Chiều 3.3 (rằm tháng giêng), khu vực Chợ Lớn (TP.HCM) đường phố trở nên náo nhiệt khi lễ lễ diễu hành Tết Nguyên tiêu chính thức diễn ra. Từ sớm, hàng ngàn người và du khách đã đổ về các tuyến đường, chen kín hai bên vỉa hè để chờ đón đoàn diễu hành.
Lúc 16 giờ 30, khi các nhóm múa, hóa trang và đoàn lân – sư – rồng xuất hiện, không khí trên đường càng thêm náo nhiệt. Những bước nhảy, múa của các đội lân thu hút ánh nhìn của hàng ngàn người dân đang đứng bên đường. Cùng theo đó là một rừng điện thoại được giơ lên quay phim, chụp hình, ghi lại khoảnh khắc náo nhiệt mỗi năm mới có một lần.
Trong khi đó, nhiều gia đình đưa con nhỏ theo cùng, vừa xem vừa giải thích cho trẻ về ý nghĩa của Tết Nguyên tiêu - dịp lễ lớn của cộng đồng người Hoa, đồng thời tặng bao lì xì cho những chú lân khi đi ngang qua.

Chiều 3.3, lễ diễu hành Tết Nguyên tiêu ở Chợ Lớn thu hút hàng ngàn người theo dõi
ẢNH: PHẠM HỮU

Chương trình diễu hành đường phố bắt đầu từ 16 giờ 30, lộ trình xuất phát tại đường Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm, Lão Tử, Lương Nhữ Học, Nguyễn Trãi, Trần Xuân Hòa và kết thúc tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông
ẢNH: PHẠM HỮU
Người dân TP.HCM đi chùa nhận rau củ quả 0 đồng ngày rằm tháng giêng

Chương trình có khoảng 1.200 diễn viên, nghệ nhân và các đoàn lân sư rồng, đại la cổ, bát tiên đi cà kheo…
ẢNH: PHẠM HỮU
Trong dòng người hóa trang tham gia diễu hành Tết Nguyên tiêu năm nay, Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (26 tuổi, ở phường Phú Lâm) gây ấn tượng với tạo hình tiên nữ gánh hoa đầy thanh thoát. Đây đã là năm thứ 8 liên tiếp Uyên đồng hành cùng đoàn diễu hành.
Để có được sự xuất hiện chỉn chu nhất, Nhã Uyên cho biết đã dành thời gian nghiên cứu các tư liệu hình ảnh về người Triều Châu xưa, từ đó kết hợp khéo léo với phong cách Hán phục hiện đại để tạo nên sự khác biệt cho trang phục qua mỗi năm.
"Mỗi năm tôi đều thấy các bạn đồng diễn tham gia tích cực và đông hơn. Năm nay mọi người đầu tư rất hoành tráng, từ trang phục, phụ kiện cho đến số lượng người tham gia đều vượt trội so với các năm trước", Nhã Uyên cho biết.

Lúc 16 giờ 45, khu vực đường Châu Văn Liêm đông nghẹt người chờ đón các đoàn diễu hành
ẢNH: PHẠM HỮU

Điểm nhấn của lễ diễu hành Tết Nguyên tiêu năm nay là đoàn Anh Ca Vũ nhảy múa suốt tuyến đường
ẢNH: PHẠM HỮU

Đội Anh Ca Vũ với trang phục nhiều màu sắc, tay cầm gậy nhảy múa theo tiếng trống truyền thống
ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực đường Lão Tử cũng tập trung rất đông người. Nơi đây, nhiều người đã chờ đợi đến nhiều giờ để tận mắt chứng kiến lễ diễu hành
ẢNH: PHẠM HỮU
Lễ hội Nguyên tiêu là di sản văn hóa phi vật thể của cộng đồng người Hoa vùng Chợ Lớn xưa tại TP.HCM, hình thành từ khoảng thế kỷ 17. Năm 2020, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa (Q.5 cũ) ở TP.HCM được Bộ VH-TT-DL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; là một trong 19 sự kiện văn hóa, nghệ thuật và lễ hội tiêu biểu được TP.HCM tổ chức hằng năm.
Trong khuôn khổ Lễ hội Nguyên tiêu 2026, chương trình diễu hành đường phố được tổ chức từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30 ngày 3.3 (rằm tháng giêng), lộ trình xuất phát tại đường Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm, Lão Tử, Lương Nhữ Học, Nguyễn Trãi, Trần Xuân Hòa và kết thúc tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông. Chương trình có khoảng 1.200 diễn viên, nghệ nhân và các đoàn lân sư rồng, đại la cổ, bát tiên đi cà kheo… tạo nên không khí lễ hội rực rỡ, đậm bản sắc văn hóa.

Lễ diễu hành Tết Nguyên tiêu không thể thiếu các đoàn lân - sư - rồng
ẢNH: PHẠM HỮU

Ông De John Reen, người Mỹ cùng tham gia trong đoàn diễu hành. Ông cùng vợ mặc trang phục truyền thống Trung Hoa, tay cầm quạt và luôn vẫy chào người dân hai bên đường mỗi khi đi qua
ẢNH: PHẠM HỮU

Các diễn viên trong vai tiên nữ trong đoàn biểu diễn
ẢNH: PHẠM HỮU

Tượng phụng hoàng, biểu trưng cho may mắn, bình an đi ngang qua chùa Ôn Lăng trên đường Lão Tử
ẢNH: PHẠM HỮU