Tuổi trẻ trọn vẹn
Cuối tháng 3, một ngày trước sinh nhật tuổi 25, Nguyễn Thu Hằng (quê Điện Biên) khoác lên mình bộ quân phục của Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam, nhảy dù từ độ cao 800 m.
"Rời máy bay, đếm 3 giây mở dù, tôi nhảy xuyên qua một tầng mây. Đó là cảnh đắt giá và mãn nhãn nhất trong cuộc đời, tôi đã hoàn thành ước mơ chinh phục bầu trời, đón sinh nhật theo cách khác biệt", cô nói.
Clip Thu Hằng nhảy dù từ độ cao 800 m
Trước khi biết đến bộ môn nhảy dù, Thu Hằng đã 2 lần xuyên Việt một mình bằng xe máy, trekking (đi bộ đường dài) 9 đỉnh núi Tây Bắc.
Sau khi chuyển công tác từ Hà Nội vào TP.HCM hồi tháng 9 năm ngoái, cô vô tình đọc được bài viết của Câu lạc bộ hàng không phía nam (Sư đoàn Không quân 370) về bộ môn nhảy dù.
"Tôi nghĩ bản thân đã lên rừng leo núi, xuống biển, đi lặn, chỉ còn thiếu bay lượn trên bầu trời nữa thôi là có một tuổi trẻ trọn vẹn", cô gái nhớ lại.

Thu Hằng tham gia khóa huấn luyện nhảy dù tháng 9.2024
ẢNH: ĐẶNG THÁI TÀI
Chỉ mất 15 phút đọc thông tin, xem các hình ảnh, Hằng quyết định đăng ký tham gia khóa huấn luyện. Nghe tin cô học nhảy dù, bố mẹ ủng hộ vì đã quen với sở thích trải nghiệm, khám phá điều mới của con gái. Song họ cũng lo lắng những tình huống bất trắc trên trời khó xử lý so với mặt đất.
Hằng và các học viên khác phải đảm bảo một số yêu cầu cơ bản như lý lịch tư pháp tốt, kiểm tra sức khỏe (xương khớp, tim, huyết áp, sức bền…), tinh thần học tập nghiêm túc và kiên trì huấn luyện trong thời gian dài dưới thời tiết đôi lúc khắc nghiệt.
Tháng 11.2024, Hằng được thông báo trúng tuyển vào lớp 54 người, học lý thuyết và thực hành từ 8 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Cô sắp xếp công việc, chấp nhận làm tăng ca trong tuần để tham gia đầy đủ các buổi học lý thuyết, tập luyện động tác đúng kỹ thuật, xử lý tốt các tình huống.
"Nghe có vẻ vô lý nhưng bài tập tôi cảm thấy ấn tượng nhất là tập đếm", Hằng nói, kể thêm học viên sẽ đứng trước cửa máy bay trong tư thế chuẩn bị. Khi có hiệu lệnh nhảy, họ bắt đầu đạp chân trái vào thành cửa máy bay và bật nhảy xuống dưới trong lúc đó phải đếm: rơi được 1 giây, 2 giây, 3 giây.
Sau 3 giây rơi, học viên giật vòng tay kéo để mở dù, nhìn ngắm thế giới từ trên cao, điều khiển lái dù về tâm và tiếp đất.
Để được nhảy dù chính thức, học viên phải trải qua bài kiểm tra đánh giá năng lực, thể hiện tốt mới được đánh dấu vào danh sách giới thiệu nhảy dù trong đợt sớm nhất.

Hằng kiểm tra tư trang, được các thầy kiểm tra chốt an toàn trước khi nhảy dù
ẢNH: ĐẶNG THÁI TÀI
"Tôi đã rất nỗ lực, tạm gác những cuộc hẹn hò, đi chơi, tụ tập bạn bè suốt 4 tháng. Dù có những ngày tập luyện nắng nóng, uể oải nhưng tôi chưa bao giờ có ý định từ bỏ, vì tôi biết mình đang không chỉ chinh phục bầu trời mà còn chinh phục chính bản thân mình", nữ học viên nói.
Sinh nhật trên bầu trời
Trong quá trình học, Thu Hằng và các học viên được phổ biến về kế hoạch nhảy dù ở các sân bay Tuy Hòa (tháng 3), Chu Lai (tháng 4) và Biên Hòa (tháng 5). Điều đặc biệt, cô được gọi tên vào danh sách nhảy dù gần nhất tại sân bay Tuy Hòa, trước sinh nhật đúng một ngày.

Đoàn lực lượng quân chủng tiến ra đường băng lên máy bay
ẢNH: ĐẶNG THÁI TÀI
Khoảng 3 giờ ngày 26.3, đoàn thầy giáo và học viên khoảng 100 người thức dậy. Họ có một tiếng vệ sinh cá nhân, ăn sáng và di chuyển đến điểm tập kết nhảy dù.
Họ được đo huyết áp, nhịp tim, dành 30 phút khởi động, tập các động tác, kỹ năng. Mặt trời vừa lên, có 7 - 8 chuyến trực thăng đón các đoàn nhảy.
Đoàn của Hằng gồm 12 người, nhảy chuyến thứ 4, khoảng 6 giờ 30. Họ tự kiểm tra tư trang, tiến hành kiểm tra chốt khóa an toàn từ lực lượng chuyên nghiệp, rồi tiến ra đường băng lên máy bay.
Trực thăng vừa cất cánh, Hằng rất hồi hộp. Âm thanh của cánh quạt máy bay khiến cô háo hức xen lẫn lo lắng. Trên máy bay, các học viên cổ vũ lẫn nhau, truyền thêm động lực cho nữ học viên nhỏ tuổi nhất.
Đến lượt, Hằng bật nhảy khỏi máy bay, nhớ lại bài tập đếm 3 giây. "3 giây đầu tiên khi rời khỏi cửa máy bay mang đến cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Tôi rơi tự do, nhào lộn và la hét khi dù chưa mở", cô nhớ lại.

Những chiếc dù màu trắng như bông hoa nở giữa bầu trời Tuy Hòa
ẢNH: ĐẶNG THÁI TÀI
Hằng kéo tay giật mạnh, dù bung ra mạnh mẽ. Cô dần ổn định tư thế trên không, xúc động hét lớn: "Hằng làm được rồi". Chiếc dù màu trắng như bông hoa nở giữa bầu trời Tuy Hòa, cô gái ngắm nhìn một bên là biển, một bên là cánh đồng hòa cùng màu xanh của bầu trời.
Sau vài chục giây thả mình vào cảnh đẹp, Hằng tính toán độ cao, hướng gió thổi, điều khiển dù về tâm và tiếp đất.
"Mọi thứ đã an toàn khi đáp đất, tôi nằm trên cỏ ngắm các "bông hoa" khác mà lòng khoan khoái, tự hào, chỉ muốn gọi điện cho người thân khoe ngay thành tích", cô nói.
Đến 8 giờ, các đoàn hoàn tất thực hành nhảy dù, trở về nhà vòm gấp dù.
Đón tuổi mới trên bầu trời, Hằng nói đây là trải nghiệm tự hào nhất của tuổi trẻ. Cả quá trình nhảy dù chỉ kéo dài 3 - 5 phút, đánh đổi 4 tháng huấn luyện và nỗ lực không ngừng nghỉ.
"Mùa dù năm sau, tôi sẽ quay lại chinh phục bầu trời ở sân bay Chu Lai", cô gái ấp ủ.