Tôi sinh ra khi đất nước không còn chiến tranh: Biết ơn cha ông giữ đất nước bình yên

Vì thế các bạn trẻ quyết tâm phấn đấu với khát vọng đóng góp cho đất nước để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước...

Quảng bá văn hóa VN tới bạn bè quốc tế

Tôi sinh ra khi đất nước không còn chiến tranh: Biết ơn cha ông giữ đất nước bình yên- Ảnh 1.

Huỳnh Tấn Đạt

ẢNH: NVCC

Sinh ra trong thời bình, tôi lớn lên với những trang sách lịch sử về chiến tranh và độc lập dân tộc, những câu chuyện mà thế hệ ông bà, cha mẹ từng trải qua. Mỗi lần trở về VN, tôi luôn ngạc nhiên trước những bước tiến vượt bậc, từ cơ sở hạ tầng, giao thông, đến hệ sinh thái khởi nghiệp, giáo dục, công nghệ, như ứng dụng quản lý dữ liệu dân cư. Tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên của người VN hôm nay là điều khiến tôi vô cùng tự hào.

Là một nghiên cứu sinh ngành kinh tế tại ĐH Công nghệ Sydney (Úc), tôi luôn tìm tòi để hiểu rõ hơn tiềm năng và nội lực phát triển của đất nước, đặc biệt trong việc hội nhập và tận dụng các cơ hội toàn cầu.

Tôi luôn tâm niệm nếu không có sự hy sinh của các thế hệ đi trước, có lẽ tôi không có cơ hội để học tập và trưởng thành trong môi trường hòa bình, hiện đại như hôm nay. Lòng biết ơn ấy tôi không chỉ nhắc đến trong những dịp lễ lớn, mà thể hiện mỗi ngày trong tinh thần học tập nghiêm túc, nỗ lực hoàn thiện bản thân và trong trách nhiệm với cộng đồng người Việt tại nước ngoài.

Khi giữ vai trò Chủ tịch Hội Sinh viên VN tại Úc, tôi càng thấm thía trách nhiệm phải truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, không chỉ để cùng nhau vượt qua những khó khăn khi học tập xa quê hương, mà còn để nuôi dưỡng tình yêu nước và ý thức về cội nguồn trong từng hoạt động, dự án.

Huỳnh Tấn Đạt (26 tuổi), nghiên cứu sinh kinh tế tại ĐH Công nghệ Sydney, Chủ tịch Hội Sinh viên VN tại Úc

Muốn góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước về công nghệ

Tôi sinh ra khi đất nước không còn chiến tranh: Biết ơn cha ông giữ đất nước bình yên- Ảnh 2.

Tiến sĩ Võ Ngọc Thiệu

ẢNH: NVCC

Tôi cảm nhận rõ sự phát triển mạnh mẽ của VN từ những năm 2000. Từ một đất nước từng chịu nhiều mất mát, khó khăn và bị cô lập, VN đã vươn lên trở thành một nền kinh tế năng động, ngày càng có vị thế trên trường quốc tế. Thành tựu đó không chỉ thể hiện ở tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn ở sự cải thiện về giáo dục, y tế và chất lượng sống. Là một người trẻ được hưởng lợi từ sự phát triển ấy, tôi luôn biết ơn và mong muốn được đóng góp trở lại, dù chỉ là những điều nhỏ bé, cho sự tiến bộ lâu dài của đất nước.

Nhờ sự hy sinh của các thế hệ cha ông, đất nước ta mới có được nền tảng độc lập, tự chủ và ổn định như hôm nay. Chính điều đó đã tạo điều kiện cho thế hệ chúng tôi được học hành đầy đủ, có cơ hội du học và phát triển bản thân.

Nói cách khác, những gì chúng tôi đang có hôm nay được đánh đổi bằng máu và nước mắt của nhiều thế hệ đi trước. Chúng tôi luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc những hy sinh ấy.

Tôi nhận thấy thế hệ trẻ giữ vai trò rất quan trọng trong việc duy trì và phát triển nền độc lập, tự chủ của đất nước. Cụ thể hơn, chúng tôi có trách nhiệm phát triển bản thân thật tốt, đồng thời xây dựng mạng lưới kết nối những người trẻ đang học tập, làm việc ở nước ngoài để cùng chia sẻ tri thức, hỗ trợ lẫn nhau và cùng tiến bộ. Thông qua mạng lưới đó, chúng tôi mong muốn góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước về giáo dục, kinh tế, khoa học và công nghệ.

Tiến sĩ Võ Ngọc Thiệu (37 tuổi), nghiên cứu sau tiến sĩ tại Khoa Toán, ĐH Quốc gia Singapore

Được sống trong hòa bình là vinh dự lớn lao

Tôi sinh ra khi đất nước không còn chiến tranh: Biết ơn cha ông giữ đất nước bình yên- Ảnh 3.

Hứa Đức Thiện

ẢNH: NVCC

Mỗi khi nghĩ về sự hy sinh của thế hệ cha ông trong hành trình giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, tôi luôn biết ơn sâu sắc đến nghẹn ngào. Sự hy sinh ấy không chỉ tạo nên lịch sử, mà còn là biểu tượng cao cả của lòng yêu nước, tinh thần quật cường và ý chí vươn lên không khuất phục của dân tộc VN.

