Đây là hoạt động điểm nhấn trong chuỗi chương trình kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố (28.3.1930 - 28.3.2025) và 50 năm ngày giải phóng Đà Nẵng (29.3.1975 - 29.3.2025). Đến dự chương trình có: Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các vị lãnh đạo Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các vị lãnh đạo Bộ Chính trị, Trung ương Đảng tham dự chương trình tại Đà Nẵng
Ca ngợi những mốc son lịch sử hào hùng trên chặng đường đi qua 95 mùa xuân của Đảng, nhắc nhớ về công lao to lớn của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, các vị lão thành cách mạng, "Đảng trong mùa Xuân đại thắng" đã ghi một dấu ấn vô cùng sâu đậm, từ sân khấu đỏ rực màu cờ Tổ quốc, tới những ca khúc đã đi vào lịch sử dân tộc, được trình diễn bởi những tên tuổi lớn của dòng nhạc cách mạng như: NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi… cùng với những danh ca trẻ như Đào Tố Loan hay divo Tùng Dương.

Chương trình có sự góp mặt của những giọng ca đi cùng năm tháng như NSND Thu Hiền, NSND Quang Thọ, NSƯT Đăng Dương…
Đặc biệt, sự xuất hiện của các nghệ sỹ quốc tế dàn nhạc giao hưởng Mặt trời - Sun Symphony Orchestra đã không chỉ làm nên những nốt thăng hoa, mà còn cho khán giả thêm xúc động, khi tinh thần dân tộc thấm đẫm của chương trình thậm chí đã đưa dòng chảy cách mạng Việt Nam hòa vào tinh thần của các nghệ sĩ, để họ có thể biểu diễn đầy tự hào và phiêu linh đến thế.
Được tài trợ và đồng tổ chức bởi Tập đoàn Sun Group - doanh nghiệp đã gắn bó với hành trình phát triển mạnh mẽ của Đà Nẵng, hiểu Đà Nẵng như những người con của thành phố, đây có thể nói là chương trình nghệ thuật hoành tráng, công phu và nhiều cảm xúc bậc nhất từ trước đến nay được tổ chức tại Đà Nẵng. Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời thăng hoa cùng các nghệ sĩ trong đêm nhạc.

Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời thăng hoa cùng các nghệ sĩ trong đêm nhạc
Hai chương nghệ thuật với chủ đề “Mãi niềm tin theo Đảng” và “Mùa xuân đại thắng” của chương trình được khắc họa bằng những ca khúc “đỏ thẫm” tính cách mạng đã đi cùng năm tháng như "Đảng đã cho ta mùa xuân"; "Lá cờ Đảng"; "Ca ngợi Hồ Chủ Tịch"; "Người là niềm tin tất thắng"; "Lời Bác dặn trước lúc đi xa"; "Dáng đứng Việt Nam"; Liên khúc: "Tiến về Sài Gòn - Đất nước trọn niềm vui"… Khán giả, qua từng chương, từng tác phẩm nghệ thuật, đã được ngược dòng lịch sử, sống lại những thời khắc đầy bi tráng, đau thương qua hai cuộc trường kỳ kháng chiến gian khổ của dân tộc.

Những ca khúc cách mạng đã đưa khán giả qua từng cung bậc cảm xúc, vừa xúc động, vừa tự hào
Những giọt nước mắt đã rơi, khi lắng nghe chỉ bài thơ tứ tuyệt bất hủ "Lời Người Bên Sông” của tác giả Lê Bá Dương, khi thấy hình ảnh Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc qua ca khúc “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”, hay khi nghe khúc tráng ca “Màu hoa đỏ” của cố nhạc sĩ Thuận Yến qua giọng ca của ca sĩ Tùng Dương. Nhiều giọt nước mắt đã rơi khi nghe khúc tráng ca “Màu hoa đỏ” của cố nhạc sĩ Thuận Yến qua giọng ca của ca sĩ Tùng Dương.

NSƯT Quang Thọ
Khán giả cũng đã có những phút lắng lại trong xúc động và tự hào, khi được lắng nghe những chứng nhân lịch sử trực tiếp góp sức vào đại thắng mùa Xuân năm 1975, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước như thượng tướng Võ Tiến Trung (PGS-TS, Anh hùng LLVT, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng) và đại úy Nguyễn Thị Tám (Đội trưởng Đội biệt động - Anh hùng LLVT) kể lại một phần ký ức đầy cam go nhưng vô cùng rực rỡ đã qua.

Nhiều giọt nước mắt đã rơi khi nghe khúc tráng ca “Màu hoa đỏ” của cố nhạc sĩ Thuận Yến qua giọng ca của ca sĩ Tùng Dương
“Đã từng nhiều lần tham dự các chương trình nghệ thuật, cũng nhiều lần nghe những ca khúc quen thuộc này, nhưng hôm nay, trong một ngày đặc biệt, trong không khí hào hùng kỷ niệm 50 giải phóng thành phố Đà Nẵng, được lắng nghe những ca khúc này, tôi thật sự xúc động và tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc và thêm biết ơn những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc ngày hôm nay” - bà Nguyễn Thị Cúc - khán giả đến từ Đà Nẵng, chia sẻ.

Tiết mục giao lưu với hai chứng nhân lịch sử trực tiếp góp sức vào đại thắng mùa Xuân năm 1975
“Thật sự lâu lắm rồi mới có một chương trình khiến mình xúc động đến vậy. “Đảng trong mùa xuân đại thắng” không chỉ hoành tráng mà còn quá nhiều cảm xúc. Mình xem mà thấy như sống lại không khí lịch sử 50 năm trước - tự hào, biết ơn và rưng rưng” - bạn Nguyễn Thanh Tuyền, khán giả trẻ tại Đà Nẵng bày tỏ sau khi xem chương trình qua truyền hình trực tiếp. Chạm đến cảm xúc, thuyết phục người xem trong từng khoảnh khắc, và thôi thúc mỗi người hành động, chương trình cũng đánh dấu một bước chuyển mình của Đà Nẵng, bước chuyển mình được đặt nền tảng bằng lòng yêu nước, bằng quá khứ hào hùng và sẽ được viết tiếp với đầy quyết tâm, trong kỷ nguyên mới.