Nuôi con bị ung thư, người mẹ trẻ đau xót: ‘Chỉ cần con được sống’

Khóc cạn nước mắt vì thương con bị ung thư máu

Chúng tôi gặp mẹ con chị Lê Thị Thu Sang (33 tuổi), ngụ tại H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) và bé Nguyễn Thiên Phúc (8 tuổi) ở Bệnh viện Truyền máu Huyết học - cơ sở 2 (H.Bình Chánh, TP.HCM) trong một buổi sáng. Chị Sang kể phát hiện con trai bị ung thư máu lúc 5 tuổi, sau thời gian chạy chữa cho con, số tiền điều trị đã lên đến hơn cả tỉ đồng. Chính vì vậy, hiện tại gia đình chị dường như đã rơi vào cảnh kiệt quệ khi mọi tài sản có giá trị đều đã bán và cầm cố hết.

Nuôi con bị ung thư, người mẹ trẻ đau xót: ‘Chỉ cần con được sống’- Ảnh 1.

Chị Sang đau lòng chia sẻ về bệnh tình của bé Thiên Phúc

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Chị Sang kể vợ chồng chị đều là người miền Trung, gia đình 2 bên nội ngoại đều khó khăn. Sau khi cưới, vợ chồng thuê trọ và đi làm công nhân ở tỉnh Đồng Nai. Lấy nhau được một thời gian, vì khó có con nên họ đã vất vả chạy chữa nhiều nơi suốt 2 năm trời mới có được bé Phúc. Ấy vậy mà niềm hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn; hoặc số tài khoản: 6868866868 - Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ mẹ con chị Lê Thị Thu Sang. Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình em trong thời gian sớm nhất.

“Lúc mà mình mang thai 2 vợ chồng mừng lắm vì cuối cùng cũng đã có được đứa con như bao người. Thế nhưng, niềm hạnh phúc ấy lại không trọn vẹn vì lúc con 5 tuổi, gia đình phát hiện bé bị ung thư máu. Lúc đó mình rất sốc, tuyệt vọng và suy sụp, tưởng chừng như mọi thứ đã chấm hết, ngày nào cũng ôm con khóc vì thương”, chị Sang nghẹn ngào nhớ lại.

Thời gian đó ai hỏi tới bệnh tình của con là chị Sang lại không kìm được nước mắt. Thế rồi, nhờ sự động viên, an ủi của người thân, chị gạt nỗi đau để cùng con mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật. Vợ chồng tìm mọi cách để chạy chữa, cố gắng giành giật sự sống cho đứa con trai nhỏ. Bao nhiêu tiền bạc dành dụm được đều đổ dồn hết để chữa trị cho con, nhưng cũng chẳng đâu vào đâu. Cho nên vợ chồng chạy vạy vay mượn khắp nơi, nhờ ông bà ở quê cầm cả giấy tờ nhà đất để có tiền giúp cháu điều trị bệnh.

Nuôi con bị ung thư, người mẹ trẻ đau xót: ‘Chỉ cần con được sống’- Ảnh 2.

Chị Sang đã cùng con chiến đấu với bệnh ung thư máu hơn 2 năm qua

ẢNH: NVCC

Từ khi con trai mắc bệnh, chị Sang phải nghỉ việc để chăm sóc. Từ đó, kinh tế gia đình phụ thuộc tất cả vào đồng lương công nhân của chồng và những cuốc xe ôm buổi tối. Vì vậy mà kinh tế của gia đình nhỏ càng thêm eo hẹp hơn. Để tiết kiệm, suốt khoảng thời gian chăm con ở bệnh viện, hầu như mọi bữa trưa của chị Sang đều từ những phần cơm từ thiện. Dù vậy, hiện tại, vợ chồng đang còn nợ số tiền khoảng 200 triệu đồng. Tiền lãi đóng cho ngân hàng mỗi tháng cũng phụ thuộc vào những đồng tiền công từ công việc làm nón lá của ông bà ở quê.