Tôi luôn tự nhủ sự hy sinh to lớn đó sẽ thực sự trọn vẹn nếu thế hệ hôm nay gìn giữ và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, lan tỏa được vẻ đẹp văn hóa, con người VN ra thế giới. Sự hy sinh của thế hệ đi trước không chỉ để lại lòng biết ơn sâu sắc trong tim tôi, mà còn trở thành một phần trách nhiệm: sống tử tế, có lý tưởng, có ích cho cộng đồng và Tổ quốc.

Với tinh thần "tuổi nhỏ làm việc nhỏ", tôi từng bước tổ chức, kết nối những sự kiện chia sẻ văn hóa, nơi mà hình ảnh, lịch sử và giá trị VN được lan tỏa một cách chỉn chu, đầy tự hào đến bạn bè quốc tế. Mỗi chương trình là một lời tri ân cụ thể mà chúng tôi muốn gửi tới các thế hệ đi trước, đã hy sinh để chúng tôi có ngày hôm nay.

Hứa Đức Thiện (28 tuổi), nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường ĐH Queen's, Belfast, Anh

Càng trưởng thành, càng biết ơn sâu sắc thế hệ đi trước

Tôi sinh ra khi đất nước không còn chiến tranh: Biết ơn cha ông giữ đất nước bình yên- Ảnh 4.

Trần Thị Thu Hằng

ẢNH: NVCC

Càng trưởng thành, tôi càng thấm thía hai chữ "Biết ơn". Tôi sinh ra và lớn lên trong thời đại đất nước không còn tiếng súng, không còn khói lửa chiến tranh. Với tôi, chiến tranh là những trang sách lịch sử, là những câu chuyện được ông bà kể lại vào những đêm hè mất điện… và càng đọc, càng nghe thì càng xúc động. Mỗi lần như vậy, tôi tự hỏi: "Nếu không có sự hy sinh của họ, liệu hôm nay tôi có thể ngồi trong giảng đường, được mơ ước, học tập và sống một cuộc đời bình yên đến thế?".

Mỗi năm, tôi đều tham gia lễ hội văn hóa ở trường và tự tay chuẩn bị gian hàng giới thiệu về VN. Khi bạn bè quốc tế ngạc nhiên hỏi: "VN phát triển như vậy sao?", tôi vừa tự hào vừa thấy bản thân có trách nhiệm kể nhiều hơn về quê hương, để thế giới biết rằng đất nước tôi hôm nay đã khác, mạnh mẽ và đầy tiềm năng.

Với tôi, những khoảnh khắc xúc động nhất là khi tham gia các sự kiện của Hội sinh viên VN tại Hàn Quốc. Đứng trên sân khấu, dưới lá cờ đỏ sao vàng, giữa rất nhiều người Việt xa quê… tôi run lên vì tự hào. Đó là lúc tôi cảm nhận rõ ràng nhất rằng mình không chỉ đang học tập cho riêng bản thân, mà mang theo cả niềm tự hào và hình ảnh của đất nước đến với bạn bè quốc tế.

Trần Thị Thu Hằng (26 tuổi), đang theo học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại ĐH Khoa học và Công nghệ quốc gia Seoul, Hàn Quốc

Khát khao đóng góp cho đất nước

Tôi sinh ra khi đất nước không còn chiến tranh: Biết ơn cha ông giữ đất nước bình yên- Ảnh 5.

Trần Thị Thu Ngọc

ẢNH: NVCC

Tôi may mắn được ra nước ngoài học tập, tiếp cận tri thức mới và luôn ý thức rằng những điều đó có được là nhờ nền tảng vững chắc mà cha ông đã xây dựng bằng cả máu, mồ hôi và nước mắt. Chính vì thế, tôi luôn tự nhắc bản thân phải sống có trách nhiệm, không ngừng nỗ lực để xứng đáng với sự hy sinh ấy và góp phần nhỏ bé vào sự phát triển của đất nước.

Trong quá trình học tập và sinh sống tại Hàn Quốc, tôi đã nhiều lần chia sẻ với bạn bè quốc tế về những trang sử vẻ vang và tinh thần bất khuất của dân tộc VN. Đặc biệt, cuối năm ngoái, tôi có cơ hội tham gia một sự kiện giao lưu sinh viên quốc tế. Tại đây, tôi cùng các du học sinh khác biểu diễn tiết mục múa "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời", nhằm giới thiệu văn hóa dân tộc đến bạn bè năm châu. Tiết mục đã nhận được rất nhiều lời khen, từ trang phục truyền thống, điệu múa uyển chuyển đến ca từ sâu sắc trong bài hát.

Giây phút ấy khiến tôi vô cùng tự hào khi được góp một phần nhỏ trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa VN đến với thế giới. Trong tương lai, nếu có thêm cơ hội, tôi chắc chắn sẽ tiếp tục cố gắng lan tỏa giá trị VN tới bạn bè quốc tế, như một cách thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với những hy sinh lớn lao của thế hệ đi trước.

Trần Thị Thu Ngọc (26 tuổi), đang theo học thạc sĩ chuyên ngành marketing Trường ĐH Gachon, Hàn Quốc

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao