Gác đèn sách, lên đường nhập ngũ

Sáng 14.2, các địa phương ở Nghệ An đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2025, với hơn 3.600 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Tại điểm giao quân ở TP.Vinh với 219 thanh niên nhập ngũ đợt này, anh Đặng Anh Quân (19 tuổi, ngụ xã Nghi Thái, TP.Vinh) là một trong những người đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Quân cho biết cuối năm học vừa qua, anh thi đậu vào Học viện Hành chính quốc gia với 27 điểm, nhưng sau đó đã quyết định gác đèn sách để nhập ngũ.

Gác đèn sách, lên đường nhập ngũ- Ảnh 1.

Anh Đặng Anh Quân trước giờ chuẩn bị lên đường tòng quân

ẢNH: K.HOAN

"Ông nội và ông ngoại em cũng từng là bộ đội. Từ nhỏ, em rất thích bộ đội. Sau khi tốt nghiệp THPT, em muốn được rèn luyện và trưởng thành từ môi trường quân đội nên đã quyết định gác việc học đại học, viết đơn nhập ngũ", anh Quân nói.

Anh Quân cũng cho rằng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người nên muốn tình nguyện nhận trách nhiệm thiêng liêng này. "Tôi tin rằng thời gian rèn luyện ở môi trường quân đội sẽ giúp mình trưởng thành hơn và nếu được, tôi sẽ gắn bó lâu dài với quân ngũ và tiếp tục học để nâng cao kiến thức", anh Quân nói.

Năm nay, tại Nghệ An có 4 nữ thanh niên, 49 đảng viên và 945 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Dưới đây là hình ảnh lễ giao nhận quân tại TP.Vinh diễn ra sáng nay:

Gác đèn sách, lên đường nhập ngũ- Ảnh 2.

219 thanh niên ở TP.Vinh lên đường nhập ngũ

ẢNH: K.HOAN

Gác đèn sách, lên đường nhập ngũ- Ảnh 3.

Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung tặng hoa, động viên thanh niên ở TP.Vinh lên đường nhập ngũ

ẢNH: K.HOAN

Gác đèn sách, lên đường nhập ngũ- Ảnh 4.

Chia tay người thân để lên đường về đơn vị

ẢNH: K.HOAN

Gác đèn sách, lên đường nhập ngũ- Ảnh 5.

Các tân binh được vẫy chào khi lên đường

ẢNH: K.HOAN

Tân binh TP.HCM và lời hứa trách nhiệm

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao