Phum sóc Khmer lung linh ngày có điện

Ngày đội quân khoác lên mình đồng phục ngành điện đến phum sóc, mang theo những trang thiết bị tạo nguồn điện được bà con đồng bào nơi đây đón chào với những tấm lòng chân thật đôn hậu. Đó là dự án cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào dân tộc Khmer mà Tổng công ty Điện lực miền Nam đã thực hiện miệt mài trong nhiều năm liên tiếp.

Để dòng điện về tận xóm ấp sâu hút xa xôi cách trở, những công nhân ngành điện miền Nam ngày ấy phải trầm mình dưới mưa, đội cái nắng cháy, trải qua không biết bao gian lao vất vả. Từ việc vận chuyển trang thiết bị, dựng cột, kéo dây qua hệ thống kênh ngòi chằng chịt, đi sâu vào những con đường trơn trượt đẫm sình lầy, vào mùa mưa thì vất vả vô cùng. Nhưng cũng nhờ thế, mới thấy được sự cố gắng, quyết tâm của ngành điện miền Nam trong nỗ lực mang ánh sáng về cho đời sống người dân.

Phum sóc Khmer lung linh ngày có điện- Ảnh 1.

Công nhân ngành điện bất chấp thời tiết, ngày đêm, nỗ lực hết mình để kéo điện đưa ánh sáng ngập phum sóc, bản làng vùng sâu, vùng xa

ẢNH: EVNSPC (ảnh minh họa)

Tôi nhớ mãi hình ảnh người bà Khmer đôn hậu cùng bao người dân Khmer mỗi ngày múc những ly nước mưa hay mang ít cá khô, tô bún mắm tiếp thêm sức khỏe cho đoàn nhân viên điện lực.

Những công nhân ngành điện ngày ấy như những chiến sĩ thời bình, tuy ngắn ngủi nhưng hình ảnh của họ rất đẹp, gần gũi trong tâm thức mỗi người dân.

Thế rồi, đổi lấy thành quả ngọt ngào của bao vất vả gian lao từ các công nhân viên điện lực miền Nam và cả sự nhiệt tình chân thành của bà con nơi đây, ánh điện về phum sóc, sáng lung linh rực rỡ. Từ lúc có ánh điện về, người dân quê tôi đã sắm sửa tivi, quạt gió, tủ lạnh kể cả máy bơm nước, máy móc hiện đại khác phục vụ cho sản xuất nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phum sóc Khmer lung linh ngày có điện- Ảnh 2.

Ánh điện về người dân đặc biệt là bao em nhỏ được vui chơi thỏa thích tại các khu hội chợ

ẢNH: TGCC

Ánh điện trải khắp con đường nhựa phẳng lì, nhiều gánh hát, đoàn xiếc, hội chợ... cũng đã tìm về tận quê tổ chức. Sau một ngày làm việc vất vả, các em nhỏ cùng người thân có thể thỏa thích xem, tràn ngập những tiếng cười rộn ràng. Có điện, đời sống tinh thần của người dân được nâng lên rất nhiều.

Điều tôi ấn tượng nhất là mỗi khi đến ngày Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, nhờ có điện ngập phum sóc, ngày tết trở nên rộn ràng, náo nhiệt hơn hẳn. Tôi nôn nao cùng những người bạn quê vào ngôi chùa để tận hưởng không khí sôi động đang ngập tràn những điệu nhạc ngũ âm trong ánh điện lung linh sắc màu. Mới hay, sự nối kết giữa tình dân tộc thật đẹp đẽ biết bao.

Mỗi lúc quây quần bên bạn bè, cùng đón Tết cổ truyền Khmer trong phum sóc, tôi càng trân quý cuộc sống hiện hữu nơi đây. Nhìn phum sóc đang thay đổi từng ngày kể từ khi có điện, cả vùng quê nghèo ngày nào nay sáng bừng rực rỡ, như đang khoác lên mình chiếc áo mới, lung linh đẹp đẽ hơn.

Không chỉ đời sống tinh thần được nâng cao, kinh tế của bà con nơi đây cải thiện rõ rệt từ ngày có điện. Quê nghèo ngày nào nay đã khoác lên chiếc áo mới với khu nuôi tôm công nghiệp, công ty, nhà máy điện gió và những cung đường du lịch hiện hữu nơi nơi.

Nguồn lưới điện quốc gia nói chung và ngành điện miền Nam nói riêng đã đem những ánh lung linh ngập tràn hy vọng về sự đổi thay diệu kỳ cho bước phát triển vượt bậc đến đời sống của người dân trong từng phum sóc.

Cuộc thi viết "50 năm thắp sáng niềm tin" có tổng giải thưởng lên đến 100 triệu đồng.

- Nhận bài thi đến hết ngày 30.4.2025.

- Email: [email protected]. Mời quý bạn đọc xem thể lệ cuộc thi trên thanhnien.vn/evnspc.vn.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao