gia đình của hai bác sĩ Ấn Độ.

Những nụ cười rạng rỡ cuối cùng của gia đình bác sĩ trước khi máy bay rơi - Ảnh 2.

Khói bốc lên ngùn ngụt từ hiện trường hôm 12.6

ảnh: afp

Không có cơ hội sống sót

Những người tình nguyện nhanh chóng đến hiện trường sau khi máy bay rơi cho biết họ đã phải đối mặt một quả cầu lửa khổng lồ, cũng như thách thức trong việc nhận dạng thi thể của ít nhất 265 nạn nhân.

Ông Bharat Solanki, 51 tuổi, đang làm việc ở một trạm xăng khi chiếc Boeing 787-8 Dreamliner của Air India cất cánh vào khoảng giờ ăn trưa hôm 12.6.

Chưa đầy 1 phút sau, máy bay lao xuống khu vực dân cư, nổ tung và phóng ra một quả cầu lửa khổng lồ kèm theo tiếng nổ lớn.

Thảm kịch rơi máy bay Air India: Những phỏng đoán về nguyên nhân

Bên cạnh những người thiệt mạng trên máy bay, có ít nhất 24 nạn nhân tử vong trên mặt đất. Ông Solanki và vài người bạn nhanh chóng lao đến hiện trường.

"Chúng tôi thấy thi thể khắp nơi, vương vãi từng mảnh, bị cháy đen", AFP hôm nay 13.6 dẫn lời ông Solanki mô tả cảnh tượng thương tâm ở hiện trường.

Cùng ngày, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến nơi, chứng kiến "cảnh tượng của sự tàn phá" với một tòa nhà nhiều tầng bị cháy đen, và bánh xe cũng như phần đuôi của máy bay còn trong tình trạng bị mắc kẹt trong tường.

Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah cho biết máy bay được nạp 125.000 lít nhiên liệu cho chuyến bay dài 9 giờ. Theo ông, vụ nổ đã tạo ra nhiệt độ quá cao đến mức không ai có cơ hội sống sót.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao