Trong đó:
- Hà Thị Thanh Vân (TP.Huế) đạt 26/30 điểm đăng ký học ngành Tiếng Trung Du lịch,
- Nguyễn Trọng Phúc (Quảng Ngãi) đạt 26.03/30 điểm đăng ký học ngành Truyền thông Đa Phương tiện,
- Nguyễn Thùy Trâm (Đắk Lắk) đạt 25.33/30 điểm xét tuyển ngành Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU.
Các em đang rất tự tin và đầy hào hứng cho một hành trình học đại học sắp đến với món quà ý nghĩa là các suất Học bổng Toàn phần từ ĐH Duy Tân.
Hà Thị Thanh Vân: Hành trình vượt khó để có điểm số như mơ
Là con út trong gia đình có ba anh chị em, ba mất sớm khi em còn rất nhỏ, Thanh Vân lớn dần lên trong sự hy sinh, vất vả của mẹ. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng mẹ em, một người phụ nữ mạnh mẽ, đã luôn kiên cường và nỗ lực làm việc để các con được học hành trong điều kiện tốt nhất có thể. Chính tình yêu thương vô bờ bến của mẹ đã trở thành động lực lớn lao để Thanh Vân đương đầu với mọi khó khăn và vượt lên chính mình.

Cô gái đầy nghị lực với nhiều đam mê Thanh Vân chắc chắn sẽ đạt được nhiều thành công trong hành trình học tập mới
Những năm cấp 2, Thanh Vân đã bắt đầu biết đỡ đần cho mẹ. Mỗi dịp hè, em đi lột hạt sen thuê để mua sách vở và đồ dùng học tập cho năm học mới. Vân cho biết: "Công việc này tuy đơn giản nhưng lại khá mỏi mệt khi cả ngày chỉ ngồi một chỗ để làm chỉ một thao tác nhất định nhưng chính từ đây, em đã hiểu hơn về giá trị của sức lao động, đồng thời bắt đầu rèn tính kiên nhẫn và tinh thần tự lập. Em từng đọc cuốn sách ‘Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’ của tác giả Nguyễn Nhật Ánh và càng thêm cảm động trước thông điệp về tuổi thơ trong sáng cùng tinh thần lạc quan luôn giúp vượt lên tất cả dù thử thách có khắc nghiệt đến đâu".
Nỗ lực bứt phá trong những năm học cấp 3 đã mang đến cho Thanh Vân niềm vui vô bờ khi em đạt 26/30 điểm. Với điểm số này, Vân sẽ nhận được suất Học bổng Toàn phần của ĐH Duy Tân. Đây là thành quả không chỉ đến từ sự nỗ lực học tập mà còn từ nghị lực vượt qua mọi thử thách mà em đã kiên trì trong suốt những năm qua.
Thanh Vân rất tâm đắc khi ĐH Duy Tân có đào tạo ngành Tiếng Trung Du lịch mà em yêu thích: "Mẹ và các anh chị rất ủng hộ em đăng ký xét tuyển vào trường sau khi cùng em tìm hiểu kỹ lưỡng về ĐH Duy Tân. Không chỉ có chương trình đào tạo chất lượng, sinh viên được học trực tiếp với người nói tiếng Trung bản xứ mà nhà trường luôn có rất nhiều hoạt động ngoại khóa về Du lịch để nâng cao kỹ năng cho sinh viên. Đặc biệt, thành phố du lịch Đà Nẵng đang có lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và đầu tư. Các sinh viên sẽ có nhiều cơ hội để rèn nghề khi tiếp xúc với đông đảo du khách quốc tế, trong đó có du khách Trung Quốc. Em sẽ nỗ lực học thật tốt để trở thành một thông dịch viên kiêm hướng dẫn viên du lịch theo đúng như niềm đam mê, yêu thích bấy lâu nay".
Nguyễn Trọng Phúc: Hiện thực hóa ước mơ tại DTU với ngành học Truyền thông Đa phương tiện
Sinh ra trong gia đình bố mẹ đều làm nông, sớm hiểu được nỗi nhọc nhằn của ba mẹ khi quanh năm tất bật với ruộng đồng, Trọng Phúc xác định con đường học vấn là chính là con đường thiết thực nhất, nếu không muốn nói là duy nhất, để em có thể thay đổi vận mệnh và giúp đỡ gia đình trong tương lai.
Quá trình ôn luyện nghiêm túc đã giúp Trọng Phúc đạt 26.03/30 điểm ở tổ hợp C00 với các môn Ngữ văn 9, Lịch sử 8 và Địa lý 8.75 trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025. Kết quả ấn tượng này chính là "quả ngọt" cho sự nỗ lực bền bỉ và cũng là món quà tinh thần đầy ý nghĩa mà em dành tặng cho ba mẹ sau những năm tháng vất vả nuôi các con ăn học.

Trọng Phúc đầy tự tin và hào hứng bước vào hành trình học đại học ở ĐH Duy Tân
Thành tích này còn giúp Trọng Phúc có cơ hội nhận được Học bổng Toàn phần ngành Truyền thông Đa phương tiện tại ĐH Duy Tân, nơi em tin rằng sẽ là điểm tựa cho hành trình theo đuổi đam mê, trở thành Nhà Sáng tạo Nội dung, Chuyên gia Tổ chức Sự kiện trong tương lai.
Trong ba môn thi tốt nghiệp, Phúc đạt điểm cao nhất ở môn Ngữ văn và cũng là môn học mà em yêu thích nhất. Trọng Phúc chia sẻ: "Vào năm lớp 11, em may mắn được chọn tham gia Kỳ thi Học sinh Giỏi môn Văn cấp trường. Quá trình học tập và ôn luyện là một trải nghiệm rất quý giá, đã tạo đà để em đạt điểm số khá cao trong Kỳ thi Tốt nghiệp. Thời gian học phổ thông, em cũng rất hào hứng mỗi khi tham gia các hoạt động tập thể. Em thích ‘chạy sự kiện’ và nhiều lần được thầy cô tin tưởng giao nhiệm vụ lên ý tưởng, thiết kế không gian, dàn dựng kịch bản hoặc hỗ trợ khâu tổ chức cho các sự kiện lớn nhỏ tại trường. Chính vì vậy, em tin rằng ngành Truyền thông Đa Phương tiện của ĐH Duy Tân với chương trình đào tạo chất lượng, giảng viên nhiệt tình và nhiều hoạt động ngoại khóa,… sẽ phù hợp với tính cách và chọn lựa của em".
Trọng Phúc cũng rất vui khi có rất nhiều bạn học cùng lớp đăng ký xét tuyển vào ĐH Duy Tân: "Thời gian tới, xa gia đình để vào Đà Nẵng nhập học, em rất vui vì mình không… ‘cô đơn’ khi có khá nhiều bạn bè trong lớp đăng ký học tại ĐH Duy Tân. Nhiều bạn của em cũng lựa chọn ngành Truyền thông Đa phương tiện. Cùng chung niềm đam mê, chắc chắn chúng em sẽ học tập tốt để có thêm thật nhiều kiến thức phục vụ cho công việc sau này".
Nguyễn Thùy Trâm: Môn Địa lý đạt tới 9.75/10 điểm
Đến từ vùng đất đỏ bazan đầy nắng gió, cô gái nhỏ Nguyễn Thùy Trâm quyết tâm học tập thật tốt để hiện thực hóa ước mơ được bước chân vào giảng đường đại học bằng chính niềm tin và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân. Chinh phục điểm số bằng sự chăm chỉ và chiến lược học tập rõ ràng, Thùy Trâm đã ghi dấu bằng kết quả đầy ấn tượng ở tổ hợp C00 với tổng điểm 25.33/30 điểm, trong đó môn Địa lý gần đạt điểm tuyệt đối ở mức 9.75 điểm.
Với Thùy Trâm, học tập là một hành trình mà bản thân phải luôn chủ động và tự giác. Từ việc lắng nghe bài giảng trên lớp, tự khoanh vùng các kiến thức trọng tâm đến việc kiên trì luyện đề mỗi ngày đều được em thực hiện một cách bền bỉ và đầy kỷ luật.

Thùy Trâm chọn học ngành Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU với mong muốn giới thiệu vẻ đẹp quê hương tới bạn bè quốc tế
Kết quả thi tốt là khởi đầu vững chắc, nhưng niềm vui lớn nhất với Thùy Trâm chính là suất Học bổng Toàn phần 100% khi theo học ngành Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU tại ĐH Duy Tân - ngôi trường mà em đã tìm hiểu và yêu thích từ lâu. Đây không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Thùy Trâm mà còn là món quà ý nghĩa giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế cho ba mẹ đang quanh năm tất bật với rẫy cà, rẫy tiêu giữa nắng gió Tây Nguyên. Thùy Trâm hiểu rằng để nuôi 3 anh chị em ăn học đến nơi đến chốn là một hành trình đầy vất vả của ba mẹ. Bởi vậy, Học bổng Toàn phần em nhận được từ ĐH Duy Tân sẽ là động lực lớn để em tiếp tục cố gắng không chỉ để học tốt mà còn để sau này trở thành một người có ích, đủ sức chăm lo cho ba mẹ và đóng góp cho xã hội.
Lựa chọn học tập tại ĐH Duy Tân, Thùy Trâm chia sẻ một điều rất thú vị. Đó là anh trai của Thùy Trâm là cựu sinh viên ngành Công nghệ Thông tin của ĐH Duy Tân. Anh đã tốt nghiệp và đang có việc làm ổn định. Sau khi lắng nghe chia sẻ của anh về ngôi trường đã từng theo học, đồng thời tìm hiểu sâu về ngành Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU tại ĐH Duy Tân, Thùy Trâm quyết định "xuống núi, về với biển" để theo học ngành mình yêu thích.
"ĐH Duy Tân có chương trình đào tạo Du lịch đạt chuẩn quốc tế, môi trường học tập năng động cùng cơ sở vật chất hiện đại hỗ trợ rất tốt cho sinh viên học tập. Bởi vậy, em thực sự muốn trải nghiệm để trở thành một Hướng dẫn viên Du lịch giỏi. Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp với núi rừng xanh ngút ngàn, những thác nước trong lành mát mẻ cùng các đặc sản cơm lam với bún đỏ được nhiều du khách yêu thích. Em mong muốn trong quá trình học đại học và sau khi tốt nghiệp sẽ được giới thiệu nhiều hơn về Đắk Lắk cũng như về Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Đà Nẵng là một thành phố du lịch và học tập ở nơi đây càng có thêm nhiều thuận lợi để em thực hành và phát triển sự nghiệp như ba mẹ và gia đình luôn kỳ vọng nơi em", Thùy Trâm cho biết.