Chiều 15.4, trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24, năm 2025, Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc đã có dịp tham quan và trải nghiệm những nét đẹp kỳ vĩ, đậm chất văn hóa, lịch sử tại Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình).

Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc và đại biểu thanh niên Việt Nam chụp ảnh trước khi lên thuyền tham quan Quần thể danh thắng Tràng An
ẢNH: ĐÌNH HUY
Tại đây, các lái thuyền đã đưa đại biểu tham quan khu danh thắng Tràng An trên sông Sào Khê với thời gian khoảng 2 tiếng. Trước sự hùng vĩ của thiên nhiên, nhiều đại biểu tỏ ra ấn tượng, nhanh chóng lưu lại những bức ảnh làm kỷ niệm.
Đặc biệt, một số đại biểu thanh niên Trung Quốc tự tay chèo thuyền, ca hát trên sông. "Trải nghiệm ở Tràng An rất thú vị, khung cảnh thiên nhiên ở đây rất đẹp", một đại biểu đánh giá.
Trước khi đến với Quần thể danh thắng Tràng An, đại biểu thanh niên Trung Quốc đã được tham quan chợ quê tại Tinh hoa Bắc bộ - nằm trong Tổ hợp vui chơi và văn hóa Baara Land tọa lạc ngay dưới chân núi chùa Thầy (xã Sài Sơn, H.Quốc Oai, Hà Nội); khám phá không gian văn hóa đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc anh em tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Khu du lịch Đồng Mô, TX.Sơn Tây, Hà Nội); thăm Bảo tàng gốm Bát Tràng (xã Bát Tràng, H.Gia Lâm, Hà Nội).

Đại biểu thanh niên Trung Quốc tham quan khu danh thắng Tràng An trên sông Sào Khê
ẢNH: ĐÌNH HUY

Các đại biểu háo hức trải nghiệm khi vừa lên thuyền
ẢNH: ĐÌNH HUY


Đại biểu thanh niên Trung Quốc - Việt Nam cùng nhau chèo thuyền khám phá Quần thể danh thắng Tràng An
ẢNH: ĐÌNH HUY


Tranh thủ ghi lại những hình ảnh trong chuyến tham quan
ẢNH: ĐÌNH HUY

Nữ đại biểu thanh niên Trung Quốc sử dụng nón lá khi tham quan
ẢNH: ĐÌNH HUY

Một nữ đại biểu khác ca hát trên sông
ẢNH: ĐÌNH HUY

Quần thể danh thắng Tràng An được ví như “Hạ Long trên cạn” với vẻ đẹp tráng lệ được tạo nên bởi hệ thống núi đá muôn hình vạn trạng soi bóng xuống những dòng suối nhỏ quanh co, uốn lượn nối liền các hang động và thung lũng hoang sơ. Vẻ hài hòa của đá, sông nước, rừng cây và bầu trời ở Tràng An tạo nên một thế giới tự nhiên sống động đầy quyến rũ. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và thiên nhiên thế giới vào năm 2014.
ẢNH: ĐÌNH HUY