Cuộc đời đầy nghịch cảnh, bệnh tật, nam sinh chỉ sợ không còn được đi học

Ở tuổi 19, khi nhiều bạn đồng trang lứa đã học xong lớp 12 thì Nguyễn Thành Nghĩa mới học lớp đến 9 tại Trường THCS – THPT Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau (Cà Mau). Hành trình đến lớp của Nghĩa là một câu chuyện vượt lên nghịch cảnh, đầy nghị lực, trở thành nguồn cảm hứng cho thầy cô, bạn bè.

Nam sinh Cà Mau 19 tuổi vượt nghịch cảnh nuôi ước mơ đèn sách  - Ảnh 1.

Nam sinh Nguyễn Thành Nghĩa 19 tuổi học lớp 9, vượt nghịch cảnh

ẢNH: G.B

Tuổi thơ không trọn vẹn

Nghĩa sinh ra trong một gia đình nghèo. Mới vài tháng tuổi, mẹ đã bỏ đi. Cha em sau đó cũng nhanh chóng có cuộc sống riêng, Nghĩa được gửi cho ông bà nội nuôi. Năm học lớp 7, bà nội Nghĩa bị bệnh không đi đứng được nên gửi em về lại cho cha em. Tuy nhiên, do cha Nghĩa đã có gia đình riêng nên em không nhận được nhiều sự quan tâm, thậm chí phải buộc nghỉ học giữa chừng.

Nam sinh Cà Mau 19 tuổi vượt nghịch cảnh nuôi ước mơ đèn sách  - Ảnh 2.

Nam sinh Nguyễn Thành Nghĩa luôn nỗ lực, không mặc cảm dù lớn tuổi hơn bạn bè trong lớp.

ẢNH: G.B

Khi 14 tuổi, không cam tâm với số phận, quyết tâm kiếm tiền để tự lo cho bản thân và nuôi mộng đến trường, Nghĩa rời quê lên TP.HCM làm đủ nghề như phụ hồ, bưng bê...

Ở nơi phồn hoa đô thị, làm nhiều công việc khác nhau để có bữa ăn, lao động vất vả nhưng lúc nào Nghĩa cũng mong muốn được trở lại trường, được tiếp tục học như bạn bè cùng trang lứa. Sau 2 năm ở TP.HCM, Nghĩa tích góp được một ít tiền nhưng sức khỏe sa sút, em quyết định trở về quê tiếp tục việc học dù người thân không ai ủng hộ.

"Em nhận ra nếu cứ làm công nhân mãi thì tương lai mịt mờ. Chỉ có con đường học tập mới giúp em thay đổi cuộc đời", Nghĩa trải lòng.

Nhọc nhằn tìm lại con chữ và đối mặt cú sốc lớn

Năm 16 tuổi, trở về Cà Mau, Nghĩa đã gõ cửa nhiều trường nhưng bị từ chối do đã bỏ học quá lâu và tuổi tác không phù hợp. May mắn thay, Trường THCS – THPT Lý Văn Lâm đã đón em sau khi nghe em chia sẻ về hoàn cảnh của mình.

Ở tuổi 19, Nghĩa là học sinh lớn tuổi nhất lớp 9. Em thuê trọ gần trường, sống tiết kiệm bằng tiền chạy bàn đám tiệc, phụ việc căn tin trường với mức lương 15.000 đồng/giờ và được bao bữa cơm trưa.

Nam sinh Cà Mau 19 tuổi vượt nghịch cảnh nuôi ước mơ đèn sách  - Ảnh 3.

Để có tiền trang trải cho việc học, Nghĩa làm việc tại căn tin trường

ẢNH: G.B

"Dù vất vả nhưng em thấy ấm lòng vì được mọi người quan tâm, chia sẻ. Ở trường, em cảm nhận được tình thân mà trước giờ chưa từng có", Nghĩa xúc động nói.

