Cô sinh viên gập ghềnh đường đến đại học
Lớn lên ở vùng khó khăn xã Tu Mơ Rông (H.Tu Mơ Rông, Kon Tum), sinh viên Y Un Diễm (người dân tộc Gié Triêng) luôn nuôi ước mơ trở thành cô giáo dạy tiếng Anh, có đóng góp cho xã hội, đặc biệt là giúp đỡ các em dân tộc thiểu số.
Y Un Diễm (giữa), cô sinh viên giàu nghị lực vượt khó
ẢNH: NVCC
Trò chuyện cùng Diễm, chúng tôi bất ngờ trước chặng đường chông gai để đến cổng trường đại học của cô gái người Gié Triêng này. Từ nhỏ cô đã về ở cùng bà ngoại nuôi, cuộc sống vốn gặp nhiều khó khăn, trắc trở nhưng bản thân vẫn luôn cố gắng vượt lên nghịch cảnh.
Y Un Diễm kể, lúc đang theo học THPT, bản thân đã tự tìm tòi, kiếm tiền đóng học phí thông qua nghề bán hàng online. Tiếng Anh là môn học mà cô yêu thích và dành nhiều thời gian nhất. "Tôi nhận thấy các em nhỏ dân tộc thiểu số tại địa phương vẫn thiếu kỹ năng giao tiếp, học tiếng Anh còn kém, rào cản lớn nhất là ngôn ngữ khiến cho các em bị rụt rè. Sau khi hoàn thành chương trình đại học, tôi muốn quay trở về quê hương dạy học cũng như truyền cảm hứng cho các em", Y Un Diễm nói.
Năm 2018, Y Un Diễm theo học nghiệp vụ khách sạn - nhà hàng tại Trường phi chính phủ Hnam Chang Ngeh ở Kon Tum. Diễm có cơ hội tiếp xúc với môi trường năng động, trau dồi vốn từ tiếng Anh trong vòng 5 tháng.
Sau đó, để tích góp tiền nuôi mộng học đại học, Diễm đến TP.HCM để làm thêm từ 5 giờ sáng đến 0 giờ đêm, ròng rã suốt 2 năm.
Năm 2020, Diễm thi đậu vào Trường ĐH Đà Lạt. Vào dịp cận tết của năm học ấy, để tiết kiệm chi phí, Diễm chạy xe máy chở em gái từ TP.Đà Lạt về Kon Tum, không may gặp tai nạn, bị dập xương gối, rạn xương vai và sau đó xin thôi học để phục hồi sức khỏe. Tưởng chừng chặng đường đại học đã kết thúc ở đó, nhưng Y Un Diễm vẫn tiếp tục phấn đấu và thi đậu ngành sư phạm tiếng Anh (Trường ĐH Tây nguyên) vào năm 2021.
Y Un Diễm đạt nhiều học bổng trong và ngoài nước
ẢNH: NVCC
"Vì em gái bị thiểu năng trí tuệ và bà ngoại nuôi nên tôi buộc phải cố gắng hơn nữa để thực hiện ước mơ trở thành giáo viên", Diễm xúc động thổ lộ và nói tiếp: "Cứ tưởng vận đen đến đó là kết thúc, đầu năm 2 đại học, tôi cũng gặp tai nạn nhưng lần này nhẹ hơn. Sau khi phục hồi sức khỏe, tôi tiếp tục học, làm thêm, rèn luyện kỹ năng mềm thông qua các hoạt động công tác xã hội".
Gặt hái quả ngọt
Trong 4 năm theo học tại Trường ĐH Tây nguyên, Y Un Diễm luôn đạt thành tích sinh viên giỏi, "Sinh viên 5 tốt", tham gia nhiều hoạt động công tác xã hội của trường và địa phương. Với vai trò là Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên VN tỉnh Đắk Lắk, Chủ nhiệm CLB Sinh viên 5 tốt Trường ĐH Tây nguyên, Y Un Diễm là người truyền cảm hứng, khích lệ tinh thần cho những sinh viên khác trong việc học tập.
"Mỗi ngày bản thân tôi sẽ cố gắng hơn một chút, đóng góp sức lực nhỏ bé của bản thân vào các dự án phát triển cộng đồng tại địa phương; hỗ trợ các bạn có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn nhằm xây dựng cho các em có niềm tin và thực hiện ước mơ…", Y Un Diễm bày tỏ.
Năm 2023, Y Un Diễm nhận học bổng HESSEN của Cộng hòa Liên bang Đức dành cho sinh viên vượt khó học tốt năm học 2022 - 2023. Năm 2024, Diễm nhận học bổng Quỹ xã hội Bảo An; rồi nhận học bổng Chính phủ Mỹ - sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) được tài trợ toàn phần bởi Bộ Ngoại giao Mỹ.
"5 tuần ở Mỹ vô cùng đáng nhớ, tôi có cơ hội học tập với các giáo sư, giáo viên của Mỹ. Với những phương pháp học tập và cách dạy mới giúp bản thân có nhiều cách nhìn mới về giáo dục. Đặc biệt tôi được kết nối, học hỏi từ các bạn sinh viên nước khác; đồng thời biết thêm nhiều kiến thức về các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực tình nguyện về giáo dục, thanh niên", Y Un Diễm bộc bạch.
Chị H'Giang Niê, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên VN tỉnh Đắk Lắk, cho biết Y Un Diễm là một nhân tố tích cực, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, năng nổ trong mọi hoạt động, dẫn dắt phong trào tại cơ sở, thể hiện rõ nhất qua kết quả đạt được danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư năm học 2023 - 2024.
"Với những kết quả đạt được, cùng câu chuyện gia đình và nỗ lực vươn lên của bản thân, Y Un Diễm thực sự là một tấm gương sáng cho các bạn sinh viên khác noi theo. Tôi mong rằng Y Un Diễm sẽ tiếp tục rèn luyện, hoàn thiện bản thân để ngày càng trưởng thành và có nhiều đóng góp hơn nữa cho phong trào sinh viên của tỉnh nhà; sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng, để có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước", chị H'Giang Niê chia sẻ.