Nam sinh đỗ thủ khoa 2 trường chuyên ở Nghệ An

Với kết quả 28,5 điểm (toán 9,75 điểm, ngữ văn 9,0 điểm, tiếng Anh 9,75 điểm) và môn vật lý 17,5/20 điểm, Nguyễn Xuân Nguyên (ngụ P.Trường Vinh, Nghệ An; trước đây là P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) đã trở thành thủ khoa của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu trong kỳ tuyển sinh lớp 10 vừa qua. Tương tự, tại Trường THPT chuyên ĐH Vinh, tổng điểm của Nguyên đạt 54,675 điểm, thủ khoa đầu vào của trường này.

Nam sinh đỗ thủ khoa 2 trường chuyên ở Nghệ An- Ảnh 1.

Nguyễn Xuân Nguyên

ẢNH: NVCC

"Em rất thích môn vật lý từ nhỏ vì đam mê tìm hiểu những hiện tượng tự nhiên xung quanh mình. Em nghĩ, môn vật lý sẽ giúp mình khám phá, lý giải và hiểu được quy luật của các hiện tượng này. Vật lý cũng rèn luyện cho em tư duy logic, khả năng phân tích và cả sự kiên nhẫn nữa", Nguyên nói.

Bí quyết học của cậu học trò nghèo này là đến lớp chú ý nghe thầy, cô giảng bài, hiểu được bài trên lớp và về nhà tiếp tục tự học. "Em nghĩ không cần học thuộc, khi hiểu được bài rồi, mọi công thức sẽ dễ nhớ và dễ vận dụng. Em cũng thường hay vẽ sơ đồ, hình ảnh để hình dung hiện tượng, kết hợp giải nhiều dạng bài để nâng cao kiến thức", Nguyên chia sẻ.

Động lực giúp nam sinh này miệt mài học một phần là do gia cảnh. "Mỗi ngày thấy bố mẹ đi làm về, mồ hôi ướt cả áo, mặt mũi lấm lem, em rất thương. Vì thế em càng quyết tâm học để không phụ lòng bố mẹ", Nguyên nói. Ngoài buổi học trên lớp, Nguyên không học thêm, thay vào đó là tự học qua sách vở và trên mạng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, mẹ của Nguyên, cho biết bản thân học đến lớp 9, còn chồng bà là ông Nguyễn Văn Thái mồ côi từ nhỏ nên chỉ học được đến lớp 7. Cả 2 quen biết nhau khi đi làm thuê ở Nghệ An rồi lấy nhau. Đến nay, hai vợ chồng bà vẫn làm nghề "thợ đụng", ai thuê gì làm nấy. Cuộc sống khó khăn nên gia đình bà đến nay vẫn chưa có nhà, phải ở nhờ trong căn nhà nhỏ của người dì bên chồng.

Căn nhà nhỏ này những ngày hè nóng hầm hập. "Những bữa nắng nóng gay gắt, thấy con học bài mồ hôi nhễ nhại, cũng thương lắm", bà Hiền nói. Thế nhưng, bù lại, vợ chồng bà rất vui vì các con rất tự giác học và học tốt. "Có người cũng hỏi tôi kinh nghiệm nuôi dạy con, nhưng nói thật chúng tôi chẳng có kinh nghiệm gì, chỉ nhắc và động viên các con cố gắng học để sau này đỡ khổ. May mắn là các con đều tự ý thức học tập, nhiều đêm thấy con học khuya quá, tôi còn phải khuyên con đi ngủ", bà Hiền chia sẻ.

Cô Trần Thị Hảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 9C, Trường THCS Đặng Thai Mai, cho biết Nguyên rất chăm ngoan, học giỏi, khiêm tốn và có năng khiếu nổi trội ở môn vật lý. "Các môn học khác, Nguyên cũng đạt học sinh xuất sắc. Nguyên rất nỗ lực, cầu tiến, ham học hỏi, khám phá. Chỗ nào chưa hiểu em đều chủ động hỏi thầy cô, trao đổi với bạn bè. Ngoài ra, Xuân Nguyên còn là một cán sự lớp gương mẫu, năng nổ", cô Hảo nói.

Nói về ước mơ của mình, cậu học trò này khiêm tốn: "Em chưa dám ước mơ gì lớn, chỉ mong học xong đại học, sớm đi làm để kiếm tiền xây nhà cho bố mẹ".


Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao