
Giáo viên Nguyễn Thu Hà trong buổi ra mắt sách
ẢNH: BÍCH THANH
Chiều 20.3, giáo viên Nguyễn Thu Hà, tổ trưởng tổ ngữ văn Trường THCS Ngô Sĩ Liên (Q.Tân Bình, TP.HCM), đã cùng học sinh của mình giới thiệu tiểu thuyết Huyền sử Trân Châu huyết, tác phẩm văn học đầu tay của cô với bút danh văn học là Lưu Diệu Hồng.
Huyền sử Trân Châu huyết là tiểu thuyết do NXB Văn học chịu trách nhiệm xuất bản, bao gồm 15 chương viết về một giai đoạn lịch sử đầy biến động của dân tộc. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mảnh đất của người Việt lần lượt được cai trị bởi 3 triều đại phong kiến với 3 vị vua khác nhau là Hùng Duệ Vương (Hùng Vương thứ 18), An Dương Vương và Triệu Vũ Vương (Nam Việt Vũ Đế).
Trong đó, triều đại trung tâm được khắc họa rõ nét nhất từ lúc hình thành đến khi sụp đổ là triều đại của Thục Phán An Dương Vương, thời kỳ đã làm nên những trang sử hào hùng nhưng cũng đầy bi tráng của dân tộc.
Nội dung câu chuyện xoay quanh những cuộc chiến có thật tại mảnh đất của người Việt như cuộc chiến Việt – Tần (Tần Thủy Hoàng đánh chiếm đất của các tộc Việt); cuộc chiến giữa các tộc Việt với nhau (người Âu Việt đánh người Lạc Việt).
Đây không chỉ là câu chuyện về cuộc chiến tranh giành quyền lực và lãnh thổ giữa những người đàn ông mà còn ẩn chứa trong đó những chuyện tình buồn, số phận bất hạnh của những người phụ nữ trong thời biến loạn.

Tác giả Huyền sử Trân Châu huyết và học sinh của mình
ẢNH: BÍCH THANH
Cô Nguyễn Thu Hà cho biết khao khát được tìm hiểu và thực hiện một quyển sách viết về vùng đất Cổ Loa cổ kính với rất nhiều di tích lịch sử là dự định ấp ủ từ khi cô còn là sinh viên. Qua nhiều năm nghiên cứu, sưu tầm và tìm hiểu tư liệu lịch sử, giáo viên ngữ văn của Trường THCS Ngô Sĩ Liên đã chấp bút thực hiện tiểu thuyết đầu tay trong vòng 3 năm.
Tác giả cuốn sách chia sẻ: "Viết lại câu chuyện mà ai cũng biết sẽ khiến câu chuyện mất đi một phần hấp dẫn vì không còn gây tò mò cho người đọc. Do đó, tôi đã lồng vào truyện những sáng tạo riêng về các nhân vật phụ là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của vương triều Âu Lạc. Cùng với đó, việc lấp đầy các 'khoảng trống' trong lịch sử như việc giải thích cho các chi tiết phò mã Văn Lang (trong truyền thuyết gọi là Sơn Tinh) đã ở đâu khi cha vợ của mình (là vua Hùng) bị cướp nước; vì sao chàng ta là một tướng tài của Văn Lang mà không ra giúp vua bảo vệ được kinh thành; ngôi mộ của công chúa Ngọc Hoa vì sao lại nằm một mình cô quạnh ở xã Chương Xá mà không ở núi Tản Viên (nhà chồng) hay ở trong kinh thành của vua cha?...".
"Tôi muốn biến những trang sử vốn khô khan, khó tiếp cận thành những câu chuyện sinh động, cuốn hút hơn. Dựa trên các sử liệu và những câu chuyện dân gian được truyền lại mà bản thân thu thập được, tôi đã xâu kết lại thành một câu chuyện có quy mô và kết cấu tương đối hoàn chỉnh. Trong truyện có nhiều nhân vật lịch sử có thật bằng xương bằng thịt. Nhưng cũng có những nhân vật là hư cấu để dẫn dắt, kết nối và giải mã những yếu tố huyễn hoặc, lồng ghép các giá trị văn hóa về ẩm thực, phong tục đám cưới dân gian của người Việt giúp các thế hệ trẻ có thêm sự tin yêu, tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc", cô Hà cho biết.
Chia sẻ tại buổi giới thiệu ra mắt sách, tác giả tiểu thuyết Huyền sử Trân Châu huyết cho hay sách sẽ được tặng thư viện các trường công lập trên địa bàn quận Tân Bình nhằm giúp lan tỏa tình yêu lịch sử trong học sinh phổ thông.

Hà Khánh Vy bên những bức vẽ nhân vật trong cuốn sách
ẢNH: BÍCH THANH
Điều đặc biệt của cuốn tiểu thuyết này còn có sự tham gia của Hà Khánh Vy, học sinh lớp 12A11 Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3, TP.HCM), với vai trò thiết kế bìa và minh họa gần 15 nhân vật.
Tại buổi ra mắt sách, Hà Khánh Vy chia sẻ với phóng viên Thanh Niên: "Việc con được cô Hà chọn làm họa sĩ minh họa cho tác phẩm này thực sự là một cái duyên. Như cô Hà từng chia sẻ, cô đã ấp ủ dự án này từ rất lâu, nhưng vì nhiều lý do mà mãi đến khoảng 3 năm trước cô mới bắt đầu chắp bút viết sách. Một trong những lý do khiến cô phải chờ lâu như vậy là vì chưa tìm được họa sĩ minh họa phù hợp với mong muốn của cô.
Ba năm trước, khi đó con còn là học sinh lớp 9 của cô, 2 cô trò mới vô tình "va" vào nhau. Lúc ấy là năm 2021, học sinh toàn thành phố phải học online do dịch bệnh, nên việc kiểm tra, đánh giá trong lớp cũng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, cô Hà quyết định cho tụi con làm những bài tập mang tính sáng tạo, như vẽ minh họa, sáng tác thơ ca, lập sơ đồ tư duy… Khi ấy, con đã chọn vẽ minh họa cho một tác phẩm trong sách giáo khoa ngữ văn.
Sau khi nộp bài, cô Hà đã chú ý đến con và ngỏ ý mời con minh họa cho Huyền sử Trân Châu Huyết. Đối với con, đó thực sự là một cơ hội đến rất tình cờ và con cảm thấy vô cùng vui sướng khi cô ngỏ lời hợp tác. Bởi lẽ, vẽ minh họa cho một tác phẩm truyện là ước mơ con đã ấp ủ từ khi còn nhỏ. Đồng thời, con cũng có chút áp lực, vì tại thời điểm đó, con chưa từng qua trường lớp đào tạo bài bản về minh họa, và đây cũng là tác phẩm đầu tay của con. Thế nên, trong quá trình vẽ, con run lắm.
Nhưng sau cùng, cả cô và con đều đã hoàn thành được ước mơ của mình, nên con thực sự hạnh phúc và tự hào".