Những không gian truyền thông điệp "tình yêu Tổ quốc"
Hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, không gian rực đỏ màu cờ Tổ quốc xuất hiện trong khuôn viên nhiều trường đại học (ĐH) tại TP.HCM. Trong khoảng một tuần nay, hòa chung không khí đặc biệt này, nhiều trường ĐH tại TP.HCM được khoác lên mình "chiếc áo đặc biệt".
Thạc sĩ Nguyễn Thảo Chi, Trưởng phòng Truyền thông và quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), chia sẻ: "Từ đầu tuần này, khuôn viên cơ sở chính của trường tại quận 1 được trang trí đỏ rực màu cờ. Vào thời điểm cả nước đang vô cùng phấn khởi và háo hức hướng về kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, hoạt động này càng mang ý nghĩa tích cực và cổ vũ thêm sự tự hào, tinh thần yêu nước".
Theo thạc sĩ Thảo Chi, trong những ngày này, khuôn viên trường trở thành điểm "check-in" của nhiều thầy cô và sinh viên. "Nơi không gian rợp cờ hoa không chỉ giúp lưu giữ những hình ảnh đẹp trong thời điểm trọng đại của đất nước, mà hơn cả còn là lời nhắc nhở nhau về một quá khứ hào hùng không thể nào quên của cha ông để có được hòa bình ngày hôm nay. Biết ơn quá khứ, trân trọng hiện tại và tin tưởng vào tương lai", Trưởng phòng Truyền thông và quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) chia sẻ thêm.
Tương tự, khuôn viên Trường ĐH Công thương TP.HCM cũng trở nên lộng lẫy hơn với hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông, cho biết trường đã thực hiện công trình thanh niên "Đường cờ Tổ quốc" các cơ sở của trường và Trung tâm ký túc xá của trường.
Bên cạnh đó, trường cũng có nhiều hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày đất nước thống nhất như: Hội diễn văn nghệ sinh viên, ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2025 với chủ đề "Mỗi trang sách - Một niềm tự hào"…
"Thông qua các hoạt động, nhà trường hướng đến giáo dục ý thức trách nhiệm, tình yêu nước, tự hào dân tộc cho sinh viên", thạc sĩ Thái Sơn cho hay.

"Đường cờ Tổ quốc" tại khuôn viên Trường ĐH Công thương TP.HCM
ảnh: NTCC

Không chỉ dưới sân trường, lá cờ Tổ quốc còn hiện diện trên các tòa nhà
ảnh: ntcc

Không gian rực đỏ màu cờ Tổ quốc tại Trường ĐH Công thương TP.HCM
ảnh: ntcc

Khuôn viên đỏ rực của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM)
ảnh: ntcc

Sân B cơ sở Đinh Tiên Hoàng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) trở thành điểm "check-in" trong những ngày đặc biệt này
ảnh: ntcc

Một điểm "check-in" chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày đất nước thống nhất tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM
ảnh: ntcc

Khuôn viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM sáng nay
ảnh: ntcc

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM xếp hình lá cờ Tổ quốc
ảnh: NTCC
5.000 sinh viên cùng dự lễ chào cờ đặc biệt
Những ngày gần đây, hình ảnh lá cờ khổng lồ chụp từ trên cao khiến nhiều người trầm trồ, gây "bão" mạng xã hội. Hình ảnh được ghi nhận từ lễ chào cờ đặc biệt "Tôi yêu Tổ quốc tôi' và chương trình hòa ca 'Đất nước trọn niềm vui' diễn ra tại Nhà văn hóa sinh viên TP.HCM hôm 20.4. Chương trình do Hội Sinh viên TP.HCM tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày đất nước thống nhất (30.4.1975-30.4.2025) và 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2025).
Chương trình thu hút gần 5.000 sinh viên TP.HCM tham dự, cùng hòa giọng trong những ca khúc như: Đất nước trọn niềm vui, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng... Không chỉ là sự kiện văn hóa của người trẻ, chương trình còn như lời khẳng định mạnh mẽ sự tự hào của thế hệ sinh viên TP.HCM về quá khứ, viết tiếp tương lai.

Hình ảnh lá cờ khổng lồ chụp từ trên cao tòa Nhà văn hóa sinh viên hôm 20.4 khiến nhiều người trầm trồ
ảnh: nvhsv

Chương trình do Hội sinh viên TP.HCM tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất
ảnh: nvhsv

Lễ chào cờ đặc biệt "Tôi yêu Tổ quốc tôi' và chương trình hòa ca 'Đất nước trọn niềm vui thu hút gần 5.000 sinh viên tham dự
ảnh: nvhsv
Hội Sinh viên TP.HCM mong muốn, các chương trình kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất góp phần vun đắp cho thế hệ sinh viên, học sinh, thanh niên tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tự hào Việt Nam. Hơn tất cả, mỗi cá nhân sẽ tiếp tục biến tình yêu ấy thành những khát vọng, hành động cụ thể để đưa thành phố và đất nước vững vàng, tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.