Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Tối 26.7, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tham dự Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cấp quốc gia.

Thiêng liêng đêm thắp nến tri ân cấp quốc gia tại Quảng Trị- Ảnh 1.

Đoàn công tác dâng hương tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tham dự lễ thắp nến tri ân có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư và tỉnh Quảng Trị. Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn. Bên cạnh đó, còn có đại diện các gia đình người có công, đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Trị.

Thiêng liêng đêm thắp nến tri ân cấp quốc gia tại Quảng Trị- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Chương trình do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và tỉnh Quảng Trị tổ chức nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2025), thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của tuổi trẻ Việt Nam đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Thiêng liêng đêm thắp nến tri ân cấp quốc gia tại Quảng Trị- Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hy vọng sẽ luôn duy trì các phong trào, chương trình đền ơn đáp nghĩa, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dâng hương, hoa tại đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và thắp nến tại phần mộ các liệt sĩ.

Thiêng liêng đêm thắp nến tri ân cấp quốc gia tại Quảng Trị- Ảnh 4.

Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Lựu bật khóc khi được Thủ tướng trao tặng di ảnh con trai

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Khoảnh khắc xúc động nhất tại buổi lễ là lúc đoàn công tác đã trao tặng di ảnh các liệt sĩ cho thân nhân. 

Sau khi nhận được di ảnh của con trai do Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng, Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Lựu (trú tại xã Bến Quan, Quảng Trị) đã không kìm được cảm xúc. Bà bật khóc nức nở khi nhìn thấy khuôn mặt của người con trai giờ đây đã không chỉ có 2 màu đen trắng, mờ lòa mà thay vào đó đã được phục chế chân thực hơn.

Thiêng liêng đêm thắp nến tri ân cấp quốc gia tại Quảng Trị- Ảnh 5.

Anh Bùi Quang Huy thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Dịp này, đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ cũng đã trao tặng các phần quà cho thân nhân gia đình các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng để thể hiện lòng tri ân các thế hệ đi trước.

Thiêng liêng đêm thắp nến tri ân cấp quốc gia tại Quảng Trị- Ảnh 6.

Anh Bùi Quang Huy trao tặng di ảnh cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cấp quốc gia được tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của hơn 10.263 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Việc tổ chức lễ thắp nến tri ân tại mảnh đất Quảng Trị anh hùng, nơi từng là “tọa độ lửa” của dân tộc, mang ý nghĩa sâu sắc, là lời nhắc nhở thế hệ trẻ về những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh để có được hòa bình, độc lập hôm nay.

Mẹ Việt Nam anh hùng ôm chầm Thủ tướng, nước mắt rơi khi nhận ảnh phục dựng liệt sĩ

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao