Vé máy bay giá cao
Anh Nguyễn Đại Hưng (32 tuổi, đang làm việc tại một công ty ở P.Linh Xuân, TP.HCM), cho biết lịch nghỉ tết của công ty là ngày 11.2 (tức ngày 24 tháng chạp). Vì không thể tìm vé xe khách về quê ở P.Diên Hồng, tỉnh Gia Lai (trước là P.Diên Hồng, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) nên anh Hưng quyết định mua vé máy bay.
Trớ trêu là, theo lời anh Hưng kể: "Tôi vào ứng dụng ngân hàng với dự định mua vé bay chuyến sau giờ làm, trong ngày 11.2 nhưng không có. Chuyển sang tìm vé ngày 12.2 cũng không có. Tôi cứ tìm liên tục mới biết vé máy bay chuyến TP.HCM đến tỉnh Gia Lai trong khoảng thời gian từ ngày 11.2 – 15.2 (ngày 28 tháng chạp) là không còn".

Nhiều người tìm mua vé máy bay về quê đón tết nhưng "không tìm thấy chuyến bay nào"
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
"Tôi chuyển sang ứng dụng ví Momo để tìm vé thì có vé nhưng toàn giá… trên trời, gấp 4, 5 lần so với những ngày thường", anh Hưng kể tiếp và cho hay: "Như trong ngày 12.2, chỉ có một hãng còn vé, hạng thương gia linh hoạt, giá hơn 12,6 triệu đồng. Tương tự, các ngày 13.2, 14.2, giá vé cũng từ 12,6 – 12,9 triệu đồng. Nhìn giá vé thấy choáng".
Vì giá vé máy bay quá cao, anh Hưng quyết định chạy xe máy về quê đón tết, dù đã lường trước được sẽ gặp nhiều mệt mỏi trong hành trình rất dài, với hơn 500km.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Hoài (36 tuổi, ngụ ở chung cư Opal Garden, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước đây là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết vì đặc thù công việc nên đến ngày 14.2 (tức ngày 27 tháng chạp) mới có thể về quê ở tỉnh Đắk Lắk.
"Nhưng tôi không thể tìm chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Buôn Ma Thuột trong ngày 14.2 trên ứng dụng ngân hàng. Còn tìm mua vé máy bay trên ví điện tử, thì giá lên đến hơn 13,3 triệu đồng, gấp nhiều lần so với trước đây, giá vé chỉ khoảng hơn 3 triệu đồng", chị Hoài kể.
Chị Hoài cho biết: "Có lẽ sẽ… thuê taxi di chuyển từ TP.HCM về quê. Chứ không thể chi ra số tiền hơn 50 triệu đồng để mua vé máy bay cho gia đình gồm 4 người".

Không ít người ta thán vì không thể tìm mua được vé máy bay trong thời gian từ ngày 11.2 đến ngày 15.2 (tức ngày 24 - 28 tháng chạp)
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Không thể tìm mua vé máy bay ở nhiều chuyến bay
Không riêng chị Hoài, anh Hưng, nhiều người cho biết đang "lực bất tòng tâm" trong câu chuyện tìm mua vé máy bay về quê đón tết.
Nhiều lý do dẫn đến việc tìm mua vé máy bay trễ. Chẳng hạn, Đỗ Việt Quân (27 tuổi, làm việc tại 728 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Phú Lợi, TP.HCM; trước đây là P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), cho biết công ty báo lịch nghỉ tết muộn, dẫn đến bị động trong việc chọn phương tiện về quê.
Cũng có người, như Đỗ Nhật Minh Hà (28 tuổi, ngụ ở chung cư EHome 3, P.An Lạc, TP.HCM; trước là P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM), cho rằng phải thay đổi dự tính trong câu chuyện đón tết quê nội hay quê ngoại, để rồi đến nay (là 19.11 âm lịch) mới chọn mua vé máy bay nên cảm thấy choáng ngợp với mức giá cao ngất ngưỡng.

Thời điểm này mới mua vé máy bay sẽ gặp giá cao ngất ngưởng
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Theo Quân, nhiều công ty cho nghỉ từ ngày 11.2 (tức ngày 24 tháng chạp) nên không ít người trẻ chọn về quê ngày 12.2 (tức ngày 25 tháng chạp). "Tuy nhiên, vấn đề là từ ngày 12.2 đến ngày 15.2 phần lớn là hết chuyến hoặc có giá quá cao", Quân nói.
Quân quê ở xã Chiên Đàn, TP.Đà Nẵng (trước là H.Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) nên mỗi khi về quê chọn chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Chu Lai (tỉnh Quảng Nam cũ).
Quân cho biết: "Nhưng tôi không thể tìm vé máy bay từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Chu Lai trong các ngày 11.2 cho đến ngày 15.2. Cuối cùng, tôi phải chọn cách bay về sân bay Đà Nẵng, rồi thuê xe về lại quê".

Nhiều người muốn mua vé máy bay về quê đón tết vì hy vọng nhanh, tiện lợi, tuy nhiên gặp trở ngại là giá vé máy bay cao, cũng như không còn vé
ẢNH: THANH NAM
Chị Lê Thu Loan (31 tuổi, ngụ ở đường Phú Định, P.Phú Định, TP.HCM; trước đây là P.16, Q.8, TP.HCM), chủ một đại lý vé máy bay cho biết: "Nhiều khách tìm vé máy bay để khởi hành từ TP.HCM tới các điểm đến như: sân bay Chu Lai (tỉnh Quảng Nam cũ), sân bay Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị; trước thuộc tỉnh Quảng Bình), sân bay Huế (Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, TP.Huế), sân bay Phù Cát (tỉnh Bình Định cũ, nay thuộc tỉnh Gia Lai)… trong khoảng thời gian từ ngày 10.2 (tức ngày 23 tháng chạp) cho đến ngày 15.2 (tức ngày 28 tháng chạp) nhưng không thể đáp ứng được. Lý do là không còn vé. Có nhiều chuyến bay chỉ còn hạng thương gia linh hoạt với giá rất cao. Ngày 16.2 (tức ngày 29 tháng chạp) tuy còn vé ở một vài khung giờ với giá thấp hơn 2, 3 lần so với những ngày trước, nhưng ít người chọn mua, vì quá sát tết, năm nay không có 30 tết".