Ngày 14.7, Thành đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên TP.Đà Nẵng phối hợp với Tổ chức VHC và Hiệp hội Hỗ trợ trẻ mồ côi VN tại Pháp (ASSORV) tổ chức chương trình khám, chữa bệnh miễn phí tại xã Bến Giằng (TP.Đà Nẵng). Xã Bến Giằng được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã Cà Dy, Tà Bhing, Tà Pơơ (H.Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cũ), nằm sâu trong vùng núi.

Các bác sĩ trẻ khám bệnh miễn phí cho người dân
ẢNH: H.Đ
Tại Trường bán trú THCS Liên xã Cà Dy - Tà Bhing, xã Bến Giằng, hơn 1.000 người dân (phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số) đã được khám tổng quát, đo thị lực, khám nha, vật lý trị liệu, mổ đục thủy tinh thể… và nhận phát thuốc miễn phí. Mỗi trường hợp đều được bác sĩ tình nguyện tư vấn sức khỏe tận tình, kèm theo những phần quà ý nghĩa.
Chương trình kéo dài đến ngày 24.7, với tổng trị giá chương trình lên đến 1,7 tỉ đồng, trong đó có 1.000 suất quà (trị giá 300.000 đồng/suất) được trao tận tay bà con.
Cùng tham gia hỗ trợ, hướng dẫn người dân đến từng bàn khám, giúp phiên dịch cho người không rành tiếng Việt, động viên các cụ già ngại đến bệnh viện…, Nguyễn Thị Minh Trang (sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng) chia sẻ: "Em xúc động khi được góp sức mình trong chương trình lần này. Thấy bà con xếp hàng từ sáng sớm, có người đi bộ cả chục cây số để khám bệnh, em càng thấy việc mình thêm ý nghĩa".
Phát biểu tại chương trình, anh Lê Kim Thường, Phó bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, khẳng định chương trình không chỉ là hoạt động từ thiện đơn thuần, mà là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và ý chí sống đẹp, sống có ích của tuổi trẻ Đà Nẵng hôm nay. "Những việc làm bình dị ấy sẽ góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, đoàn kết, trách nhiệm và phát triển", anh Thường nói.
Được con cháu chở đến địa điểm khám sức khỏe miễn phí, bà Đinh Thị Hồ (64 tuổi, trú xã Bến Giằng) nói: "Tôi bị đau lưng đã lâu mà không có điều kiện đi khám, giờ được bác sĩ khám tận nơi, lại còn phát thuốc và nhận quà, tôi mừng lắm".
Với thông điệp "Không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng", tuổi trẻ Đà Nẵng đã thể hiện sự nhiệt huyết và tinh thần xung kích ở miền núi.