Phương Mỹ Chi gây tiếc nuối
Sau khi giành chiến thắng ở tập trước, Phương Mỹ Chi tiếp tục xuất hiện ở chặng Singapore trong chương trình Sing! Asia. Trên sân khấu, giọng ca sinh năm 2003 mang đến tiết mục Lý Bắc Bộ, hoàn thiện bức tranh âm nhạc ba miền Việt Nam. Phát huy sở trường kết hợp yếu tố truyền thống với hiện đại, màn trình diễn của nữ ca sĩ khéo léo lồng ghép dân ca quan họ Bắc Ninh, âm thanh trống cơm…

Phương Mỹ Chi hát Lý Bắc Bộ trên sân khấu quốc tế
ẢNH: NVCC
Dù nhận được những nhận xét “có cánh” từ phía giám khảo song Phương Mỹ Chi đành ngậm ngùi thua cuộc trước đối thủ. Phần thi này không ảnh hưởng đến việc tiến vào tứ kết của giọng ca 22 tuổi song với tỷ số thua cách biệt là 3-20, nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối. Bên cạnh đó, cũng có cư dân mạng cho rằng so với phần thi trước, lần thể hiện này Phương Mỹ Chi chưa quá ấn tượng.
Sau đó, phía quản lý của nữ ca sĩ có những chia sẻ đáng chú ý. Anh viết: “Bản thân tụi mình đã xác định từ đầu Chi có hai nhiệm vụ là mang văn hóa Việt Nam giới thiệu ra thế giới và tiến sâu nhất có thể để vào chung kết”. Theo đại diện Phương Mỹ Chi, vì chiến thắng tập trước nên cô đã vào tứ kết nên với chặng thi này thì thắng thua không quá quan trọng nữa mà việc giao lưu văn hóa được ưu tiên hơn. "Khi bạn đã an toàn, điều quan trọng là bạn phải có một chiến lược phân phối sức hợp lý. Mục tiêu là thắng cả cuộc chiến, chứ không phải một trận đấu đơn lẻ”, phía nữ ca sĩ cho hay.
Sỹ Luân tiết lộ bí mật sau ca khúc 'Mắt nai cha cha cha'
Chia sẻ về Mắt nai cha cha cha, Sỹ Luân kể bài hát được sáng tác từ năm 1998, khi anh còn là học sinh cấp 3. Ca khúc từng được thể hiện bởi nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Hồng Ngọc, Phạm Thanh Thảo, nhóm Mắt Ngọc và Mây Trắng. “Mỗi lần nhìn lại những dấu ấn ngày ấy, tôi lại thấy tuổi trẻ của mình thật sự may mắn có được niềm vui như thế này”, anh nói.

Sỹ Luân chia sẻ về ca khúc Mắt nai cha cha cha trong chương trình Kỷ niệm thanh xuân, lên sóng ngày 15.6 trên VTV9
ẢNH: BTC
Sỹ Luân kể khi tham gia một nhóm nhạc, anh định hình phong cách theo hướng trẻ trung, năng động, phù hợp với bài Mắt nai cha cha cha. Em trai của ca sĩ Hồng Ngọc cũng là thành viên. Trong một lần tập luyện ở nhà, nữ ca sĩ vô tình nghe được bài hát và ngỏ lời biểu diễn. Lúc đó, anh suy nghĩ: “Mỗi bài hát cũng giống như con người chúng ta, nó có số phận riêng - nổi tiếng, chưa nổi tiếng, hoặc được khán giả yêu quý theo một mức độ khác nhau”.
Trước khi Mắt nai cha cha cha được khán giả biết đến rộng rãi, nó đã là “bản hit” trong trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Khi ấy, trong trường có một bạn nữ có đôi mắt nai dễ thương, học rất giỏi, nhiều bạn nam để ý, trong đó có Sỹ Luân. “Tôi viết ca khúc Mắt nai cha cha cha bằng mực đỏ, ký tên và tặng cho cô ấy. Sau này tôi mới phát hiện ra là có hai chiếc xe giống nhau, tôi đã bỏ nhầm thư vào xe của cô giám thị”, nam nhạc sĩ kể.
Lê Bống kể tuổi thơ trong căn tập thể cũ, ngập nước thải
Là khách mời trong Mái ấm gia đình Việt, diễn viên Lê Bống hợp sức cùng diễn viên Trương Minh Cường, mang về 100 triệu đồng hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Cũng trong tập phát sóng này, câu chuyện quá khứ của nhà sáng tạo nội dung 9X cũng được quan tâm.

Lê Bống hết mình với các thử thách trong Mái ấm gia đình Việt
ẢNH: BTC
Bởi Lê Bống nhớ như in thuở nhỏ, gia đình cô sống trong một căn tập thể, cha mẹ cũng phải lao động vất vả suốt ngày đêm để có thu nhập. “Đêm 30 Tết, tôi thấy nhà mình ngập trong nước thải. Khi đó mọi người dùng mọi cách quét nước ra ngoài để dọn dẹp đón tết”, cô kể. Người đẹp 9X cho biết bản thân cũng từng ao ước có phòng riêng song lại không tự ti mà luôn tự nhủ khó khăn đó chính là động lực để bản thân phấn đấu nhiều hơn.
“Tôi vẫn nhớ như in những lần mẹ bị đau đầu dữ dội, nhưng vẫn gắng gượng đi làm, không ngơi nghỉ ngày nào. Lúc đó tôi xót lắm, chỉ muốn lớn thật nhanh để có thể đỡ đần cho gia đình. Hình ảnh ấy của mẹ đã trở thành tấm gương cho tôi noi theo. Trong cuộc sống, có những lúc tưởng chừng muốn buông xuôi, nhưng tôi lại nhớ đến mẹ. Chính điều đó đã giúp tôi rèn luyện thói quen phấn đấu không ngừng”, Lê Bống cho hay.