Ghi nhận của chúng tôi sáng 20.4, tại Hội trường Thống Nhất, có rất đông người đang đợi xếp hàng để mua vé vào cổng và nhiều người chụp ảnh check-in khu vực phía bên ngoài. Hòa chung vào không khí của ngày kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, nhiều bạn trẻ mặc áo dài, áo thun cờ đỏ sao vàng, đội nón lá và cầm cờ Tổ quốc tạo nên một không khí vô cùng hào hứng và đầy tự hào.

Hội trường Thống Nhất (Q.1) là một trong những địa điểm thu hút rất đông người dịp 30.4
ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nhiều người xếp hàng dài đợi mua vé vào tham quan Hội trường Thống Nhất
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Đi từ Cần Thơ và bắt đầu xuất phát lúc khoảng 2 giờ sáng, Nguyễn Thị Huỳnh Như, sinh viên Trường ĐH Tây Đô, cho biết dù cả đêm không ngủ nhưng tâm trạng vô cùng háo hức và phấn khởi. “Mình muốn được vào tham quan Hội trường Thống Nhất là bởi vì sắp đến ngày 30.4 nên muốn ôn lại lịch sử và như một cách để ghi nhớ công ơn của cha ông ta ngày trước. Mình đến TP.HCM lúc hơn 4 giờ sáng, sau đó về trọ bạn cất đồ, chuẩn bị quần áo, trang điểm xong là di chuyển đến Hội trường Thống Nhất luôn”, Huỳnh Như chia sẻ.

Huỳnh Như (trái) và Huỳnh Anh háo hức đợi mua vé để vào tham quan Hội trường Thống Nhất
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Huỳnh Như cũng cho biết thêm cô nàng vừa mới thi xong nên tranh thủ khoảng thời gian này đến TP.HCM chơi và đợi đến ngày 30.4 xem diễu binh, diễu hành rồi mới về.

Hình ảnh đôi bạn trẻ đội nón lá, quấn khăn rằn, tay cầm cờ Tổ quốc
ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng ai nấy đều rất vui vẻ hòa chung vào không khí của ngày 30.4 đang cận kề
ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Bạn trẻ mặc áo dài, áo thun cờ đỏ sao vàng và tay cầm cờ Tổ quốc khi đến check-in tại Hội trường Thống Nhất
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Mặc dù đã xếp hàng hơn 30 phút vẫn chưa mua được vé vào cổng, nhưng Nguyễn Thị Huỳnh Anh, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vẫn cảm thấy vô cùng tự hào và háo hức. “Đây là lần đầu tiên mình vào tham quan Hội trường Thống Nhất. Mọi khi mình có đi ngang qua nhưng chưa lần nào thấy đông người như sáng hôm nay. Khi đến đây tự nhiên mình lại có một cảm xúc vừa biết ơn vừa xen lẫn tự hào. Mọi người ở đây đều cầm cờ Tổ quốc, mặc áo dài rất là có không khí”, Huỳnh Anh bày tỏ.

Chị Hải (thứ 3 từ trái sang) và người thân đi từ Kon Tum đến TP.HCM để check-in tại Hội trường Thống Nhất
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Các thành viên trong gia đình của chị Lê Thị Hải (ngụ tại Kon Tum) đều mặc áo cờ đỏ sao vàng và chụp ảnh trước cổng Hội trường Thống Nhất. Chị Hải cho biết cả gia đình chị tranh thủ 2 ngày nghỉ cuối tuần để đến TP.HCM hòa chung với không khí của ngày 30.4 sắp tới.
“Chúng tôi ở xa quá nên chỉ tranh thủ đi được 2 ngày. Được có mặt tại một địa điểm lịch sử thiêng liêng thế này tôi thấy vui lắm, hạnh phúc và tự hào. Chúng tôi cũng muốn mua vé để vào bên trong tham quan nhưng đông người quá sợ không đi được những địa điểm khác nên chỉ đứng chụp ảnh ở phía bên ngoài”, chị Hải chia sẻ.

Đoạn đường phía trước cổng Hội trường Thống Nhất đông đúc người và xe
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Cũng đang cầm cờ Tổ quốc trên tay và hào hứng chụp ảnh check-in trước cổng Hội trường Thống Nhất, Nguyễn Thị Hà (30 tuổi), ngụ tại TP.HCM, chia sẻ: “Mình đến đây khá nhiều lần rồi nhưng lần này thì cảm xúc đặc biệt hơn. Sáng hôm nay mọi người đến đây rất đông, mình cảm nhận được tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam mình vô cùng mãnh liệt”.

Hà và Huy cầm cờ đỏ sao vàng check-in trước cổng Hội trường Thống Nhất
ẢNH: THẢO PHƯƠNG

ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Đi cùng với Hà, Đặng Văn Huy (25 tuổi), ngụ tại TP.HCM thì cho biết: “Trước giờ mình ở quê nên chưa từng cảm nhận được không khí của những ngày cận kề dịp 30.4 khí thế như thế này. Thật sự khi có mặt tại đây và cảm nhận không khí này mình cảm thấy rất hào hứng và tự hào”.