Ngày 30.4 ghi dấu lịch sử hướng tới tương lai

Ngày 30.4 ghi dấu lịch sử hướng tới tương lai- Ảnh 1.

Hợp luyện diễu binh chào mừng đại lễ 50 năm đất nước thống nhất, trên đường Lê Duẩn (Q.1, TP.HCM)

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngày 30.4 ghi dấu lịch sử hướng tới tương lai- Ảnh 2.

Trực thăng kéo cờ tổ quốc trên bầu trời TP.HCM chuẩn bị cho đại lễ 50 năm đất nước thống nhất

ẢNH: MAI THANH HẢI

Ngày 30.4 ghi dấu lịch sử hướng tới tương lai- Ảnh 3.

Các lực lượng tham gia hợp luyện diễu binh, diễu hành phục vụ đại lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngày 30.4 ghi dấu lịch sử hướng tới tương lai- Ảnh 4.

Đường phố TP.HCM những ngày tháng 4.2025 rực màu cờ tổ quốc

ẢNH: PHAN DIỆP

HỌC TẬP TỐT, SỐNG CÓ KHÁT VỌNG

Đó là lời tự nhắc mình của Lê Ngọc Nam Phương, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM. Nam Phương cũng là gương mặt vinh dự đạt các danh hiệu như Học sinh 3 tốt cấp T.Ư năm 2024; Tài năng trẻ TP.HCM 2024; Học sinh 3 tốt cấp TP năm 2024. 

Đồng thời, trong năm học 2024 - 2025 này, Nam Phương đạt nhiều giải thưởng ấn tượng như: giải nhì Nghiên cứu khoa học cấp TP; giải thưởng lớn nhất Grand Prix Award và huy chương vàng tại kỳ thi Advanced Innovation Global Competition AIGC Singapore; huy chương vàng kỳ thi The 9th International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2024; huy chương bạc kỳ thi Indonesia International IOT Olympiad (I3O) 2024; huy chương bạc môn toán International STEM Olympiad vòng Grand Finals tại ĐH New York, Mỹ… và nhiều giải thưởng khác trong học tập, nghiên cứu khoa học, công tác xã hội.

Ngày 30.4 ghi dấu lịch sử hướng tới tương lai- Ảnh 5.

Lê Ngọc Nam Phương

ẢNH: NVCC

Nam Phương tâm niệm rằng Đại thắng mùa xuân 1975 là kết quả của biết bao hy sinh, mất mát, của hàng triệu người con VN đã ngã xuống, cống hiến tuổi xuân, máu xương để bảo vệ độc lập dân tộc. Mỗi lần nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng ấy, Phương vô cùng tự hào và biết ơn thế hệ cha anh đi trước. Họ đã sống, chiến đấu với lòng dũng cảm phi thường, với niềm tin sắt đá vào ngày toàn thắng.

"Là học sinh thành phố mang tên Bác, được sống giữa đất nước hòa bình, được tạo những điều kiện tốt nhất trong học tập, nghiên cứu, ngày 30.4 nhắc nhở tôi phải trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay, phải sống có trách nhiệm, sống có khát vọng, không ngừng học tập, rèn luyện và đóng góp cho quê hương, đất nước. Đó là cách tốt nhất để tưởng nhớ và tiếp nối tinh thần của thế hệ đã làm nên chiến thắng lịch sử", Nam Phương bộc bạch.

TIẾP BƯỚC CHA ANH XÂY DỰNG THÀNH PHỐ NGHĨA TÌNH

Cô Lê Thị Thoa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thuận Kiều, Q.12, TP.HCM, chia sẻ mỗi độ tháng tư về đều mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho các nhà giáo tại TP.HCM khi được sống, học tập và giảng dạy trên chính mảnh đất ghi dấu mốc của sự kiện 50 năm thống nhất đất nước.

Đặc biệt, tháng 4 năm nay, trong không khí thi đua sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng dịp kỷ niệm đặc biệt - 50 năm đất nước thống nhất, thì niềm tự hào, xúc động về những trang sử vẻ vang và niềm hạnh phúc trước sự chuyển mình mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của thành phố trong 50 năm qua luôn thường trực trong mỗi thầy cô.

Ngày 30.4 ghi dấu lịch sử hướng tới tương lai- Ảnh 6.

Cô Lê Thị Thoa

ẢNH: NVCC

Cô Thoa cho hay với những nhà giáo, tháng 4.2025 không chỉ là dịp để tri ân lịch sử mà còn là thời điểm để củng cố niềm tin, nhiệt huyết với nghề, tiếp tục sứ mệnh cao cả - truyền ngọn lửa tri thức và lòng yêu nước cho các thế hệ học sinh, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

"Là những người trực tiếp giảng dạy về lịch sử, giáo dục về lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, chúng tôi cảm nhận sâu sắc niềm tự hào về quá khứ hào hùng trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và nhận thức rõ trách nhiệm trong việc giáo dục học sinh về ý nghĩa của ngày 30.4.1975, về giá trị của hòa bình, độc lập và sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Thông qua các bài giảng lịch sử, văn học, các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, mỗi thầy cô giáo đều giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của ngày 30.4 và khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha ông trong tâm hồn các em. Bên cạnh niềm tự hào, đội ngũ nhà giáo cũng đối diện với những thách thức của ngành giáo dục trong giai đoạn mới, như yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ số. Tuy nhiên, chính tinh thần của tháng tư lịch sử là động lực để chúng tôi kiên trì với nghề, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp trồng người, xây dựng một thế hệ học sinh có đủ phẩm chất, năng lực để sau này các em tiếp bước cha ông góp sức xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình", Hiệu trưởng Trường tiểu học Thuận Kiều chia sẻ.

LÀM THẬT TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, ĐÓ LÀ YÊU NƯỚC

Thầy Nguyễn Tuấn Anh, giáo viên mỹ thuật Trường THCS Tân Bình, Q.Tân Bình, TP.HCM, luôn sáng tạo, không ngừng đổi mới trong công việc chuyên môn, giúp học trò có thêm nhiều kiến thức bổ ích. Trong dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, thầy Tuấn Anh tổ chức nhiều hoạt động giáo dục ý nghĩa cho học sinh nhằm giúp các em hiểu rõ hơn về giá trị của hòa bình, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Như hội thi vẽ tranh chủ đề "Hòa bình và Tương lai", học sinh được khuyến khích thể hiện cảm xúc của mình về hòa bình qua các tác phẩm nghệ thuật. Qua đó, các em không chỉ học được kỹ năng vẽ mà còn hiểu hơn về nguồn cội, di sản văn hóa dân tộc. Thầy giáo trẻ còn tổ chức chương trình giao lưu, mời những nhân chứng lịch sử, các cựu chiến binh đến chia sẻ về những kỷ niệm và bài học từ cuộc chiến tranh. Những câu chuyện của họ không chỉ mang tính giáo dục mà còn gợi nhớ về những hy sinh và mất mát mà thế hệ trước đã trải qua. Học sinh lắng nghe với sự chăm chú, nhiều em đã rơi nước mắt khi biết về những khó khăn, thử thách mà ông bà, cha mẹ đã vượt qua…

Ngày 30.4 ghi dấu lịch sử hướng tới tương lai- Ảnh 7.

Thầy Nguyễn Tuấn Anh

ẢNH: NVCC

"Là một giáo viên, tôi vô cùng tự hào và xúc động khi được sống và giảng dạy tại TP.HCM trong những ngày tháng 4 này. Không khí hòa bình và sự phát triển nhanh chóng của thành phố làm tôi cảm nhận rõ hơn về trách nhiệm của mình trong việc truyền tải kiến thức và giá trị lịch sử cho thế hệ trẻ.

Mỗi ngày trôi qua, tôi nhìn thấy sự nỗ lực của học sinh trong việc học tập và rèn luyện. Các em không chỉ học kiến thức mà còn thể hiện tinh thần yêu nước thông qua các hoạt động ngoại khóa, các phong trào tình nguyện. Điều này khiến tôi cảm thấy tự hào về vai trò của mình, không chỉ là một người thầy mà còn là một người dẫn dắt, giúp các em nhận thức rõ hơn về giá trị của cuộc sống.

Thời điểm này, tôi cũng cảm nhận được sự gắn kết mạnh mẽ trong cộng đồng giáo dục. Các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh đều chung tay tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tạo ra một không khí đoàn kết và yêu thương. Đây thực sự là những kỷ niệm đáng nhớ, không chỉ cho tôi mà cho cả học sinh, khi được trải nghiệm những giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc một cách sống động và ý nghĩa. Điều này giúp học sinh luôn nhớ về lịch sử, tự hào về quê hương và có trách nhiệm xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho đất nước", thầy Tuấn Anh bộc bạch.

KỂ CHO BẠN BÈ NGHE VỀ "VIỆT NAM CỦA TÔI"

Những ngày đầu tháng tư, chị Nguyễn Song Trà, nghiên cứu sinh tại ĐH Ngôn ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc), nôn nao đếm ngày được trở về TP.HCM, để sống trong không khí tháng tư lịch sử - 50 năm đất nước thống nhất. Trong những ngày ấy, bạn bè quốc tế là nghiên cứu sinh từ nhiều quốc gia đang học cùng chị Trà đã được nghe chị kể về VN, về lịch sử, về ngày 30.4.1975 và về những nét đặc trưng của văn hóa… 

"Tất cả những bạn bè du học sinh của tôi đều háo hức khi nghe tôi kể chuyện về TP.HCM, về VN, họ cũng mong được đến TP.HCM những ngày này", chị Trà kể.

Ngày 30.4 ghi dấu lịch sử hướng tới tương lai- Ảnh 8.

Chị Nguyễn Song Trà

ẢNH: NVCC

Gia đình chị Trà có truyền thống cách mạng, ông ngoại chị từng tham gia kháng chiến chống Pháp, bố chị làm việc trong quân đội tới ngày nghỉ hưu. Tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc luôn là một điều gì đó rất tự nhiên trong bản thân chị.

Hiện tại, chị Trà cũng là người sáng lập một công ty giáo dục tại TP.HCM. Chị cho hay mình tổ chức nhiều hoạt động để học sinh hiểu về lịch sử, cội nguồn dân tộc. "Tôi làm giáo dục với phương châm học sinh không phải chỉ cần giỏi ngoại ngữ, công nghệ là có thể hội nhập quốc tế; các em cần hiểu về lịch sử dân tộc, có bản lĩnh, tình yêu dân tộc để "hòa nhập chứ không hòa tan", và để đất nước luôn là cội rễ, là cội nguồn cho mỗi bước đi của các em. Để mai sau có làm gì, ở đâu, các em cũng hướng về Tổ quốc", chị Trà chia sẻ.

DẤN THÂN VÌ MỘT NỀN GIÁO DỤC TỬ TẾ

Với anh Lê Hoàng Phong, Giám đốc học thuật Tổ chức Giáo dục và đào tạo YOUREORG, ngày 30.4 không chỉ là một cột mốc, đó còn là lời thề thiêng liêng về sức mạnh của đoàn kết dân tộc. "Trong dòng chảy hào hùng của lịch sử dân tộc, tôi - một đứa trẻ mồ côi không cha mẹ, không nơi nương tựa, đã tìm thấy niềm tin rằng người VN, dù sinh ra từ khó khăn đến đâu, nếu có khát vọng đều có thể đứng dậy, vươn lên, gặt hái được những thành công", anh Lê Hoàng Phong chia sẻ.

Ngày 30.4 ghi dấu lịch sử hướng tới tương lai- Ảnh 9.

Anh Lê Hoàng Phong

ẢNH: NVCC

Anh Phong cho hay bản thân anh và những người trẻ cùng thế hệ khác sinh ra và lớn lên giữa thời bình, đất nước không còn chiến tranh, nhưng bản thân anh vẫn nỗ lực mỗi ngày để vươn lên, học tập thật giỏi, để khẳng định bản thân, chống lại những định kiến, bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Anh nói: "Từ mái ấm trẻ mồ côi tại TP.HCM, với sự chăm sóc, dìu dắt của những người thầy, người mẹ ở trại trẻ mồ côi, tôi bước ra thế giới, là thành viên ban chiến lược của mạng lưới cộng đồng các nhà lãnh đạo trường học của tổ chức Teach For All tại 63 quốc gia - nơi những giấc mơ về công bằng giáo dục đang được kết nối và hành động. Tôi sáng lập tổ chức giáo dục YOUREORG, nơi nuôi dưỡng giấc mơ học tập cho hàng ngàn học sinh yếu thế ở VN trong suốt hơn 5 năm qua. Và hôm nay, tôi có cơ hội tiếp tục học tập tại 3 trung tâm đào tạo giáo dục hàng đầu thế giới: University of Pennsylvania (Mỹ), University College London (Anh) và Stockholm University (Thụy Điển), như một bước tiếp nối của hành trình dấn thân vì một nền giáo dục tử tế, nơi mọi đứa trẻ đều có cơ hội được tin tưởng và trưởng thành. 50 năm đất nước thống nhất, hòa bình, trong niềm tự hào, biết ơn, tôi biết rằng sự cố gắng của mình là chưa đủ. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực hơn nữa để giúp nhiều học sinh yếu thế hơn được tiếp cận giáo dục công bằng, để nhiều người giỏi, có tiềm năng sẽ được khuyến khích để phát triển, quay trở lại nâng đỡ những em nhỏ phía sau. Đó là hành trình đáp đền tiếp nối mà tôi luôn tâm niệm".

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao