Buổi thi vào lớp 10 THPT chuyên sáng nay 9.6, tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, hình ảnh chụp một nam sinh dắt theo em gái nhỏ đến cổng trường thi, gửi các anh chị tình nguyện viên trông giúp và cho ăn sáng để kịp vào phòng thi, đã "gây bão" trên mạng xã hội, đặc biệt là trên các nhóm dành cho phụ huynh, học sinh Hà Nội.
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, nam sinh đó là Nguyễn Mạnh Đức, học sinh lớp 9A3, Trường THCS Dịch Vọng Hậu (Q.Cầu Giấy), tham dự kỳ thi vào lớp 10 chuyên tin.
Trong khi hầu hết các sĩ tử đi thi đều được bố mẹ đưa đón, chăm sóc từng chút thì Đức, dù bận tham dự kỳ thi quan trọng nhất trong đời học sinh, vẫn không quên nhiệm vụ của một người anh lớn với đứa em gái thân yêu của mình.

Nguyễn Mạnh Đức đưa em gái nhỏ đến cổng điểm thi Trường THPT Hà Nội - Amsterdam gửi các chị tình nguyện viên trông giúp để vào làm bài thi lớp 10
ẢNH: MẠNG XÃ HỘI
Rất nhiều bình luận cảm kích và cả cảm thương với cậu thí sinh này, trước kỳ thi không chỉ có cạnh tranh và áp lực mà còn có cả yêu thương. Không ít ý kiến nhận xét đây là hình ảnh gây xúc động nhất mùa thi năm nay.
Một phụ huynh có con học cùng trường với Đức viết: "Ngày nào chở con đi học cô cũng nhìn thấy Đức chở em đi học trên chiếc xe đạp với dáng vẻ đầy yêu thương, chăm sóc. Con luôn là tấm gương cho hai em nhà cô".
Bình luận khác: "Em đã được gặp bạn này chở em bằng xe đạp đi học và có hôm được gặp 2 anh em ở chương trình tổng kết năm học và lễ tuyên dương ở Q.Cầu Giấy".
Tài khoản mang tên Huong Luong Thu thì viết: "Xúc động quá. Cô cũng có một người anh trai trưởng thành sớm như con. Anh của cô có tận 3 đứa em và đến bây giờ anh ý vẫn là điểm tựa của các em và là chỗ dựa của cả gia đình"…
Còn "mưa lời khen" dành cho nam sinh chỉ qua hình ảnh lặng lẽ này, như: "Học giỏi lại ngoan. Chắc chắn con sẽ thành công. Cảm ơn thầy cô Trường THCS Dịch Vọng Hậu đã dạy dỗ để có những học sinh đáng yêu như thế".
Cậu học trò đặc biệt
Xác nhận thông tin về Nguyễn Mạnh Đức, đại diện Trường THCS Dịch Vọng cho biết, trong hai buổi thi ngày 7 và 8.6, và nhiều khi cả những ngày đi học, Đức đều đưa em gái theo cùng vì mẹ em làm ca, chưa thể về kịp.
Câu chuyện về nam sinh này cũng rất đặc biệt. Em lớn hơn thí sinh dự thi năm nay 4 tuổi. Sinh năm 2006, nhưng vì biến cố gia đình, Đức phải dừng học ở giữa học kỳ 1 năm lớp 8.
Khi tiếp nhận em trở lại trường sau một thời gian đứt đoạn, Đức phải học tiếp chương trình giáo dục phổ thông mới thay vì chương trình 2006 như lúc em nghỉ học. Nhưng quyết tâm đã khiến Đức nỗ lực hơn nhiều lần so với các bạn.

Đức được vinh danh vì nhiều thành tích xuất sắc trong lễ tổng kết năm học vừa qua
ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP
Nhờ vậy, Đức là học sinh có lực học rất tốt, đạt thành tích xuất sắc trong cả 2 năm học lớp 8 và 9. Đặc biệt, trong năm lớp 9, em đạt kết quả vượt trội, còn là thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn toán của trường; được vinh danh trong lễ tổng kết năm học là một trong những học sinh tiêu biểu vì đạt điểm 3 môn toán, văn, tiếng Anh cao nhất khối… Ở kỳ thi vào lớp 10 vừa qua, Đức làm bài thi rất tốt.
Trên fanpage của Trường THCS Dịch Vọng Hậu khi đăng tải bài viết về học sinh này có đoạn viết: "Nhà trường tự hào về Nguyễn Mạnh Đức, một học sinh không chỉ giỏi giang, mà còn sâu sắc và tử tế. Cảm ơn em, vì đã nhắc chúng ta nhớ rằng, trưởng thành là khi biết lo toan cho người khác, ngay cả trong lúc mình đang gồng sức vì ước mơ của chính mình.
Giữa không khí căng thẳng của kỳ thi chuyển cấp, câu chuyện nhỏ của Đức lại gieo vào lòng người sự ấm áp và lặng thầm ngưỡng mộ. Em đã cho thấy: bản lĩnh không chỉ đến từ những điểm số, mà còn đến từ cách ta đối diện với hoàn cảnh, bằng sự chủ động, nhân ái và đầy yêu thương".