THẮP ƯỚC MƠ CHO HỌC SINH VÙNG BIÊN GIỚI
Vượt chặng đường hàng trăm km từ TP.Đà Nẵng đến miền biên giới tỉnh Quảng Ngãi (trước đây là tỉnh Kon Tum), Chi đoàn Báo Thanh Niên - Văn phòng Duyên hải miền Trung phối hợp Cộng đồng học thuật PhD.hub và Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình "Ngàn cuốn sách - vạn ước mơ" tại Trường THPT dân tộc nội trú Ia Tơi (xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi) vào ngày 3.3.

Anh Lê Hoàng Sơn, Bí thư Chi đoàn Báo Thanh Niên - Văn phòng Duyên hải miền Trung, trao học bổng cho học sinh
ẢNH: HUY ĐẠT
Bên cạnh việc trao tặng học bổng, trang thiết bị và nhiều phần quà thiết yếu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn biên giới, chương trình còn trở thành nhịp cầu lan tỏa tri thức, khơi dậy khát vọng học tập và bồi đắp ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trong thế hệ trẻ nơi tuyến đầu.
Chương trình mang đến câu chuyện truyền cảm hứng, định hướng nghề nghiệp từ tiến sĩ Trần Quốc Thiện, Ủy viên Ban điều hành Hội Trí thức trẻ VN toàn cầu, nhà sáng lập PhD.hub, hiện đang học tập, nghiên cứu tại Đại học Texas Austin (Mỹ).
"Tôi mong các em tin rằng mình hoàn toàn có thể vươn ra thế giới, nếu có quyết tâm và sự chuẩn bị nghiêm túc. Hãy học tập không chỉ để thay đổi cuộc sống của bản thân, mà còn để trở thành người có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước", tiến sĩ Thiện chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh việc tự học, rèn luyện ngoại ngữ và kỹ năng mềm là chìa khóa để hội nhập.
Tham gia cùng đoàn thiện nguyện sau khi đọc được thông báo của tiến sĩ Thiện trên cộng đồng PhD.hub, chị Y Un Diễm (25 tuổi), cựu sinh viên Trường ĐH Tây Nguyên, sinh ra và lớn lên tại H.Tu Mơ Rông (Kon Tum cũ), người dân tộc Gié Triêng, đã đăng ký tham gia đoàn.
Chị Y Un Diễm là minh chứng sống động cho hành trình vượt khó ấy. Lớn lên ở vùng khó khăn, gia đình còn nhiều thiếu thốn, Diễm luôn ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo dạy tiếng Anh để giúp đỡ học sinh dân tộc thiểu số. Khi bước chân vào giảng đường đại học, nghe thầy giáo nói đó là "giấc mơ có thật", chị càng quyết tâm hơn để theo đuổi con chữ.
THÊM YÊU TỪNG TẤC ĐẤT BIÊN CƯƠNG
Tại chương trình, thiếu tá Hoàng Văn Hiệp, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Ia Dom, thông tin đến các em học sinh những nội dung cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; vị trí, ý nghĩa của đường biên, mốc quốc giới; cũng như nhiệm vụ của lực lượng bộ đội biên phòng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đại diện Ban tổ chức trao trang thiết bị và nhiều phần quà thiết yếu cho Trường THPT dân tộc nội trú Ia Tơi và Trường tiểu học - THCS nội trú Nguyễn Du
ẢNH: HẢI PHONG
Theo thiếu tá Hiệp, Đồn biên phòng Ia Dom được giao quản lý, bảo vệ hơn 25 km đường biên giới tiếp giáp Campuchia, với 20 mốc quốc giới (gồm 2 mốc chính và 18 mốc phụ). Trong điều kiện địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn thực hiện phương châm "bám đơn vị, bám địa bàn, bám dân", phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về biên giới quốc gia.
Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc Trường THPT dân tộc nội trú Ia Tơi và Trường tiểu học - THCS Nguyễn Du, với tổng trị giá 10 triệu đồng.
Bên cạnh đó, nhiều trang thiết bị, vật dụng phục vụ sinh hoạt nội trú và dạy học cũng được trao tặng, gồm: 2 tủ lạnh, 2 máy lọc nước, 4 bếp gas, 200 muỗng inox, 160 khay inox, 2 kệ sách và gần 1.000 cuốn sách các loại.
Chương trình còn trao 10 bóng đèn năng lượng mặt trời cho Đồn biên phòng Sê San và Đồn biên phòng Ia Dom, góp phần hỗ trợ điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ, chiến sĩ. Tổng giá trị chương trình gần 100 triệu đồng.
Anh Lê Hoàng Sơn, Bí thư Chi đoàn Báo Thanh Niên - Văn phòng Duyên hải miền Trung, cho biết chương trình "Ngàn cuốn sách - vạn ước mơ" đã bước sang mùa thứ 2 với nhiều kỳ vọng và quyết tâm duy trì thường niên. Ngoài hoạt động trao tặng sách, học bổng hay vật dụng thiết yếu, chương trình còn là hành trình đồng hành lâu dài cùng học sinh vùng khó.
"Chúng tôi mong mỗi mùa chương trình sẽ gieo thêm những hạt giống tri thức, nuôi dưỡng ước mơ và giúp các em hoàn thiện mình qua những câu chuyện truyền cảm hứng từ người đi trước. Khi các em có niềm tin và định hướng rõ ràng, đó mới là giá trị bền vững nhất", anh Sơn chia sẻ.