Đúng 10 giờ ngày 7.6, tiếng trống kết thúc thời gian làm bài thi môn ngữ văn vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 tại Hà Nội.
Trong hàng trăm thí sinh rời điểm thi Trường THCS Dịch Vọng Hậu (Q.Cầu Giấy, Hà Nội), có một thí sinh đặc biệt là em Nguyễn Bảo Hân, học sinh Trường THCS Việt Nam - Angieri (Q.Thanh Xuân, Hà Nội). Hân ra khỏi phòng thi với đôi nạng và phải nhờ sự hỗ trợ của 2 tình nguyện viên.

Nữ sinh Nguyễn Bảo Hân được gia đình đưa đến điểm thi sáng nay
ẢNH: ĐÌNH HUY
Chia sẻ với Thanh Niên, nữ sinh cho biết không may gặp tai nạn cách đây 2 tuần. "Hôm đó, khi hai mẹ con chở nhau đang dừng đèn đỏ trên đường thì bị một xe máy từ đằng sau đâm vào. Bác sĩ kết luận em bị gãy xương mác, phải bó bột".

Nữ sinh Nguyễn Bảo Hân bật khóc vì bài thi môn văn không tốt như mong muốn
ẢNH: ĐÌNH HUY
Gặp tai nạn bất ngờ trên đường khiến Hân đã phải bỏ lỡ kỳ thi vào trường chuyên, lỡ luôn ngày tổng kết cuối năm để chia tay các bạn. Thời điểm đó, tâm lý của nữ sinh rất hoang mang không biết có đủ sức khỏe để đi thi vào lớp 10 không vì cứ ngồi ôn tập thì vết thương lại đau nhức.
Rất may, nhờ sự động viên của bạn bè và người thân, tâm lý của Hân ổn định trở lại. "Mọi người động viên nếu cánh cổng này đóng lại thì có cánh cổng khác mở ra", nữ sinh nhớ lại.
Hân cũng đặc biệt ấn tượng với lời chúc mau khỏe của chị họ viết ngay lên phần bó bột ở chân, trước kỳ thi này 1 tuần.
"Hôm nay, em cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ của các anh chị, thầy cô. Đây là động lực giúp em cố gắng hoàn thành tốt kỳ thi", Hân nói và tiết lộ đã nộp nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nhân Chính, nguyện vọng 2 vào lớp chuyên văn của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Lời chúc dành cho Nguyễn Bảo Hân được người chị họ viết lên phần bó bột của nữ sinh
ẢNH: ĐÌNH HUY
Ông Nguyễn Văn Trung, bố của Hân, cho biết do con gái gặp tai nạn trước ngày thi nên gia đình khá lo lắng. Phần nữa, Hân cũng dễ tủi thân và nhạy cảm.
"Gia đình đã động viên cháu rất nhiều. Trước khi vào phòng thi sáng nay, tôi dặn con dù kết quả ra sao đi nữa thì con cũng cứ bình tĩnh, vì đã cố gắng hết sức. Việc đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi", anh Trung nói.

Hình ảnh nữ sinh được hỗ trợ đưa vào phòng thi
ẢNH: ĐÌNH HUY

Nữ sinh được tình nguyện viên Bùi Minh Sơn, sinh viên năm nhất Trường đại học Thương mại, cõng xuống cầu thang
ẢNH: ĐÌNH HUY



Hết bậc cầu thang, Hân tự chống nạng để di chuyển
ẢNH: ĐÌNH HUY
Thí sinh ngồi xe lăn được giáo viên cõng lên phòng dự thi lớp 10

Tuy vậy, nữ sinh vẫn cần nhờ người giúp đỡ
ẢNH: ĐÌNH HUY


Các tình nguyện viên đưa Hân lên xe
ẢNH: ĐÌNH HUY