Hành trình giành giật sự sống cho con dù gian nan, nhưng với sức mạnh của một người mẹ chưa một lần chị Sang nghĩ đến việc từ bỏ hy vọng. Dù vậy, mỗi lần chứng kiến cảnh con đau đớn quằn quại trên giường bệnh là người mẹ trẻ như đứt từng đoạn ruột. Chị Sang nói trong sự xúc động: “Đau xót và bất lực vô cùng, lúc đó chỉ ước gì mình có thể gánh bệnh thay cho con. Bởi con còn quá nhỏ để chịu đựng những cơn đau dày vò như thế”.

Chỉ cần con được sống

Sau 1 năm điều trị, bệnh viện dường như đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của 2 mẹ con chị Sang. Vì chồng phải đi làm nên chị luôn là người đồng hành cùng con trai mọi lúc mọi nơi. Họ làm tất cả cũng chỉ với hy vọng sẽ giúp con chiến thắng được bệnh tật. Thế nhưng, cuộc đời lại trêu ngươi gia đình nhỏ một lần nữa.

Nuôi con bị ung thư, người mẹ trẻ đau xót: ‘Chỉ cần con được sống’- Ảnh 3.

Đều đặn mỗi tuần, chị Sang lại cùng con trai đến bệnh viện Truyền máu huyết học kiểm tra sức khỏe

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

“Sau 5 đợt truyền hóa chất, sức khỏe của con chưa kịp phục hồi thì khi tái khám bác sĩ báo tin bệnh tái lại, tế bào ung thư đã xâm lấn qua dịch tủy não bộ hệ thần kinh trung ương 30%. Bác sĩ đưa ra 2 phương án cho gia đình lựa chọn. Một là vô thuốc lại từ đầu với chi phí rất cao hoặc chích thuốc duy trì hằng tháng để kéo dài sự sống cho con. Một lần nữa mình lại rơi vào tuyệt vọng, không biết phải làm sao. Bởi vì bây giờ gia đình không còn khả năng nữa. Nhưng cũng không thể bỏ mặc con được, đau đớn và xót xa vô cùng”, chị Sang rơm rớm nước mắt tâm sự.

Thế rồi sau khi bình tĩnh cân nhắc và suy xét kỹ lưỡng, vợ chồng chị đã chọn phương án tiêm thuốc hằng tháng để kéo dài sự sống cho con, vì còn nước là còn tát. Do không còn phải nhập viện điều trị nên cứ đều đặn mỗi tuần một lần, vợ chồng chị Sang phải đưa con đến bệnh viện để kiểm tra. Để kịp giờ khám cho con, họ phải đi từ tờ mờ sáng và vượt qua quãng đường khoảng 60 km từ Đồng Nai đến TP.HCM. Ngày nắng cũng như khi trời mưa, dù đường sá xa xôi, đi lại vất vả nhưng với chị Sang, chỉ cần còn hy vọng là sẽ không từ bỏ.

Dù mạnh mẽ là thế, nhưng mỗi khi đối diện với câu hỏi ngây ngô của con trai nhỏ: “Mẹ ơi bao giờ con mới hết bệnh, bao giờ con mới được đi học hả mẹ”? là trái tim chị Sang như thắt lại vì không biết phải trả lời con thế nào. Thương con kém may mắn khi phải chịu những cơn đau dày vò, chị dành hết thời gian để bù đắp cho con.

Nuôi con bị ung thư, người mẹ trẻ đau xót: ‘Chỉ cần con được sống’- Ảnh 4.

Mong ước lớn nhất của người mẹ trẻ bây giờ là con trai được khỏe mạnh

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Hơn 2 năm qua, khi tận mắt chứng kiến, đồng hành cùng con chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo, chị xót xa chia sẻ rằng chưa chắc gì mình đã đủ mạnh mẽ để vượt qua những cơn đau khủng khiếp như thế. Mỗi đợt điều trị, mỗi cơn đau của Phúc đều có mẹ kề bên. Và với chị Sang bây giờ, món quà vô giá nhất là sức khỏe cùng nụ cười của con. “Không có tiền, không nhà ở cũng được, chỉ cần con được sống khỏe mạnh là đủ”, chị Sang bày tỏ.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao