Từ sáng sớm nay (16.7), em Thái Bảo Nghi (18 tuổi, trú tại P.Đông Hà, Quảng Trị; trước là P.3, TP.Đông Hà, Quảng Trị cũ) đã ngồi vào bàn học, mở laptop để tra cứu điểm thi. Con số 9,75 điểm hiện ra ở môn ngữ văn làm mọi cảm xúc hồi hộp, lo lắng của nữ sinh nhỏ nhắn được giải tỏa sau nhiều ngày chờ đợi.

Bảo Nghi đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi môn ngữ văn cấp trường và cấp tỉnh
ẢNH: BÁ CƯỜNG
Phát hiện có năng khiếu với môn ngữ văn khi còn học lớp 7, Bảo Nghi thích tìm đọc thêm những tác phẩm, tiểu thuyết bên ngoài chương trình học để tích lũy thêm kiến thức, bên cạnh đó nữ thủ khoa ngữ văn còn có một đam mê mà em coi là bí quyết để giúp em đạt điểm cao môn ngữ văn.
"Từ nhỏ đến giờ em rất thích xem thời sự hay các thông tin trên báo chí, mạng xã hội. Có một số thứ em không hiểu nhưng qua đó em vẫn nắm được tình hình đời sống, xã hội ở địa phương, đất nước hay ở các quốc gia khác ra sao. Em nghĩ đó là nền tảng để khi đọc đề văn năm nay em đã rất thoải mái và tự tin", Bảo Nghi chia sẻ.
Nữ sinh Quảng Trị đạt điểm môn ngữ văn cao nhất nước: Thích đọc báo và trải nghiệm hoạt động xã hội
'Ngữ văn là môn học sâu sát với xã hội'
Bảo Nghi trong quá trình ôn thi em đã suy nghĩ đến một đề ngữ văn sẽ liên quan đến trách nhiệm của giới trẻ với quê hương, đất nước trong giai đoạn ngày nay, nhưng điều làm Bảo Nghi thấy thú vị chính là việc năm nay không bó buộc chỉ ở những người trẻ mà với tất cả mọi người Việt Nam.

Bảo Nghi thường cùng gia đình xem tin tức thời sự trên TV và báo chí
ẢNH: BÁ CƯỜNG
"Em rất thích đề văn năm nay, đề mở ra cho thí sinh chúng em nhiều cách để triển khai được lập luận của mình dựa trên một tác phẩm cũng rất mới. Em thấy rằng ngữ văn là môn học có sự sâu sát với xã hội, chính vì vậy em rất thích tìm hiểu những thứ bên ngoài sách vở", Bảo Nghi chia sẻ.
Không chỉ yêu thích việc đọc sách báo, xem tin tức thời sự mỗi ngày, Bảo Nghi còn đam mê tham gia các hoạt động xã hội, cùng trường, lớp đi làm các chương trình thiện nguyện giúp đỡ các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa.

Nữ thủ khoa môn ngữ văn cũng yêu thích những chuyến đi tình nguyện ở các vùng bản xa xôi
ẢNH: BÁ HOÀNG
"Qua những hoạt động của trường lớp, đặc biệt là năm trước em tham gia vào đội tình nguyện cho Lễ hội Vì hòa bình tổ chức tại quê hương cùng những chuyến lên vùng bản xa để giúp đỡ các em nhỏ. Em đã có cái nhìn đa chiều hơn về đời sống, xã hội cũng như về quá khứ, hiện tại và cả tương lai của đất nước", Bảo Nghi nói.
Trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời, Bảo Nghi bày tỏ em mong muốn trở thành một giáo viên hoặc một người làm trong ngành báo chí - truyền thông, hai ngành nghề mà Bảo Nghi có thể phát huy được khả năng thích truyền đạt, thích viết, sáng tạo của mình.
"Em cũng mong muốn rằng các bạn thí sinh ở năm sau hay những người trẻ như em trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thì có thể chủ động quan tâm nhiều hơn đến các tin tức thời sự. Đó không chỉ là bí quyết để học tốt, làm tốt môn ngữ văn mà còn là cách để cá nhân mỗi người trẻ có thêm trách nhiệm với sự phát triển của quê hương, đất nước", Bảo Nghi chia sẻ.