Sân trường THPT Trương Định, TP.Gò Công, Tiền Giang sáng 29.3 trong chương trình Tư vấn mùa thi 2025 của Báo Thanh Niên trở thành nơi hội ngộ của tình bạn 40 năm giữa hai người cha: ông Nguyễn Thanh Tài và ông Nguyễn Hiếu Nhân, cùng 52 tuổi, trú ở Gò Công, cùng là cựu học sinh Trường THPT Trương Định.

Ông Nguyễn Thanh Tài (trái) và ông Nguyễn Hiếu Nhân
ẢNH: THÚY HẰNG
Tình bạn của cha và của con
Ông Nguyễn Hiếu Nhân đang công tác tại Điện lực TP.Gò Công. Còn ông Nguyễn Thanh Tài là luật sư, hiện đang công tác tại văn phòng luật sư Cao Minh Triết, TP.Gò Công. Một tuần bận rộn tới đâu nhưng cứ cuối tuần hai người bạn Nhân - Tài lại gặp gỡ, cà phê, trao đổi công việc, cuộc sống.
Tới dự chương trình để gặp được nhiều thầy cô trong ban tư vấn, đặt thêm các câu hỏi còn băn khoăn để giúp con chọn ngành, chọn trường đại học hợp lý, hai người cha còn ôn lại bao kỷ niệm ngày xưa, thời còn cắp sách tới trường.
Dẫn câu nói của hoa hậu Thiên Ân, thí sinh băn khoăn học điện ảnh hay học y
Ông Tài kể: "Chúng tôi học chung với nhau từ năm lớp 6, khi ấy chúng tôi 12 tuổi, đó là năm 1985. Cả hai cùng học ở trường số 3, vừa có cấp 1 và cấp 2 ở Gò Công. Lên cấp 3, chúng tôi cùng học chung một lớp ở Trường THPT Trương Định. Cha của ông Nhân là thầy Nguyễn Văn Non, giáo viên dạy vật lý của trường, thầy dạy vật lý giỏi nổi tiếng ở vùng Gò Công. Thầy Non tốt nghiệp Trường ĐH Khoa học Sài Gòn (năm 1976 trường này được gộp chung với Trường ĐH Văn khoa Sài Gòn để thành lập Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM, sau này là Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Khoa học xã hội & nhân văn thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM), đã mất cách đây mấy năm. Chúng tôi được lớn lên cùng những bài giảng vật lý thú vị từ thầy".

Ông Nhân (bìa trái và ông Tài (bìa phải) chụp hình cùng thầy Nguyễn Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Trương Định
ẢNH: THÚY HẰNG
Cả ông Nhân và ông Tài đều kết hôn năm 2003, vợ ông Tài là người Biên Hòa, Đồng Nai còn vợ ông Nhân là người Gò Công. Thêm điều trùng hợp thú vị là cả vợ chồng ông Nhân và ông Tài đều sinh con gái đầu lòng năm 2004. Hai cô con gái đều là bạn học cùng trường tiểu học và trường THPT, hiện đều đang là sinh viên. Hai người cha cũng đều đón con trai út vào năm 2007. Hiện tại, cả hai cậu con trai đều học chung lớp 12A2, Trường THPT Trương Định - ngôi trường mà hai người cha đã từng học.
Ông Nhân nói: "Bé trai nhà tôi tên Nguyễn Hiếu Tuấn Anh, muốn xét tuyển vào ngành trí tuệ nhân tạo. Còn bé trai của ông Tài tên Nguyễn Hoàng Phúc, cũng thích công nghệ thông tin và hiện đang tìm hiểu thêm ngành vật lý y khoa của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) bởi được biết ngành này có điểm chuẩn cao nhưng có nhu cầu nhân lực lớn trong lĩnh vực y tế".

Hai người có tình bạn đẹp đến nay đã 40 năm, và Trường THPT Trương Định sắp tròn 70 năm tuổi
ẢNH: THÚY HẰNG
Món quà ý nghĩa nhất trao cho các con
Cả ông Nhân và ông Tài đều khuyến khích các con giữ được cho mình niềm say mê trong học tập, tìm tòi, nghiên cứu. Bởi hai người cha quan niệm, chỉ có học tập mới thay đổi được cuộc đời của chính mình. Và cha mẹ giàu hay nghèo, thì món quà ý nghĩa nhất trao được cho các con khi mình không còn trên đời nữa là ý chí, sự quyết tâm trong học tập, khao khát vươn lên trong cuộc sống.
"Cha của tôi là thầy giáo, còn trước đó các đời ông bà chỉ làm nông, nhà nghèo lắm. Cha tôi - cũng là thầy tôi, luôn khuyên các con rằng phải học, cố gắng học và tiến thân trong cuộc đời bằng sự học", ông Nhân chia sẻ.

Ông Tài đặt câu hỏi trong chương trình Tư vấn mùa thi sáng 29.3
ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH
Còn ông Tài bộc bạch: "Cha tôi không có điều kiện để học hành lên cao như thầy Non hay nhiều người khác, cha chỉ là một người lao động bình thường. Nhưng điều quý giá cha truyền cho chúng tôi là động lực, niềm khao khát học tập. Điều này cũng được tôi áp dụng với các con của mình. Các con cần sự quan tâm, khuyến khích, động viên từ cha mẹ để cố gắng với ước mơ của mình".
Con gái lớn của ông Tài đang là sinh viên cử nhân chẩn đoán hình ảnh Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, còn con gái ông Nhân đang học sư phạm tiếng Anh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Còn con út của hai người năm nay sẽ thi tốt nghiệp THPT và vào đại học. Hai người cha với tình bạn đẹp luôn đồng hành cùng con và nhắc các con "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh" hãy cố gắng thật giỏi trong lĩnh vực của mình, giữ cho mình đạo đức, cái tâm làm nghề thì chắc chắn cơ hội phía trước luôn rộng mở.