Khi cuộc sống dần ổn định, tưởng chừng tương lai đã có chút hy vọng thì Nghĩa lại đối mặt cú sốc lớn. Những cơn sốt triền miên không rõ nguyên nhân dẫn đến chẩn đoán nghi ngờ có bệnh về máu. Nghe bác sĩ thông báo, Nghĩa lặng người, em vội bắt xe lên TP.HCM khám bệnh.

Em không sợ bệnh hiểm nghèo, chỉ sợ mình không còn được đi học nữa.

Nguyễn Thành Nghĩa

Tại TP.HCM, Nghĩa cũng được các bác sĩ chẩn đoán máu có vấn đề, cần lấy mẫu xét nghiệm chuyên sâu để biết cụ thể bệnh gì. Hiện tại, em vẫn đang chờ kết quả từ phía bệnh viện. Sau nhiều lần lấy mẫu máu xét nghiệm, số tiền em tích lũy được trong quá trình vừa học vừa làm và cả tiền giúp đỡ của một số nhà hảo tâm cũng dần cạn kiệt.

Nghĩa thú thật, trước đó khi ngồi xe từ Cà Mau đi TP.HCM em chỉ biết khóc, đến nơi khám đôi mắt em đã sưng húp. Bởi em từng có suy nghĩ nếu khám mắc bệnh ung thư, em sẽ tự tử bởi em sẽ chẳng có tiền để trị, cũng không người thân bên cạnh chăm sóc. Nhưng hiện em đã suy nghĩ thấu đáo hơn, tinh thần tinh thần lạc quan. "Em không sợ bệnh hiểm nghèo, chỉ sợ mình không còn được đi học nữa. Vì khi ấy, ước mơ được làm việc trong cơ quan nhà nước của em sẽ khép lại", em nói trong nước mắt.

Cần một phép màu

Những ngày em nhập viện điều trị, không người thân chăm sóc. Bạn bè, thầy cô thay phiên đến thăm, hỗ trợ Nghĩa. Cô Nguyễn Thị Xiếu, giáo viên ngữ văn, người luôn đồng hành cùng Nghĩa từ ngày em vào trường, kể: "Nghĩa nằm ở bệnh viện tỉnh điều trị nhiều ngày nhưng không có người thân bên cạnh. Thầy cô, bạn bè trong lớp thấy vậy nên cũng phân công người tới lui hỗ trợ em. Những lần em đi lên TP.HCM khám, xét nghiệm cũng chỉ đi một mình, không người đồng hành". Cô Xiếu chia sẻ: "Tôi chỉ mong một phép màu đến với Nghĩa. Em xứng đáng được sống và theo đuổi ước mơ".

Bà Nguyễn Ngọc Yến, chủ căn tin, nơi Nghĩa đang làm việc, cho biết dù có sức khỏe không tốt nhưng Nghĩa vẫn đi làm đều và rất siêng năng. "Thấy em hay bệnh, tôi cũng không cho làm việc nặng nhọc. Tôi cùng các cô ở đây nếu có nấu món ngon luôn gọi Nghĩa ăn chung. Ở đây, ai cũng thương, quý Nghĩa như người trong nhà", bà Yến nói.

Tôi chỉ mong một phép màu đến với Nghĩa. Em xứng đáng được sống và theo đuổi ước mơ.

Cô Nguyễn Thị Xiếu

Thầy Phan Thành Văn, Phó hiệu trưởng Trường THCS – THPT Lý Văn Lâm, cho biết Nghĩa là học sinh ngoan, chăm học, được miễn học phí và luôn nằm trong danh sách ưu tiên nhận học bổng. Hai năm liền, em đều đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Nghĩa không chỉ là một học sinh nghèo vượt khó mà còn là tấm gương nghị lực với khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, để vượt qua khó khăn, bệnh tật, để đi tiếp chặng đường phía trước, hơn bao giờ hết Nghĩa đang rất cần tình thương, sự chia sẻ, giang tay giúp đỡ của người xung quanh.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao